Người đi bộ vất vả băng qua đường giữa dòng xe lưu thông

14/11/2023 09:39
Bài, ảnh: Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Giờ cao điểm ùn tắc, phải luồn lách mãi mới qua được còn giờ thấp điểm, xe cộ chạy tốc độ cao, không để ý rất dễ xảy ra va chạm", một SV chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã cho xây dựng rất nhiều cây cầu vượt dành cho người đi bộ trên một số tuyến phố. Các cầu vượt này được đặt tại các vị trí có lưu lượng tham gia giao thông lớn và số người có nhu cầu đi bộ để sang đường cao hoặc được đặt gần khu vực có trường học.

Qua thời gian đã cho thấy hiệu quả của các cây vượt dành cho người đi bộ trong việc góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đối với người đi bộ khi phải băng qua đường giữa dòng xe qua lại đông đúc.

Vì thế, một số khu vực trước cổng trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội hiện chưa được xây dựng cầu vượt đi bộ rất nhiều học sinh, sinh viên vẫn phải chấp nhận băng qua đường trong điều kiện nguy hiểm vẫn còn hiện hữu.

Sinh viên qua đường trước cổng Trường Đại học Thương Mại, nhiều bạn cho rằng dù qua đường vào thời điểm nào cũng đều vất vả.

Sinh viên qua đường trước cổng Trường Đại học Thương Mại, nhiều bạn cho rằng dù qua đường vào thời điểm nào cũng đều vất vả.

Chia sẻ thêm về điều này, Hoàng Trọng Nhân - sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Thương Mại cho biết, vì thuê trọ ở khu đối điện với trường qua đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, Cầu Giấy) nên có ngày Nhân phải qua đường đến hàng chục lần.

Sinh viên này than thở: "Em thấy qua đường vào thời điểm nào cũng vất vả. Dù tại đây có đã có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ nhưng vào buổi sáng khi mọi người đi làm thì khu vực trước cổng trường luôn tắc, xe cộ hàng dài nối đuôi nhau, mặc dù đi bộ nhưng cũng rất khó để lách qua được. Có hôm do trễ giờ học nên em cố chen chân để lách qua trước đầu một anh đang đi xe máy còn bị anh ấy quát lớn và định hành hung.

Còn vào những giờ thấp điểm, khi ít xe cộ đi qua nhưng vì đường trước cổng trường khá rộng nên tốc độ các phương tiện đi lại rất nhanh, nếu không để ý rất có thể xảy ra va chạm giao thông. Việc băng qua đường quả thật là không hề dễ dàng với những sinh viên như em".

Ở khu vực khác, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, trên phố Trung Kính (quận Cầu Giấy) thời điểm phóng viên ghi nhận vẫn có tình trạng sinh viên băng qua đường dù ngay cạnh đó đã có cầu vượt đi bộ rộng rãi, thông thoáng.

Lý giải về điều này, một sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội cho rằng, chọn các băng qua đường thay vì đi trên cầu vượt là vì nhanh hơn.

"Nếu muốn ăn uống ở hàng quán đối diện cổng trường ở bên kia đường thì em phải đi vòng ngược lại một đoạn để đến lối lên của cầu vượt, khi xuống cầu lại phải đi thêm một đoạn nữa mới tới nơi. Biết là nguy hiểm khi phải băng qua đường như vậy nhưng em thấy nếu đi bộ qua đường thì nhanh hơn, tranh thủ mình còn làm được việc khác", sinh viên này nói thêm.

Một số hình ảnh khác được phóng viên ghi nhận:

Thời điểm phóng viên ghi nhận, sinh viên trong ô khoanh màu vàng loay hoay mãi mới sang đường được. Dù lúc này đường Hồ Tùng Mậu trước cổng Trường Đại học Thương Mại không quá đông nhưng tốc độ di chuyển của các phương tiện là khá nhanh nên nếu không chú ý quan sát rất dễ xảy ra va chạm giao thông.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, sinh viên trong ô khoanh màu vàng loay hoay mãi mới sang đường được. Dù lúc này đường Hồ Tùng Mậu trước cổng Trường Đại học Thương Mại không quá đông nhưng tốc độ di chuyển của các phương tiện là khá nhanh nên nếu không chú ý quan sát rất dễ xảy ra va chạm giao thông.

Một sinh viên băng qua đường Xuân Thủy, trước cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Một sinh viên băng qua đường Xuân Thủy, trước cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Vì khu vực này chưa lắp đặt cầu vượt dành cho người đi bộ, lại gần sát ngã tư nên ngoài hình ảnh sinh viên băng qua đường thì còn dễ dàng bắt gặp hình ảnh sinh viên đi xe máy nối đuôi nhau để sang hướng ngược lại.

Vì khu vực này chưa lắp đặt cầu vượt dành cho người đi bộ, lại gần sát ngã tư nên ngoài hình ảnh sinh viên băng qua đường thì còn dễ dàng bắt gặp hình ảnh sinh viên đi xe máy nối đuôi nhau để sang hướng ngược lại.

Trước cổng Trường Đại học Phương Đông, dù trên đường Trung Kính đã lắp đặt cầu vượt cho người đi bộ nhưng các sinh viên vẫn chọn cách đi bộ sang đường ngay dưới chân cầu. Các sinh viên khác cũng vô tư đi xe máy ngược chiều để đến trường.

Trước cổng Trường Đại học Phương Đông, dù trên đường Trung Kính đã lắp đặt cầu vượt cho người đi bộ nhưng các sinh viên vẫn chọn cách đi bộ sang đường ngay dưới chân cầu.

Các sinh viên khác cũng vô tư đi xe máy ngược chiều để đến trường.

Một sinh viên đi bộ qua đường ngay trước cổng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Ngay cạnh cổng trường có cầu vượt đi bộ nhưng có rất ít người đi lại.

Một sinh viên đi bộ qua đường ngay trước cổng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Ngay cạnh cổng trường có cầu vượt đi bộ nhưng có rất ít người đi lại.

Bài, ảnh: Trung Dũng