(GDVN) - Các nhà khoa học thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết sự phá hủy môi trường sống, săn bắn và buôn bán thương mại bất hợp pháp là những mối đe dọa tới loài Linh trưởng. Hiện chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng và cực kỳ nguy cấp. Dưới đây là hình ảnh một số loài Linh trưởng đang có nguy cơ tuyệt chủng cao.
(GDVN) - Những bức ảnh tàn sát dã man nhiều loài động vật hoang dã rồi mang ngâm rượu. Những bức ảnh thương tâm này được xác định là được chụp ở Quảng Bình, được bạn đọc Lê Vĩnh Quý gửi tới Báo Giáo dục Việt Nam.
(GDVN) - Tilo là người đầu tiên đã hồi sinh lại những đàn vọoc tại Việt Nam mà thế giới cho rằng đã tuyệt chủng và thành lập nên Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương.
(GDVN) - Những hình ảnh về loài linh trưởng có tình cảm như con người được nhà báo Đỗ Doãn Hoàng ghi lại tại Trung tâm Cứu hộ thú Linh trưởng Cúc Phương và các nơi trên cả nước khiến người xem không khỏi rung động.
(GDVN) - Rất nhiều loại động vật quý hiếm như gấu, vọoc, khỉ... bị con người đem ngâm rượu, voi bị xẻ thịt... là những hình ảnh mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã ghi lại. Báo giáo dục Việt Nam xin trích đăng tải lại những hình ảnh thương tâm để độc giả có cái nhìn, lên án đối với những hành vi dã man của con người đối với các loài động vật hoang dã này...
(GDVN) -Trong khi nhiều người nghi ngờ thịt thú rừng ở các nhà hàng chỉ là thú rừng công nghiệp thì các chủ nhà hàng lại khẳng định đây là hàng hoang dã 100%, thậm chí nếu muốn còn có cả các loài động vật trong sách đỏ để phục vụ khách hàng và những món đặc sản này chỉ dành cho người có tiền và sành ăn
(GDVN) - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng cho biết, có thể, như nhiều ý kiến từng nói: Đằng sau việc tàn sát thú rừng một cách đau xót mà các cơ quan chức năng không xử lý đang tồn tại cái tạm gọi là “lợi ích nhóm”. Nói khác đi, việc tràn lan giết, thịt, buôn bán thú rừng đang xuất hiện sự thờ ơ, “mặc kệ” của ai đó, chứ không hẳn là “đã ra tay thật sự, song lực bất tòng tâm”.
“Tôi không giết voọc, chỉ thấy họ làm thịt rồi chụp hình tung lên nhưng không ngờ...”, chủ nhân trang Facebook – Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã đưa hàng loạt ảnh về vụ giết voọc lên mạng xã hội nói.
(GDVN) - Gấu, hổ... bị giết chết rồi sau đó làm vật trưng bày. Các loại thú khác bị xẻ thịt không thương tiếc là những hình ảnh mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã ghi lại trên khắp cả nước.
Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tước danh hiệu chiến sĩ binh nhất Nguyễn Văn Quang, kỷ luật hai chiến sĩ khác. Đối tượng trực tiếp bắn Voọc đã bị tạm giam, hai đối tượng khác liên quan đang bị truy bắt.
(GDVN) - 15 năm rong ruổi khắp núi rừng trên cả nước, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã ghi lại rất nhiều những hình ảnh đau xót của con người tàn sát động vật hoang dã một cách không thương tiếc...
(GDVN) - Hai con voọc con đã ôm lấy vọọc mẹ đến chết khi con voọc mẹ này bị con người đánh bẫy không thể thoát ra ngoài. Đó chỉ là một trong những câu chuyện hết sức dã man về cách mà con người đã đối xử với động vật, đồng thời khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi nghe và xem lại những bức ảnh mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã chứng kiến và ghi lại những cảnh này.
(GDVN) - Nếu màn xiếc thú trình diễn tại Tuần Châu (Quảng Ninh) khiến khách nước ngoài phát khóc có thể sẽ loại bỏ tiết mục đó đi, Chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển khẳng định.
Đằng sau sự vô cảm của nhóm thanh niên đã sát hại con voọc chà vá còn có Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đang nuôi dưỡng và chăm sóc nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới như: voọc Cát Bà, voọc mông trắng, voọc chà vá chân xám…Phần lớn các loài linh trưởng ở đây đều là nạn nhân của những vụ săn bắn và mua bán trái phép động vật hoang dã, đặc biệt nhiều linh trưởng khi được chuyển đến trong tình trạng sức khỏe rất yếu và mang trên mình nhiều thương tích.
(GDVN) - "... Nếu con khỉ nào mà không nghe lời thì sẽ bị huấn luyện viên xiết chặt dây quấn vào cổ và tôi thấy cơ thể của những con khỉ đáng thương đó giật giật lên mấy cái. Điều đó đã làm tôi bật khóc và có cảm giác như chính mình bị xiết chặt cổ vậy....", độc giả Alice Chen chia sẻ.
(GDVN) - Hơn chục năm nay, sư cô Thích Diệu Mơ, trụ trì chùa Nhẫm Dương (Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) đã không tiếc công sức, tiền bạc để tìm kiếm, nuôi dưỡng và thậm chí bất chấp tính mạng, tìm mọi cách giữ lại một góc quả núi, để những chú khỉ vàng có nhà để ở... Dưới đây là đoạn clip ghi lại những hành động cao cả đó của nhà sư do VTV thực hiện. Mời bạn đọc cùng theo dõi:
(GDVN) -Trước những hành động săn bắt giết hại động vật dã man hiện nay, GS.TSKH Võ Quý nhớ lại câu chuyện cách đây hơn 20 năm, khi ông có dịp đến đất nước Colombia. Ở đó có một tộc người không săn bắt động vật vì suy nghĩ đơn giản: “động vật nó cũng biết đau...”.