Những hình ảnh làm nhói lòng người xem (P6)

29/04/2012 06:00
Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Trong cuộc đời này ai sinh ra cũng có mẹ, mẹ lam lũ, vất vả và hy sinh vì con. Những hình ảnh khổ tâm của người mẹ Việt Nam được cư dân mạng chuyền tay nhau với dòng chữ "Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc".
Người mẹ đã già nhưng mẹ vẫn phải lam lũ kiếm từng vỏ chai để qua ngày
Người mẹ đã già nhưng mẹ vẫn phải lam lũ kiếm từng vỏ chai để qua ngày
Tần tảo sớm khuya chỉ mong có tiền mua thức ăn về cho đàn con
Tần tảo sớm khuya chỉ mong có tiền mua thức ăn về cho đàn con
"Con mẹ đâu mà mẹ phải bươn chải ở cái tuổi mà đến đi lại còn khó?"
"Con mẹ đâu mà mẹ phải bươn chải ở cái tuổi mà đến đi lại còn khó?"
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Để con cái được khỏe mạnh, học hành thì người mẹ dù công việc nặng nhọc đến mấy họ vẫn làm. Với hy vọng là rồi sau đây con mình khôn lớn, trưởng thành và sẽ bù đắp lại công ơn lớn lao đó.
Ở cái nhiệt độ mà không ai dám ra ngoài vì lạnh, nhưng họ vẫn ra đường, chỉ cầu mong ai đó gọi đi làm một cái gì đấy, để còn có tiền về với con của mình.
Ở cái nhiệt độ mà không ai dám ra ngoài vì lạnh, nhưng họ vẫn ra đường, chỉ cầu mong ai đó gọi đi làm một cái gì đấy, để còn có tiền về với con của mình.
Ở cái nhiệt độ mà không ai dám ra ngoài vì lạnh, nhưng họ vẫn ra đường, chỉ cầu mong ai đó gọi đi làm một cái gì đấy, để còn có tiền về với con của mình.
Ở cái nhiệt độ mà không ai dám ra ngoài vì lạnh, nhưng họ vẫn ra đường, chỉ cầu mong ai đó gọi đi làm một cái gì đấy, để còn có tiền về với con của mình.
Giữa lòng thủ đô, những người mẹ như thế này vẫn tần tảo đêm khuya.
Giữa lòng thủ đô, những người mẹ như thế này vẫn tần tảo đêm khuya.
Giữa lòng thủ đô, những người mẹ như thế này vẫn tần tảo đêm khuya.
Giữa lòng thủ đô, những người mẹ như thế này vẫn tần tảo đêm khuya.
Hồ Sỹ Anh