Từ cậu bé chăn dê, Nguyễn Hồ Văn Mạnh trở thành thủ khoa đầu vào Trường ĐH Nông Lâm - Đại học Huế

09/09/2025 10:17
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Nguyễn Hồ Văn Mạnh là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế với 26,2 điểm.

Tại Chương trình "Chào mừng Tân sinh viên K59" của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, nhà trường đã trao thưởng cho tân sinh viên có thành tích cao. Trong đó có thủ khoa đầu vào Nguyễn Hồ Văn Mạnh.

manh-2094.jpg
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế trao thưởng cho tân sinh viên có thành tích cao. Trong đó, có thủ khoa đầu vào Nguyễn Hồ Văn Mạnh (thứ 2, từ phải sang). Ảnh: NTCC

Từ một cậu bé chăn dê ở vùng quê nghèo xứ Nghệ, Nguyễn Hồ Văn Mạnh – tân sinh viên Khóa 59 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành thủ khoa đầu vào của nhà trường trong mùa tuyển sinh năm 2025 với 26,2 điểm.

Sinh ra trong một gia đình nông dân quanh năm lam lũ với ruộng đồng, Mạnh sớm thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ. Ngoài giờ học, Mạnh thường theo mẹ ra đồng, theo cha đi rẫy, nhiều buổi chiều rong ruổi chăn đàn dê – tài sản quý nhất của gia đình. Chính những tháng ngày đó đã hun đúc trong Mạnh nghị lực, sự kiên nhẫn và ý chí vượt khó để thay đổi cuộc sống.

Trong suốt 3 năm học cấp 3 tại Trường Trung học phổ thông Thái Hòa (tỉnh Nghệ An), Mạnh luôn được thầy cô đánh giá cao về tinh thần ham học, cầu tiến, ý thức kỷ luật trong cả học tập và sinh hoạt. Với bản tính hiền lành, chất phác, em luôn được bạn bè và thầy cô quý mến.

Niềm đam mê đặc biệt với kỹ thuật, máy móc đã giúp Mạnh nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư cơ điện tử, tạo ra những giải pháp ứng dụng hữu ích cho nông nghiệp – lĩnh vực gắn bó máu thịt với gia đình và quê hương.

Khi nhận tin bản thân trở thành thủ khoa của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, Mạnh xúc động chia sẻ: “Em muốn sau này có thể thiết kế, sáng tạo ra những máy móc giúp bố mẹ và bà con nông dân bớt nhọc nhằn trên đồng ruộng. Thành tích hôm nay là món quà dành cho cha mẹ, thầy cô và gia đình em. Đây sẽ là động lực cho em tiếp tục phấn đấu trên hành trình dài phía trước”.

Thành tích của Nguyễn Hồ Văn Mạnh không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình, thầy cô mà còn là minh chứng cho sức mạnh của khát vọng và sự bền bỉ. Từ cậu bé chăn dê nơi làng quê nghèo, Mạnh đã bước vào giảng đường đại học với vị trí thủ khoa, mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn.

Ngọc Mai