Nguyễn Đàm Khánh Huyền (sinh năm 2010), học sinh lớp 9K1 Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trúng tuyển 6 nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, gồm: chuyên Pháp, chuyên Nga, chuyên Trung (với tổng điểm xét tuyển là 38,85) vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam; chuyên Sinh với tổng điểm xét tuyển là 40,75 vào Trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam; công lập không chuyên với tổng điểm 26,25 vào Trường Trung học phổ thông Thăng Long; song ngữ Tiếng Pháp với tổng điểm 45,01 vào Trường Trung học phổ thông Việt Đức.
Trước đó vào đầu tháng 6/2025, Khánh Huyền còn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với nguyện vọng vào lớp chuyên Sinh và có điểm xét tuyển là 19 điểm.
Lựa chọn học chuyên Sinh để theo đuổi ngành Y trong tương lai
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Khánh Huyền cho biết, em “vỡ òa” trong hạnh phúc khi nhận được kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10: “Khi biết tin mình trúng tuyển 6 nguyện vọng, em thực sự xúc động và càng thêm trân trọng những nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian ôn luyện. Em đã dành trọn tâm huyết cho kỳ thi tuyển sinh lần này và luôn hy vọng đạt kết quả tốt, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ vượt xa mong đợi đến vậy.
Điều khiến em bất ngờ nhất là đỗ vào lớp chuyên tiếng Trung và tiếng Nga, hai nguyện vọng em đăng ký với tâm thế “thử sức”, không kỳ vọng quá nhiều. Niềm vui càng được nhân lên khi gia đình em rất hạnh phúc và tự hào, thầy cô cũng gửi lời chúc mừng và động viên em tiếp tục giữ vững tinh thần học tập.
Với em, kết quả này không chỉ là một thành tích đáng nhớ mà còn là nguồn động lực lớn lao để em bước tiếp hành trình học tập phía trước với niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm cao hơn”.

Khánh Huyền cho biết thêm, trong số các nguyện vọng đã trúng tuyển, em lựa chọn theo học lớp chuyên Sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên – Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngôi trường mà Huyền luôn mơ ước được đặt chân đến.
“Việc lựa chọn chuyên Sinh trước hết xuất phát từ niềm yêu thích của em với môn học này, đồng thời em tin rằng đây là cánh cửa để em bước vào hành trình khám phá kiến thức sâu rộng về sự sống, rèn luyện tư duy khoa học và bản lĩnh trước những thử thách lớn.
Và em tin rằng một môi trường học tập phù hợp đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình này. Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên không chỉ là trường học nổi tiếng về chất lượng đào tạo, mà còn quy tụ nhiều thầy cô tâm huyết và những thế hệ học sinh tài năng mà em luôn khao khát được học hỏi, cọ xát để cùng nhau rèn luyện và phát triển.
Hơn thế nữa, em tin rằng quãng thời gian học tập tại đây sẽ là nền tảng vững chắc để em từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ, một nghề nghiệp đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu sắc, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm lớn với cộng đồng.
Vì vậy, mục tiêu trong tương lai xa của em chính là Trường Đại học Y Hà Nội. Em muốn được dùng kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho gia đình và xã hội, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn”.
Khánh Huyền cũng bộc bạch rằng, kỳ thi vừa qua có ý nghĩa vô cùng sâu sắc với bản thân em, bên cạnh việc đánh dấu một cột mốc học tập, kỳ thi còn là trải nghiệm giúp Huyền hiểu hơn về chính mình.
Khánh Huyền nhận ra, sự kiên trì và bản lĩnh không đến từ những khoảnh khắc dễ dàng, thuận lợi, mà hình thành qua những lần mệt mỏi những vẫn tiếp tục cố gắng, không bỏ cuộc hay những lúc bất cẩn mắc sai sót trong bài thi vẫn tự nhắc mình phải bước tiếp. Qua đó giúp Huyền học được cách giữ bình tĩnh trước áp lực, biết sắp xếp thời gian hợp lý và lắng nghe bản thân để có thể điều chỉnh kịp thời trước những thời điểm quan trọng.
Tận dụng tối đa khoảng thời gian trống trong ngày để củng cố kiến thức
Theo Khánh Huyền chia sẻ, việc cùng lúc ôn tập để theo đuổi các lớp chuyên ngoại ngữ và chuyên Sinh là một thử thách không nhỏ, bởi mỗi môn có một đặc thù riêng, đòi hỏi phương pháp tiếp cận khác nhau.
“Em đã lên kế hoạch học và ôn tập từ sớm, phân bổ thời gian hợp lý giữa các môn, đồng thời tận dụng tối đa những khoảng thời gian trống trong ngày để củng cố kiến thức.
Trong quá trình ôn thi, em cũng phải đối mặt với không ít lo lắng về khối lượng kiến thức và áp lực thời gian khi kỳ thi ngày càng đến gần. Trong đó, khó khăn lớn nhất đối với em là sự chênh lệch giữa chương trình em đang học và yêu cầu, định hướng của đề thi tuyển sinh vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên.
Em theo học chương trình tiếng Pháp hệ 9 năm, nên khi muốn tham dự kỳ thi trên, em cần học thêm Tiếng Anh vì năm nay là lần đầu tiên Tiếng Anh trở thành bài thi môn điều kiện.
Ngoài ra, với môn Toán yêu cầu kiến thức cũng nâng cao hơn và có nhiều khác biệt so với cấu trúc đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, vì vậy em cũng phải tích cực trau dồi thêm.
Nhờ sự kiên trì, kỷ luật và nhận được sự đồng hành từ gia đình, thầy cô, em đã vượt qua giai đoạn đầy áp lực và giữ vững phong độ đến ngày thi”, Khánh Huyền cho hay.

Đối với Khánh Huyền, điều quan trọng nhất trong học tập là hiểu rõ bản chất của vấn đề thay vì học thuộc lòng và ghi nhớ một cách máy móc. Với môn Sinh học, Huyền luôn cố gắng hệ thống kiến thức thành sơ đồ tư duy, kết hợp đọc sách, làm bài tập đa dạng và liên hệ với thực tế để ghi nhớ sâu và vận dụng tốt hơn.
Còn với môn ngoại ngữ, Khánh Huyền cố gắng duy trì thói quen rèn luyện kỹ năng nghe và đọc hằng ngày, kết hợp ghi chú từ vựng theo chủ đề, đồng thời luyện viết nói thông qua các tình huống gần gũi để sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên.
Theo Khánh Huyền, bí quyết lớn nhất giúp em duy trì được thành tích xuất sắc trong học tập, tiến bộ hơn mỗi ngày là duy trì kỷ luật, học đều đặn và không ngại làm lại những phần mình còn yếu. Nhờ vậy, em vừa hiểu sâu kiến thức, vừa không bị áp lực dồn vào cuối giai đoạn ôn thi.

Từ trải nghiệm của mình, Khánh Huyền gửi lời nhắn chân thành đến các bạn học sinh khóa sau rằng: “Hãy lên kế hoạch học tập từ sớm và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Các bạn đừng chờ đợi có cảm hứng hay động lực mới học, mà hãy rèn luyện thói quen học đều đặn mỗi ngày.
Bên cạnh đó, mỗi người đều có một hành trình riêng, vì vậy đừng vội so sánh bản thân với người khác, hãy tin tưởng vào quá trình của chính mình, làm tốt từng việc nhỏ mỗi ngày và giữ cho mình một tinh thần bình tĩnh, chủ động. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một thử thách lớn, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và vững tâm, các bạn hoàn toàn có thể vượt qua.”