(GDVN) -Với bản sắc văn hóa rất độc đáo và truyền thống lịch sử phong phú, Ireland đã tạo nên một sức hấp dẫn đặc biệt. Đây cũng là điểm đến yêu thích của khách du lịch, do vậy nếu bạn học tập tại một trong các thành phố lớn như Dublin, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn các nhạc công biểu diễn âm nhạc của Ireland, khám phá kho tàng truyện đọc phong phú, những đồ ăn thịnh soạn, văn hóa Gaelic và tận hưởng phong cảnh xanh tươi của đất nước này.
(GDVN) - Đường phố Moore (tiếng Ailen: Sráid Uí Mhórdha) là một đường phố nằm ở trung tâm thủ đô Dublin thuộc Ireland, đây một trong những khu phố mua sắm chính của Ireland. Đường phố Moore nổi tiếng với các mặt hàng trái cây, các chợ rau quả và là chợ thực phẩm lâu đời nhất của Dublin.
(GDVN) - Vách đá Moher (Cliff of Moher) là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Ireland, đã được công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu. Vách đá này trải dài 8km trên bờ biển phía Tây Ireland, thuộc địa phận hạt Clare. Điểm cao nhất của vách đá là 214 mét. Mỗi năm thắng cảnh này đón tiếp gần 1 triệu lượt khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Báo GDVN xin giới thiệu những bức ảnh về Vách đá Moher.
(GDVN) - Trước khi tới Ireland, tôi không mấy hào hứng với Cliffs of Moher vì biết thắng cảnh này đã thua trong cuộc chạy đua vào danh sách kỳ quan thiên nhiên New7wonders hồi năm ngoái. Và nếu không vì chiều chuộng cái máu khám phá của người bạn đồng hành thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm cảm giác nghẹt thở vì xúc động trước vẻ đẹp của tạo hóa. Đó là khi tôi đứng trước một đỉnh trời rực rỡ vàng hoa.
(GDVN) - Chính bản thân Beckett cũng thừa nhận những dấu ấn do nguồn gốc Ireland lưu lại trong trí tưởng tượng của mình. Mặc dù ông sống gần hết cuộc đời ở Paris và sáng tác cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, nhưng ông luôn mang theo một hộ chiếu Ireland. Ngôn ngữ và đối thoại của ông có cú pháp và ngữ điệu của tiếng Ireland. Beckett chịu ảnh hưởng của rất nhiều các bậc tiền bối người Ireland như Jonathan Swift, J.M Synge, William, Jack Butler Yeats, đặc biệt là người bạn và tấm gương của ông, James Joyce. Khi một nhà báo hỏi Beckett có phải là người Anh không, ông trả lời rất đơn giản: “ngược lại” (Au contraire).
(GDVN) - Tăng trưởng kinh tế ở mức cao hàng đầu thế giới trong thời gian dài đã đưa Ireland từ một nước có thu nhập thấp của châu Âu trở thành một nước công nghiệp phát triển; được xem là Con hổ Celtic của Châu Âu, là hình mẫu cho các nước đang phát triển nghiên cứu, học hỏi. Việt Nam và Ireland là hai nền kinh tế năng động, có nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư.
(GDVN) - Nền văn học truyền thống với các nhà thơ Ireland thời kỳ đầu để lại một di sản nhiều màu sắc và các tác phẩm lịch sử. Các nhà văn Ireland đoạt giải Nobel văn học bao gồm nhà soạn kịch và viết tiểu thuyết George Bernard Shaw (1856-1950), và nhà thơ, nhà viết kịch William Butler Yeats (1865–1939), tác giả của những tác phẩm truyền cảm hứng đến thời kỳ phục hưng hiện đại của văn học Ireland. Và không thể không nhắc đến Samuel Beckett (1906–1989), người đi theo lối viết lột tả nỗi đau khổ tột độ, thường là bằng tiếng Pháp. Vở kịch của ông, Đợi chờ Godot (1953) đã trở thành tác phẩm kinh điển của thế kỷ XX.
(GDVN) - Trong số 4 triệu dân của đất nước Ireland, có hơn 2.000 người Việt sinh sống. Mặc dù hình thành chưa lâu, song cộng đồng người Việt ở đây đã sớm hội nhập và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc ở xứ người.
(GDVN) - Halloween là một trong những lễ hội cổ xưa nhất trên thế giới. Hiện nay, lễ hội này được tổ chức ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới, bởi vì một lí do đơn giản: Đó là lễ hội hết sức vui vẻ, trong sáng và đầy ý nghĩa cho mọi lứa tuổi.
(GDVN) - Theo một truyền thuyết của người Ireland, trước đây Thánh Patrick đã sử dụng hình ảnh cỏ ba lá để thuyết giảng cho những người theo đạo về Chúa ba ngôi: Cha, con và Thánh thần trong Cơ - đốc giáo. Chính điều này đã khiến hình ảnh của loài cỏ ba lá trở nên vô cùng thiêng liêng.
(GDVN) - Một điều gì đó rất nồng nàn, ấm áp, rất dữ dội nhưng không sốc nổi, mà đằm thắm, quấn quýt đó là cảm xúc bạn có được khi dòng hỗn hợp chất lỏng kỳ diệu đó trôi qua cổ họng. Đó là khi bạn thưởng thức cà phê Bewley, thương hiệu cà phê phổ biến nhất tại Ireland.
(GDVN) - Nếu như người dân Madagascar tự hào với những dãy núi đá chông độc đáo thì Giant’s Causeway (tạm dịch là Con đường của người khổng lồ) cũng được coi là báu vật thiên nhiên và là miếng nam châm thu hút du khách thế giới của người Ai Len.
(GDVN) - Nét đẹp cổ kính và cấu trúc rất nghệ thuật đã khiến Cork trở thành “đối thủ” đáng gờm của nhiều thành phố khác trên bản đồ du lịch của du khách quốc tế.