Sáng ngày 22/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình Gặp mặt đại diện Nhà giáo được điều động làm công tác giáo dục tại miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tham dự chương trình, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng.
Về phía các đại biểu tham dự chương trình có: ông Trần Quang Quý - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam; ông Nguyễn Mậu Bành - Chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các vụ, cục, văn phòng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước.
Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 80 nhà giáo đi B - những tấm gương sáng ngời về trí tuệ, nghị lực và lòng yêu nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, chương trình Gặp mặt tri ân các nhà giáo đi B là hoạt động có ý nghĩa to lớn, nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Từ những năm 1960, nhu cầu về lực lượng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tham gia làm công tác giáo dục tại miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước là hết sức cấp bách. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân miền Nam, hàng nghìn cán bộ, giáo viên, sinh viên sư phạm ở miền Bắc đã tình nguyện viết đơn, sẵn sàng rời xa gia đình, người thân để nhận nhiệm vụ vào Nam.
Mỗi nhà giáo đi B đều có chung một lý tưởng là mang ánh sáng tri thức, khoa học, và gieo mầm tri thức cho cán bộ, chiến sĩ, con em nhân dân vùng giải phóng; góp phần đào tạo thế hệ trẻ tích cực nuôi giữ khát vọng độc lập, tự do cho đồng bào vùng giải phóng, đáp ứng nhu cầu của kháng chiến lâu dài, và chuẩn bị cho công cuộc phát triển đất nước.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ sự xúc động khi được gặp những thầy cô giáo - nhân chứng lịch sử đã trải qua tháng ngày gian khổ, hiểm nguy, tự dựng nhà, dựng lớp học, vận động nhân dân, học sinh đi học; có thầy cô tự đào hầm trú ẩn, vận chuyển lương thực trong điều kiện hết sức khó khăn,... Dẫu cho gian khổ nhưng với tình yêu học trò và sự quyết tâm mang tri thức đến cho đồng bào miền Nam, các nhà giáo đi B đã vượt qua tất cả với tinh thần - “người cầm bút, người cầm súng, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ.
Đặc biệt, Thứ trưởng bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ nhà giáo đi B, trong đó có nhiều nhà giáo đã dũng cảm hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ ở miền Nam; tri ân đến các thầy cô giáo dù đã an toàn trở về sau thời gian đi B nhưng còn mang trên mình thương tích, di chứng.
“Sự hiện diện của đội ngũ nhà giáo đi B trên chiến trường miền Nam suốt 15 năm, cùng với các thầy cô giáo tại chỗ, đã góp phần xây dựng nên sự nghiệp giáo dục cách mạng vinh quang, bền bỉ và lâu dài của nhân dân. Chính các thầy cô đã có đóng góp to lớn cho nền giáo dục miền Nam trong những năm tháng khói lửa ác liệt của chiến tranh”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ.
80 năm qua, ngành Giáo dục Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, trong chặng đường đó, nhà giáo đi B là một biểu tượng sáng ngời của trí tuệ, lòng dũng cảm và tình yêu nước. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng hy vọng rằng, mỗi nhà giáo hôm nay hãy là “Nhà giáo đi B thời bình”, sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn nhất, gánh vác những nhiệm vụ to lớn, khó khăn nhất vì đất nước, vì học sinh thân yêu.
Chia sẻ trong buổi gặp mặt, thầy Trần Trọng Lan - một nhà giáo đi B cho biết không bao giờ quên những kỷ niệm, hoạt động trong thời gian công tác và chiến đấu ở Tây Ninh - mảnh đất anh hùng của miền Nam thành đồng Tổ quốc.
Ngày 16/9/1973, thầy Lan (khi đó là giáo viên dạy trung học cơ sở) được tập trung để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ở miền Nam với niềm tự hào, vinh dự, xen lẫn nỗi lo lắng cho vợ và con nhỏ mới được 05 tháng tuổi ở quê nhà (tỉnh Quảng Ninh). Sau gần 2 tháng học tập, rèn luyện, ngày 17/11/1973, thầy Lan cùng các thầy cô trong đoàn bắt đầu hành quân vào miền Nam. Thầy Lan nhận công tác tại Tiểu ban giáo dục tỉnh Tây Ninh, căn cứ ở gần Núi Bà Đen.

“Nhà giáo chúng tôi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước không đơn thuần chỉ làm giáo dục. Khi có địch, chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu quyết liệt, không ngại hy sinh. Cuộc sống ở nơi rừng sâu gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ. Sốt rét và sốt rét ác tính là căn bệnh nguy hiểm nhiều người mắc phải. Vì điều kiện chữa bệnh thiếu thốn, nên người mắc bệnh này thường kéo dài và để lại di chứng, có người không qua khỏi. Bên cạnh đó, anh em chúng tôi lại phải luôn luôn cảnh giác với sự xâm nhập của biệt kích vào căn cứ… Vượt lên tất cả, không sợ hy sinh, gian khổ, chúng tôi đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao cho nhà giáo công tác tại vùng giải phóng B2 (Nam bộ)”, thầy Lan chia sẻ.
Cùng chia sẻ, thầy Nguyễn Xuân Hải (82 tuổi) - nguyên giảng viên Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, tháng 12/1972 thầy đi B, cụ thể vào Khu 5 và công tác tại Trường Trung cấp Sư phạm khu 5.

“Trong thời gian 1 năm, chúng tôi được tập huấn về quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng, phương pháp giảng dạy của bộ môn và được về thực tập ở trường trung cấp sư phạm tiên tiến nhất miền Bắc lúc bấy giờ. Trong đó, một nội dung tập huấn rất được quan tâm đó là đưa 5 điều Bác Hồ dạy cho thiếu niên, nhi đồng vào trường phổ thông trung học cơ sở. Đây là mục tiêu giáo dục đào tạo con người toàn diện, vừa dễ hiểu, vừa cụ thể, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng”, thầy Hải bày tỏ.
Là một trong 80 nhà giáo đi B tham dự buổi gặp mặt, thầy Ngô Trọng Thanh (Ninh Bình) cho biết đi B từ năm 1973 đến năm 1979. Kỷ niệm nhớ nhất đối với thầy Thanh là quá trình các thầy cô đi đến từng thôn, bản của huyện Hướng Hóa cũ (tỉnh Quảng Trị) để vận động học sinh đi học. Trong quá trình đi B, bản thân thầy Thanh cũng từng bị sốt rét, phải điều trị trong vòng 3 tháng sức khỏe mới hồi phục.

“Trong công tác vận động, những nhà giáo như chúng tôi cố gắng động viên phụ huynh cho con đi học để biết chữ, để sau này làm việc tốt. Dẫu khó khăn (đường xá hiểm trở, sốt rét rừng,...) nhưng nếu chúng tôi không quyết tâm đi vận động thì chắc chắn các em sẽ không đi học, không biết chữ”, thầy Thanh chia sẻ.
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi gặp mặt sáng ngày 22/8/2025:







