Sáng ngày 5/9, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, khi lần đầu tiên trong lịch sử, các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông đến đại học và giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đồng loạt bước vào năm học mới trong cùng một ngày. Sự kiện còn gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) - một cột mốc trọng đại trong hành trình phát triển của nền giáo dục Việt Nam.

Đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, lễ khai giảng càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới 80 năm ngày thành lập Trường (15/11/1945 - 15/11/2025) và 64 năm ngày Bác Hồ về thăm (29/11/1961 - 29/11/2025) - những mốc son vàng trong truyền thống vẻ vang của Nhà trường.

z6979654172938-5c38b2b05ad255333e3f0224d1cfdf44.jpg
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các tân sinh viên K76 đã chính thức trở thành thành viên của đại gia đình UTT.

Năm học 2024 - 2025 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: công tác tuyển sinh đều tăng về quy mô và chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có nhiều bước đột phá. Đặc biệt, trường đã được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ là một trong 13 cơ sở giáo dục được chọn làm cầu nối dẫn dắt mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ giao thông, hạ tầng tiên tiến, thông minh - một trọng trách lớn lao, đồng thời cũng là niềm tự hào của UTT.

khai-giang-2025-2026-04.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường đã trao tặng học bổng toàn phần tổng giá trị 250 triệu đồng cho sinh viên Nguyễn Hữu Phước, ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh K76 có hoàn cảnh đặc biệt nhưng đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để bước vào mái nhà chung UTT. Học bổng thể hiện sự ghi nhận và động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin, ý chí và khát vọng cho em trên con đường tri thức.

Bên cạnh đó, nhằm khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện, nhà trường cũng trao học bổng cho Thủ khoa, Á khoa đầu vào năm học 2025 - 2026. Được biết, hàng năm, nhà trường dành khoảng gần 10 tỉ đồng trong Quỹ khuyến học cho các sinh viên vượt khó và đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Được biết, em Nguyễn Hữu Phước (18 tuổi, quê xã Đại Thanh, Hà Nội) là tân sinh viên khoá 76, lớp 76DCTG21, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh. Vào tháng 7/2025, em phải trải qua mất mát lớn khi bố mẹ và chị em gái tử nạn trong vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Vượt lên nỗi đau, Phước đã trúng tuyển đại học và bắt đầu hành trình mới ở giảng đường đại học.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Hữu Phước bộc bạch: "Hiện nay em vẫn ở căn nhà của gia đình tại xã Đại Thanh. Dù sống một mình, nhưng may mắn là nhà ngay cạnh ông bà và cô chú. Em vẫn thường chạy sang ăn cơm cùng mọi người, có việc gì cũng nhờ cậy được nên thấy ấm lòng. Chính tình thương của người thân và những lời động viên của bạn bè đã giúp em vượt qua tháng ngày nặng nề nhất sau biến cố".

z6979654177405-b77c2136d1aa6457b073ce52fc6cabd8.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng học bổng toàn phần cho sinh viên Nguyễn Hữu Phước có hoàn cảnh đặc biệt.

Sự quan tâm của họ hàng, bạn bè và thầy cô đã trở thành điểm tựa tinh thần cho Phước. Từ chỗ tưởng như không thể gượng dậy, em dần học cách cân bằng lại nhịp sống, tự nhủ mình phải bước tiếp, bởi đó cũng là cách để người thân đã khuất an lòng.

"Cuối tháng 8, tin vui trúng tuyển đại học đến với em như một nguồn động viên lớn. Khoảnh khắc biết mình đỗ, em xúc động lắm. Em nghĩ đã đến lúc mình trưởng thành hơn, bước vào hành trình mới. Điều ấy tiếp thêm cho em niềm tin rằng mình có thể đi tiếp, dù phía trước còn nhiều thử thách”, Phước bày tỏ.

Lựa chọn ngành học, trường học cũng là cả một quá trình đầy cân nhắc. Ban đầu, Hữu Phước dự định theo học lĩnh vực Điện tử, nhưng qua tìm hiểu, em nhận thấy ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh là lĩnh vực đang phát triển mạnh, gắn với nhu cầu xã hội.

Phước cho hay, trí tuệ nhân tạo giờ là xu hướng toàn cầu, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giao thông thông minh. Em muốn bắt kịp thời đại và chọn hướng đi có tính ứng dụng cao, kéo theo cơ hội nghề nghiệp rộng mở về sau. Quyết định này vừa là thách thức, vừa là cơ hội để nam sinh phấn đấu.

"Ngoài việc lựa chọn ngành học, em cũng dành thời gian tìm hiểu các trường đại học có đào tạo phù hợp và có mức điểm xét tuyển trong khả năng. Sau khi cân nhắc, em nhận thấy Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng và môi trường học tập cởi mở. Em tin đây sẽ là nơi giúp mình phát triển năng lực và mở rộng trải nghiệm", Phước bày tỏ.

z6979654143792-26510b33da9da04f30773538a25a866c.jpg
Nguyễn Hữu Phước chính thức là tân sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh.

Niềm vui trúng tuyển càng nhân lên khi tân sinh viên Nguyễn Hữu Phước được nhà trường trao suất học bổng toàn phần. Không chỉ miễn 100% học phí trong 4 năm học, học bổng còn hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng, miễn phí ký túc xá trong toàn bộ thời gian khóa học, tổng giá trị học bổng khoảng 250 triệu đồng. Với hoàn cảnh của Phước, đây là sự giúp đỡ kịp thời, giúp em có thể yên tâm học hành mà không quá lo lắng về tài chính.

“Em rất biết ơn nhà trường đã quan tâm và trao cho em học bổng toàn phần. Đây không chỉ là sự hỗ trợ giảm gánh nặng kinh tế, giúp em yên tâm học tập trong suốt 4 năm tới, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để em có thêm niềm tin bước tiếp. Học bổng khiến em cảm nhận rõ sự sẻ chia, quan tâm từ thầy cô và bạn bè, từ đó em thấy mình không hề đơn độc trên con đường phía trước. Chính sự đồng hành ấy sẽ là động lực để em cố gắng nhiều hơn, học tập tốt hơn và nỗ lực xây dựng tương lai cho bản thân", Phước bày tỏ.

Bước vào giảng đường đại học, trước hết, Hữu Phước đặt mục tiêu học tập chăm chỉ, nắm vững kiến thức chuyên ngành để đạt kết quả tốt, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Em cũng mong muốn được tiếp cận nhiều tri thức mới, mở rộng góc nhìn và rèn luyện tư duy sáng tạo để có thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Bên cạnh việc học, Phước coi trọng việc rèn luyện kỹ năng mềm, đặc biệt là khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

“Em vốn khá hướng nội, rụt rè, nên hy vọng môi trường đại học sẽ giúp em tự tin hơn, có thêm bạn bè, xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Em mong rằng sau này bản thân không chỉ trưởng thành về tri thức mà còn về kỹ năng sống, để có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Suất học bổng từ nhà trường là món quà lớn, em luôn trân trọng và nỗ lực hết mình, sao cho xứng đáng với sự động viên này", Phước chia sẻ.

Thanh Trà