Vợ chồng nhà giáo nghèo trả lại 130 triệu tiền nhặt được

05/06/2019 06:45
Phan Tuyết
(GDVN) - Trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng nhà giáo nghèo, nhiều người tỏ ra thán phục. Anh Hạnh cười “Mình từng dạy học trò không tham của rơi, sao có thể làm khác?"

Vào lúc 14 giờ ngày 28/5, đang đứng trước nhà, anh Nguyễn Hữu Hạnh trú tại thôn Gò Găng xã Tân Thắng nhìn thấy chiếc xe máy của một người phụ nữ chạy vụt qua đánh rơi một chiếc túi nằm lăn lóc xuống ven đường.

Anh Nguyễn Hữu Hạnh và 130 triệu đồng trả lại (Ảnh CTV)
Anh Nguyễn Hữu Hạnh và 130 triệu đồng trả lại (Ảnh CTV)

Bước vội ra đường, anh nhặt chiếc túi lên và đi vào nhà.

Giở túi ra, anh Hạnh tá hỏa vì cả một cọc tiền lớn hàng trăm triệu đồng.

Anh gọi vợ chạy lên xem, chị thốt lên: “Trời ơi! Tiền mô mà nhiều như ri?”

Anh Hạnh cho biết, cả đời tôi dù làm đủ thứ nghề nhưng vẫn chưa bao giờ cầm được số tiền lớn thế trong tay.

Người run lên, anh nói cuộc đấu trí diễn ra rất nhanh trong đầu “Giữ lại hay trả lại?

Nếu giữ số tiền lại, mình sẽ trả được món nợ 100 triệu đồng đang vay nợ ngân hàng.

Thế là cuộc sống của gia đình mình từ nay sẽ không còn mang nợ nữa.

Cái gì không phải của mình thì không nên lấy

Nhưng người mất tiền sẽ thế nào? Họ mất cũng như mình mất thôi, đau buồn lắm”.

Nghĩ thế, hai vợ chồng anh quyết định tìm người trả lại.

Cũng may, trong túi có chứng minh nhân dân mang tên chị Nguyễn Thị Thu Thủy 40 tuổi trú cùng thôn Gò Găng với anh.

Anh Hạnh nói mình biết người này nên tìm một người bà con sống gần đó thông báo cho chị Thủy biết.

Nói về chị Thủy, sau khi chạy tới ngân hàng để đáo nợ tiền vay chị không thấy bị tiền mình mới treo trên xe lúc nãy.

Hoảng hồn, chị lao lên xe chạy ra đường thật nhanh. Chị Thủy nói, chỉ biết chạy chứ biết làm gì lúc đó?

Chị chạy trong vô định vì nghĩ rằng“Mình tiêu rồi, chắc chắn mất tiền rồi. Lượm được số tiền lớn thế hy vọng người ta trả lại cho mình cũng quá mong manh”.

Chị cho biết thêm, số tiền đó gia đình chị mới đi vay về đáo hạn ngân hàng. Nếu mất đi sẽ không biết lấy gì trả nợ.

Nhận lại số tiền, chị Thủy cảm động và sung sướng không nói nên lời.

Học sinh lớp 4 ở Móng Cái trả lại ví có hơn 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Chị trích ra một khoản tặng lại cho ân nhân nhưng hai vợ chồng nhà giáo nghèo vẫn kiên quyết từ chối.

Được biết gia đình anh Hạnh kinh tế cũng khó khăn.

Trước đây, khi còn đi dạy, lương 2 vợ chồng nhà giáo nuôi 3 con ăn học đại học cũng luôn thiếu trước hụt sau.

Khi 3 con ra trường, hai vợ chồng về hưu nhưng món nợ bao năm nuôi con ăn học vẫn còn đó.

Anh Hạnh xin làm chân nhân viên tạp vụ kiêm bảo vệ cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thắng và làm thêm công việc phô tô để tăng thu nhập cho gia đình.

Trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng nhà giáo nghèo, nhiều người tỏ ra thán phục. Thế nhưng anh Hạnh chỉ cười:

“Mình từng dạy học trò không tham của rơi, sao có thể hành động khác được”.

Ông Đỗ Tấn Sĩ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận cho biết, Ủy ban nhân dân xã đang làm thủ tục, đề nghị khen thưởng cho anh Nguyễn Hữu Hạnh, nhân viên tạp vụ tại xã đã nhặt được số tiền lớn và trả lại cho người bị mất.

Phan Tuyết