Sáng ngày 23/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch), hơn 2,6 triệu học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.
Tại Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải (phường Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), từ 7h15 sáng, toàn thể học sinh đã tập trung ở sân trường, tham dự lễ chào cờ đầu tiên sau Tết Nguyên đán.
Sau đó, học sinh được tham dự hoạt động hái lộc đầu năm, bằng cách trả lời những câu hỏi có liên quan đến Tết Nguyên đán, như các phong tục hay hoạt động, ý nghĩa truyền thống của ngày Tết.
Những học sinh trả lời đúng được nhận một bao lì xì may mắn, chúc Tết đầu năm đến từ phía nhà trường.
Đồng thời, lớp trưởng của toàn bộ 55 lớp trong trường cũng được nhận mừng tuổi trong ngày đầu tiên đi học của năm mới.
Phát biểu chúc Tết tới toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh nhà trường, thầy Nguyễn Tấn Tài – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải mong tất cả mọi người đều có một năm mới an khang thịnh vượng, tràn ngập niềm vui và nhiều điều may mắn.
Đặc biệt, thầy Nguyễn Tấn Tài mong muốn học sinh thực hiện tác phong đến trường nghiêm túc, chăm chỉ học tập ngay sau khi nghỉ Tết dài ngày.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Tấn Tài – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những hoạt động trường tổ chức trong giờ chào cờ ngay sau ngày nghỉ Tết, nhằm giúp cho học sinh ổn định, bắt nhịp lại nề nếp, tạo tâm lý thoải mái, vui tươi trong học tập cho học sinh.
Cũng theo thầy Nguyễn Tấn Tài, trong ngày đi học đầu tiên sau Tết, trường có 152/2.511 học sinh vắng mặt, với nguyên nhân chủ yếu là do các em từ quê chưa vào đến thành phố kịp.
Tại Trường trung học cơ sở Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh), ngay từ sáng sớm hôm nay, cô Lê Thị Thùy – Hiệu trưởng nhà trường đã đứng ngay ở sảnh để gặp, trao tặng những bao lì xì, với những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể học sinh của trường nhân dịp năm mới.
Theo em Nguyễn Ngọc Bảo Trân – học sinh lớp 8 của Trường trung học cơ sở Vân Đồn chia sẻ, năm nào cũng vậy, ngay ngày học đầu tiên sau Tết, học sinh của trường luôn mong chờ đến ngày này, để được gặp cô hiệu trưởng, được cô mừng tuổi và nghe những lời chúc đầu năm mới của cô.
Cô Lê Thị Thùy cho hay, đây là một món quà nhỏ đầu năm từ tiền cá nhân của cô gửi đến toàn thể học sinh của trường, như là một sự khích lệ, động viên tới từng học sinh trong ngày đi học đầu năm mới.
Còn ở Trường tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh), ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết của học sinh trở nên rộn ràng và ấm áp.
Trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu năm mới, thầy Lê Hồng Thái – Hiệu trưởng nhà trường tổ chức hoạt động “Hái hoa dân chủ - Đoán trúng đúng lì xì” đầy hào hứng và ý nghĩa.
Những câu hỏi xoay quanh nội dung liên quan đến phong tục, truyền thống và những giá trị tốt đẹp của Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, giúp học sinh vừa ôn lại kiến thức, vừa hiểu sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Mỗi câu trả lời đúng không chỉ mang về một bao lì xì may mắn cho học sinh, mà còn là sự khích lệ tinh thần học tập của các em, nhắc nhở học sinh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho hành trình học tập của năm mới.
Dịp này, thầy hiệu trưởng cũng lời chúc đầu năm tới toàn thể học sinh của trường, mong các em luôn chăm ngoan, tự tin, nỗ lực trong học tập và lan tỏa năng lượng tích cực trong từng ngày đến lớp.
Đặc biệt, nhà trường cũng đã dành tặng tất cả học sinh món quà nhỏ đầu năm – chiếc móc khóa linh vật Ngựa nhí với màu sắc tươi tắn, đáng yêu như một lời chúc may mắn, bền bỉ và mạnh mẽ trong năm mới. Món quà tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng sự quan tâm, tình cảm ấm áp của thầy cô dành cho học sinh của trường.
