Chuyện trải nghiệm của học trò xưa

Chuyện trải nghiệm của học trò xưa
(GDVN) - Tuổi thơ chúng tôi được trải nghiệm hàng ngày, nên khi lớn lên hầu như chẳng còn bỡ ngỡ mấy trước những tình huống xảy ra trong cuộc sống…

Nỗi lo đuối nước của trẻ em vùng biển

Nỗi lo đuối nước của trẻ em vùng biển
(GDVN) - Để bảo vệ an toàn cho con tránh bị đuối nước vào những ngày hè tự do, ngoài việc dạy con biết bơi cần trang bị cho các em một số kĩ năng sống cần thiết.

Chuyện về bài tập Tết

Chuyện về bài tập Tết
(GDVN) - Có không ít phụ huynh thấy thầy cô giao bài tập vể nhà lại rất vui mừng khi “Con có việc làm không ham chơi quên bài vở”.

Con bạn đã sẵn sàng vào lớp 1 chưa?

Con bạn đã sẵn sàng vào lớp 1 chưa?
(GDVN) - Gia đình mải bồi đắp kiến thức cho con trong khi một số kĩ năng lại bỏ quên. Vì thế, trẻ vào lớp 1 hiện nay, phần lớn là thừa kiến thức nhưng lại thiếu kĩ năng

Ngày hè xưa và nay

Ngày hè xưa và nay
(GDVN) - Cái tuổi thơ của chúng tôi chẳng phải mất tiền, chẳng phải học hành nhiều như bây giờ mà kĩ năng sống vẫn có, vẫn biết làm những việc giản đơn từ thuở vỡ lòng.

Cha mẹ nghèo khổ con làm gì có mùa hè?

Cha mẹ nghèo khổ con làm gì có mùa hè?
(GDVN) - Cha mẹ suốt ngày bận bịu với biết bao công việc. Phần đông họ rời nhà lúc gà chưa gáy sáng và trở về nhà khi mặt trời đã lặn hoặc quá nửa khuya.

Ám ảnh bài tập sau Tết

Ám ảnh bài tập sau Tết
(GDVN) - Do trước Tết không làm nên mấy ngày sau Tết, bé Hằng (học sinh lớp 2) phải mang bài vở ra làm. Vì nhiều quá nên vừa làm Hằng vừa khóc.

"Công nghiệp hay gà chọi” đều khổ như nhau

"Công nghiệp hay gà chọi” đều khổ như nhau
(GDVN) - Nuôi con kiểu “gà chọi” hay “gà công nghiệp” không chỉ đem lại sự mệt mỏi cho phụ huynh mà còn làm cho đứa trẻ có lối sống thụ động, luôn dựa dẫm người khác.