GDVN- Điều kiện còn khó khăn thiếu thốn nhưng lớp học bơi miễn phí của cô giáo Hồ Thị Dung đã giúp hàng chục em nhỏ vùng cao có kỹ năng phòng tránh đuối nước
GDVN- Có lớp chỉ 2 học sinh, có lớp chia thành 3 nhóm, nhưng các em rất chăm ngoan, biết tự học, tự làm bài tập để thầy còn "chạy đi chạy lại" giữa các lớp.
GDVN-Lúc hết nghĩa vụ quân sự, anh thanh niên người Vân Kiều - Hồ Sỹ Hoàn quyết trở thành thầy giáo, đi các bản cao gieo chữ cho đồng bào mình, đến nay đã gần 30 năm.
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị sẽ thực hiện phương án điều động giáo viên dạy liên trường trong cùng cấp học; biệt phái giáo viên Trung học cơ sở dạy Tiểu học
GDVN- Hiệu trưởng mà đi “tận thu” của học trò như vậy, quả là đáng trách, đáng khinh, làm mất đi danh dự của nhà giáo và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục.
GDVN- Không có kinh phí tổ chức nên các giáo viên trong trường cũng phải lên múa hát, tạo không khí vui vẻ thu hút bà con tham gia, kết hợp với tuyên truyền vận động.
GDVN- Những cơn sốt rét rừng đã từng đưa một số thầy giáo mãi mãi phiêu diêu trong cõi vĩnh hằng, để
trang giáo án dừng lại dở dang giữa đại ngàn Trường Sơn.
(GDVN) - Với những nguyên liệu đơn giản cùng với công thức đã công bố của WHO, các thầy cô giáo trường Hướng Hóa đã pha nước rửa tay khô hợp quy chuẩn cho học sinh.
(GDVN) - Hạnh phúc có con sau thời gian dài chờ đợi chưa được bao lâu, cô Thúy phải nén lòng để lại con nơi nhà ngoại để lên đường gieo chữ trong dãy Trường Sơn
(GDVN) - Trên đỉnh thôn Hùn 2 có 10 nóc nhà, nơi đó có một lớp học của thầy giáo người Vân Kiều. Để đến được với điểm trường, người ta phải đi qua con đường đau khổ.
(GDVN) - Bữa cơm trưa với ếch, cá, chuột nướng… học sinh trường Tiểu học Thanh (xã Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn hành trình tìm con chữ với những bữa cơm như thế