Tay chân có thể khiếm khuyết nhưng tinh thần ý chí, nghị lực thì không

05/09/2022 06:32
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lê Hữu Thịnh dù bị di chứng do căn bệnh viêm màng não mủ nhưng vẫn nỗ lực học tập, trở thành tân kỹ sư ngành Công nghệ thông tin.

“Tay chân có thể khiếm khuyết nhưng tinh thần ý chí, nghị lực thì không, dù em không thể đi lại bình thường và vận động khó khăn, em vẫn nỗ lực từng ngày để chạm tay đến ước mơ.

Chặng đường phía trước đòi hỏi em phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng với niềm tin, ý chí vững vàng, em sẽ vượt qua mọi thử thách” - Đó là chia sẻ của Lê Hữu Thịnh, tân kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Mở Hà Nội với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Thịnh là một chàng trai bản lĩnh, đã vượt qua khiếm khuyết, bệnh tật cũng như những trở ngại tâm lý để chinh phục ước mơ của mình.

Lê Hữu Thịnh trở thành kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Mở Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Lê Hữu Thịnh trở thành kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Mở Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Lê Hữu Thịnh là con út trong một gia đình tại Hoà Bình. Khi vừa lên 6 tuổi, em không may mắc phải căn bệnh viêm màng não mủ khiến chân tay của Thịnh không thể vận động một cách bình thường, đi lại, cầm nắm cũng khó khăn. Di chứng của căn bệnh này khiến cho Thịnh trong một thời gian dài luôn mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân và cố gắng sống khép mình lại.

“Năm đầu tiên khi gia đình phát hiện em không may mắc phải căn bệnh viêm màng não mủ, em đã hôn mê trong suốt 6 tháng.

Thời điểm đó, bố mẹ và chị gái em vô cùng suy sụp, mẹ còn phải tiêm thuốc trợ tim nhưng vẫn không ngừng hy vọng về một phép màu sẽ đến.

Bố em dù có đi vay nợ khắp nơi cũng kiên quyết cố gắng chữa chạy cho con, chỉ mong em được khỏe trở lại. Sau bao nỗ lực thì em cũng đã tỉnh lại, bố phải dạy em tập đi, mẹ phải dạy em tập nói lại từ đầu.

Đến bây giờ, em thấy việc được sống và phát triển với bộ não bình thường là sự may mắn lớn nhất sau cơn bạo bệnh. Em biết ơn bố mẹ đã luôn lo lắng, chờ đợi và chăm sóc cho mình, vì vậy em không ngừng nhắc nhở bản thân là phải nỗ lực sống tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội”, Hữu Thịnh nhớ lại.

Gia đình là chỗ dựa vững chắc để Hữu Thịnh vượt qua những khó khăn, thử thách, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. (Ảnh: NVCC)

Gia đình là chỗ dựa vững chắc để Hữu Thịnh vượt qua những khó khăn, thử thách, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. (Ảnh: NVCC)

Ban đầu, chàng trai cũng tự ti vì di chứng của căn bệnh khiến chân tay mình không bình thường, làm gì cũng ít nhiều cần sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh.

Nhưng càng lớn, em đã trút bỏ được những áp lực, trở ngại về tâm lý để tự tin theo đuổi mơ ước. Cũng như bạn bè đồng trang lứa, Thịnh khát khao được chinh phục những chặng đường học tập cao hơn, Thịnh mong ước có thể học đại học và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Song, nếu phải xa gia đình để lên Hà Nội học đại học sẽ là một trở ngại rất lớn vì Hữu Thịnh không thể đi lại, vận động bình thường như mọi người.

Chính vì vậy, khi thấy Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đại học hệ trực tuyến, Hữu Thịnh đã ngay lập tức đăng ký với mong muốn trau dồi đủ kiến thức, kỹ năng, sau đó tìm được một công việc phù hợp với bản thân để khẳng định nghị lực và đam mê của mình.

Với cậu, học trực tuyến thuận lợi vì hàng ngày sẽ được học qua máy tính kết nối đến hệ thống phòng học trực tuyến, không phải trực tiếp đến trường, tuy nhiên, chương trình đào tạo của trường đòi hỏi Thịnh phải nỗ lực hơn các bạn cùng lớp. Trong suốt quá trình học, Thịnh không bỏ lỡ buổi học trực tuyến và các bài tập luyện tập nào.

Hữu Thịnh kỳ vọng bản thân sẽ lựa chọn được công việc mình yêu thích, sống một cuộc đời có ý nghĩa, đóng góp và cống hiến cho xã hội. (Ảnh: NVCC)

Hữu Thịnh kỳ vọng bản thân sẽ lựa chọn được công việc mình yêu thích, sống một cuộc đời có ý nghĩa, đóng góp và cống hiến cho xã hội. (Ảnh: NVCC)

“Học trực tuyến có nhiều thuận lợi nhưng buộc em phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Em cảm thấy may mắn vì trong quá trình học đã được thầy cô và các bạn nhiệt tình hỗ trợ.

Biết em khó vận động, thầy cô thường kiên nhẫn chờ em thực hiện từng thao tác một, luôn dành cho em sự ưu tiên nhất có thể.

Sau những buổi học, em lại tiếp tục chủ động tự học để ôn lại kiến thức, tự thực hành để rèn các kỹ năng. Nếu có vấn đề nào chưa hiểu, em sẽ trao đổi và hỏi lại giảng viên để được thầy cô giúp đỡ.

Dù học tập trực tuyến nhưng em cảm nhận được sự sẻ chia, tình cảm yêu thương mà các bạn và thầy cô dành cho mình. Em không bao giờ quên ngày lễ tốt nghiệp của mình, giây phút thiêng liêng khi em đón nhận tấm bằng kỹ sư.

Thầy cô đã nhắc anh chị MC đến lượt em thì đọc chậm lại, chờ đến khi em nhận xong mới đọc bạn tiếp theo. Trong ngày lễ ý nghĩa của cuộc đời, bạn bè cùng dìu em lên sân khấu để đón nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học, những lời động viên, những cái ôm ấm áp đã mang đến cho em niềm hạnh phúc, sức mạnh, niềm tin để bước đi trên chặng đường phía trước.

Em rất trân quý những tình cảm đó và tự hứa sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm mà tất cả mọi người dành cho mình”, Lê Hữu Thịnh chia sẻ.

Với tấm bằng kỹ sư Công nghệ thông tin mình mơ ước, tân kỹ sư cho biết gian tới sẽ tiếp tục tự học và bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng. Dù việc đi lại, di chuyển vẫn rất khó khăn nhưng con đường tương lai em sẽ bước đi thật vững chắc, cố gắng gặt hái được nhiều thành công.

Thịnh kỳ vọng bản thân sẽ lựa chọn được công việc mình yêu thích, sống một cuộc đời có ý nghĩa, đóng góp và cống hiến cho xã hội.

Chàng trai mong bản thân sẽ phụ giúp được bố mẹ để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục. Bố mẹ cũng chính là nguồn động viên, là sức mạnh tinh thần để em nỗ lực hơn, cố gắng hơn từng ngày.

Phạm Minh