

Báo GDVN xin đăng tải bài thơ chất chứa vô vàn cảm xúc hụt hẫng với tựa đề "BUỒN CÙNG NHỮNG CA KHÚC NGA" trong một chiều khi TS Lê Thống Nhất hay tin về bài báo xuyên tạc của tác giả Dmitri Kosyrev đăng trên RIA Novosti - một trong những tờ báo vốn trước đây được xem là uy tín của nước Nga.
BUỒN CÙNG NHỮNG CA KHÚC NGA
![]() |
Bài báo “Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi thông báo” (Соглашения между Москвой и Пекином лучше всяких деклараций) của Dmitri Kosyrev đăng trên RIA Novosti đã gây thất vọng sâu sắc cho người Việt Nam. |
Giật mình có đúng hay không chuyện này?
Đôi Bờ khi trước cầm tay
Bây giờ ai nỡ ngoắt quay nghĩa tình?
Tổ Quốc - Vì nước hy sinh
Nhưng sao chỉ nghĩ cho mình mà thôi?
Chiều Maxcơva buông rồi...
Giọng ai bỗng chốc như nhồi tim ta?
Volga xinh đẹp xưa mà
Tự dưng sao lại nói ra những lời?
Cây Thuỳ Dương phía chân trời
Còn đâu mềm mại như người từng yêu?
Chiều Hải Cảng tím cả chiều
Buồn sao ai nỡ đặt điều dối gian?
Đàn Sếu nối cánh chứa chan
Lẽ gì bội bạc cho đàn tứ tung?
Tình Ca Du Mục bão bùng
Trách ai gieo gió hãi hùng cho ai?
Đỉnh Núi Lê Nin hùng oai
Một chiều lại thấy mệt nhoài nhìn lên...
Đôi Mắt Mầu Hạt Dẻ hiền
Xin đừng hoá dại, hoá điên một giờ...
Cánh Đồng Nga dệt nên thơ
Nỡ lòng nào lại bất ngờ đầy sâu
Điệu Nhảy Trên Trống còn đâu
Thấy ai đang đổ thêm dầu lửa kia
Thời Sôi Nổi hoá cắt chia
Anh em sao lại nỡ lìa xa nhau
Mặt Trời Khuất Sau Núi đau
Tối đen như dạ phai mau máu đào…
23 Tháng 5 2014 lúc 21:24
bình luận (29)
ChuokTinh
01/06/2014 20:44Namanh
29/05/2014 11:26Trần Nghĩa Sơn
28/05/2014 22:11Hong ngoc
25/05/2014 17:371 trả lời
Nguyễn Duy Tiến
25/05/2014 07:341 trả lời