Trước ngày thi vào 10, hiệu trưởng mong HS có tinh thần "bông cỏ lau trong gió"

01/06/2025 06:59
Việt Dũng

GDVN - 164 học sinh lớp 9 của Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, Quận 1 là lứa học sinh không có khai giảng lớp 6, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải giãn cách.

Ngày 31/5, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tốt nghiệp, tri ân phụ huynh dành cho 164 học sinh lớp 9 niên khóa 2021-2025. Buổi lễ có chủ đề “Dấu ấn thời gian”.

Đây cũng là những em học sinh mà năm học lớp 6 đã không có khai giảng, vì bị giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19.

img-1514.jpg
Cô Nguyễn Đoan Trang trao bằng tốt nghiệp lớp 9 cho học sinh của trường (ảnh: V.D)

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Đoan Trang – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã có những chia sẻ đầy cảm xúc đối với lứa học sinh đặc biệt này.

“Các em học sinh thân mến!

Các em đã trải qua những dấu mốc đặc biệt ở ngôi trường này. Là lứa học sinh không được dự lễ khai giảng năm lớp 6 vì dịch Covid-19, các em phải làm quen với nhau qua màn hình máy tính, và học online trong suốt một học kỳ.

Hơn thế nữa, những học sinh ngồi đây còn là những học sinh đầu tiên học chương trình mới: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho các lớp chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, đồng thời làm việc nhóm nhiều hơn. Các em đã mạnh dạn, tự tin thể hiện quan điểm của mình, biết vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

Đó là minh chứng cho năng lực thích ứng trong thời đại mới.

Xã hội vẫn đang thay đổi từng ngày. Sự phát triển của công nghệ, môi trường số...đòi hỏi người học sinh không chỉ cần tri thức, mà còn cần khả năng tiếp nhận điều mới, với tinh thần cởi mở và sẵn sàng thay đổi.

img-1473.jpg
Học sinh lớp 9 của Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, Quận 1 trong lễ tốt nghiệp (ảnh: V.D)

Cô Nguyễn Đoan Trang nói về hình ảnh của hoa cỏ lau xuất hiện trên sân khấu thể hiện sự đoàn kết, tinh thần tương ái. “Những bông cỏ lau trong gió là những sức mạnh tiềm ẩn, kiên trì thực hiện mục tiêu lớn lao. Chúc các con mang theo tinh thần đó vào kỳ thi lớp 10 sắp đến”, cô Nguyễn Đoan Trang nhắn nhủ tới học sinh lớp 9 của trường.

Với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy thử thách sắp đến, cô hiệu trưởng đã có những lời động viên học sinh của mình: “Các con đã cố gắng hết mình ôn luyện. Trong những ngày sắp đến, hãy phân bố thời gian hợp lý nghỉ ngơi, hệ thống lại kiến thức, xem lại các lỗi mình hay mắc phải, để tránh khi làm bài, làm cẩn thận những phần mình nắm chắc để dành điểm tuyệt đối.

Đặc biệt, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý ăn uống trong những ngày, khi mà chỉ còn 5 ngày nữa là bước vào kỳ thi. Chuẩn bị thật kỹ các loại giấy tờ, bút viết, các dụng cụ học tập. Vào trước giờ thi không ăn uống quá no, uống quá nhiều nước để giữ tâm trạng tốt nhất trong phòng thi. Tự tin thoải mái khi giải bài để tránh tâm lý lo lắng bất ổn trong phòng thi, đọc và hoàn thành những câu dễ, sở trường để đạt kết quả tốt nhất”.

Sau khi đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cô hiệu trưởng mong học sinh cần dành thời gian để tìm hiểu cách học, môi trường học ở cấp trung học phổ thông hay là rèn luyện thêm cho mình những kỹ năng.

“Các con xây dựng cho bản thân năng lực thích ứng, đó là một năng lực cần thiết của mỗi chúng ta trong thời đại mới. Tiếp nhận cái mới với tâm thế sẵn sàng, tích cực và một tấm lòng tử tế bao dung…”, cô Nguyễn Đoan Trang nêu rõ.

Việt Dũng