Bị truy sát, tài xế ô tô chạy vào trụ sở CSGT lánh nạn

13/08/2011 04:48
(GDVN) – Vụ việc xảy ra vào chiều qua, 12/8 khi anh Nguyễn Tất Đạt điều khiển xe SantaFe chạy vào lánh nạn tại trụ sở Đội CSGT số 1.

(GDVN) – Vụ việc xảy ra vào chiều qua, 12/8 khi anh Nguyễn Tất Đạt điều khiển xe SantaFe chạy vào lánh nạn tại trụ sở Đội CSGT số 1.

Tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 17h15 ngày 12/8, trong khi đang lưu thông trong khu vực làng Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, Ba Đình anh Nguyễn Tất Đạt ở Lương Ngọc Quyến điều khiển xe Huyndai Santa FE BKS 30F - 7665 đã bị một nhóm côn đồ hung hăng đòi hành hung. Anh Đạt lái xe chạy từ khu vực làng Ngũ Xã về gần nhà mình. 
Chiếc Santa Fe tại hiện trường
Chiếc Santa Fe tại hiện trường
Tuy nhiên, nhóm côn đồ trên đã sử dụng nhiều xe máy đuổi theo ném gạch và kính sau và gương chiếu hậu buộc khổ chủ dừng lại để đòi "xử nóng". Đến gần khu vực cầu Long Biên, anh Đạt lái thẳng xe vào bãi gửi xe của Đội CSGT số 1.
Tuy nhiên, nhóm đôi st]ơngj trên tiếp tục lao tới dùng gạch ném vào xe và đòi lôi anh Đạt từ cabin xuống để hành hung. Chỉ đến khi, tổ công tác CSGT xuất hiện, nhóm đối tượng trên mới chịu bỏ đi.
Theo tường trình của anh Nguyễn Tất Đạt, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông do anh điều khiển với một xe ô tô khác tại khu vực làng Ngũ Xã (Tây Hồ, Hà Nội). Ít phút sau đó, bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên dùng hung khí truy đuổi anh Đạt.
Có mặt tại hiện trường, nhóm phóng viên ghi nhận thêm thông tin, vào thời điểm xảy ra vụ việc người điều khiển chiếc xe Huyndai Santa FE BSK 30F - 7665 bước ra từ quán ăn trên phố Nam Tràng (thuộc làng Ngũ Xã). Đến phố Trần Tế Xương, chiếc Santa Fe đã đâm vào một chiếc xe ô tô cùng một chiếc ta xi đỗ ở lề đường cách đó không xa. 
Ít phút sau, nhiều người dân chứng kiến chiếc xe lao nhanh trên đường, đằng sau có một nhóm thanh niên cầm gậy, gạch đuổi theo.
{iarelatednews articleid='10466,10256,9191,8717,8250,8048,7636,7217,5495,5328,5191,4206,3449,3223,2608,873,506,1515'}
Hải Phong