Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Nội: Côn đồ vào truy sát cả nhà, hàng xóm quây quần xem

10/01/2013 14:41
Theo Đất Việt
“5 người thanh niên vác theo mã tấu cùng súng vào truy sát cả nhà tôi. Quá sợ hãi, tôi chỉ biết gào thét kêu cứu trong đêm khuya thanh vắng nhưng mọi người chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào rồi bỏ về nhà chứ không có bất cứ biểu hiện gì khác. Trong bóng tối và sự hoảng sợ tột độ tôi lần mãi mới thấy chiếc điện thoại di động để báo cho công an”, bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1963, một trong những nạn nhân của vụ truy sát cả gia đình vào lúc rạng sáng ngày 8/1 tại thôn Trung, xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.
Côn đồ không còn ngoài đường
Trao đổi với PV vào sáng ngày 9/1, với vẻ sợ hãi còn nguyên trên khuôn mặt, bà Nguyễn Thị Liên kể về buổi sáng sớm kinh hoàng xảy ra với gia đình mình.

Theo bà Liên được biết, vào khoảng 4h sáng ngày 8/1 một nhóm thanh niên 5 người cầm theo mã tấu và súng đứng ở ngoài cổng nhà bà gọi: “Thi ơi?” (Thi là tên người con trai cả của bà Liên - PV). Nhưng khi ra mở cửa, thấy đám thanh niên cầm súng và dao trên tay với vẻ mặt quá hung hãn nên bà Liên đã quay vào nhà đóng cửa. Sau đó, đám thanh niên nhảy tường vào nhà truy sát cả gia đình.

Nhà bà Nguyễn Thị Liên, nơi xảy ra vụ truy sát.
Nhà bà Nguyễn Thị Liên, nơi xảy ra vụ truy sát.
“Đầu tiên chúng dùng gạch ném vào cửa làm gẫy cả song cửa, rồi chúng xông vào đạp cửa. Thấy thế, tôi chạy ra ôm ngăn cản chúng thì bị một tên cầm mã tấu lao tới chém thẳng vào đầu. Khi hai đứa con trai tôi chạy ra thì ngay lập tức một đứa khác dùng súng bắn khiến hai đứa bị thương, gục dưới vũng máu. Sau khi gây án xong, cả đám bỏ đi”, bà Liên giọng run run thuật lại câu chuyện kinh hoàng.
Bà Liên báo sự việc lên cơ quan chức năng. Công an xã Tây Tựu đã có mặt để điều tra vụ án, tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 súng bắn đạn hoa cải, 1 phần báng súng bị gãy và 2 viên đạn ghém.
Theo nghi vấn của cơ quan công an, trước đó vào ngày 7/1, anh Đặng Trần Thi đi đám cưới có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trong xã. Nguyên nhân gây mâu thuẫn chỉ là do có tin đám thanh niên đó trong lúc vui đùa đã trêu một người con gái, là người yêu của bạn anh Thi.
Nhưng mọi chuyện đã được hai bên giải quyết ngay trong buổi chiều ngày 7/1 vì chỉ là do hiểu nhầm. Tuy nhiên, khi đến rạng sáng ngày 8/1 thì gia đình nhà anh Thi xảy ra hiện tượng trên. Hiện công an đang điều tra, truy tìm ra nhóm côn đồ xông vào nhà bà Liên truy sát cả gia đình.
Chấn song cửa bị bọn côn đò ném gạch gẫy và những vết bong tróc trên tường nhà bà Liên khi bọn côn đồ bắn súng hoa cải vào.
Song cửa bị bọn côn đò ném gạch gẫy và những vết bong tróc trên tường nhà bà Liên khi bọn côn đồ bắn súng hoa cải vào.
Được biết, một trong hai người con của bà Liên bị bọn côn đồ bắn vào người tên là Đặng Trần Mỹ, hiện đang là công an viên xã Tây Tựu. Sáng hôm xảy ra sự việc, anh Mỹ nghỉ trực nên được ở nhà, trong lúc chạy ra bảo vệ mẹ thì bị nhóm côn đồ bắn đạn vào người.
Cơ quan chức năng đã đưa 3 mẹ con bà Liên đi cấp cứu tại bệnh viện. Bà Liên bị chém vào đầu phải khâu 4 mũi, riêng anh Mỹ bị hơn 30 vết thương trên người vì bị bắn đạn hoa cải. Hiện tại, sức khỏe anh Mỹ đang rất yếu vì bị mất máu nhiều.

Tình làng nghĩa xóm?

Bà Liên cho biết, chính tay bà gọi điện báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an đưa bà cùng hai con đi cấp cứu.
Trong khi sự việc xảy ra, lúc ấy là 4h sáng nhưng bà kêu cứu rất to lên cũng có nhiều người chạy đến nhưng khi thấy đám côn đồ có vũ khí, hung hãn lại buông ra lời dọa dẫm: “Đứa này vào đây bắn tất” nên không một ai dám vào.

“Họ chỉ đứng ở ngoài ngó vào, khi thấy bọn côn đồ nói lời hăm dọa thì họ lẳng lặng đi vào nhà mình”, bà Liên cho biết.

Bà Nguyễn Thị Liên bàng hoàng kể lại với PV báo Đất Việt sự việc xảy ra với gia đình mình.
Bà Nguyễn Thị Liên bàng hoàng kể lại với PV sự việc xảy ra với gia đình mình.
Theo ghi nhận của PV, lúc đi hỏi những người hàng xóm nhưng những người dân xung quanh hiện trường đều từ chối cung cấp thông tin, hoặc nói là không biết.
PV gõ cửa hỏi đến nhà thứ 4 thì mới có người chịu “bật mí” nhưng không quên kèm theo điều kiện: “Không được chụp ảnh tôi cũng như đưa tên tuổi tôi lên”. Lý do mà người đàn ông này đưa ra điều kiện là vì: Nhóm côn đồ chưa rõ là ai, chưa bị bắt nên vì thế sợ chúng biết mà trả thù thì…khổ!
Theo anh này cho biết, lúc đó anh đang ngủ ở trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Liên. Khi chạy sang thì anh thấy bà Liên đang ôm một tên miệng liên tục van xin: “Ối trời ơi, con ơi…cô xin con!”.

Nhưng đám côn đồ vẫn không buông tha mà chĩa súng vào người anh Mỹ để bắn. “Do trời tối quá nên tôi không nhìn rõ mặt những tên côn đồ ở trong nhà bà Liên hôm đó”, người đàn ông này nói.

Theo Đất Việt