Tuyển thủ Nguyễn Quốc Long vái lạy trọng tài Ngô Quốc Hưng

"Quốc Long vái lạy tôi và quát 'mày biết tao là ai không!?'"

26/03/2012 16:00
T.N (tổng hợp)
(GDVN) - Trọng tài Ngô Quốc Hưng khẳng định hậu vệ Quốc Long của Hà Nội T&T đã có hành vi chắp tay vái và có lời lẽ xúc phạm, đe dọa ông trong trận đấu tại vòng 11 V-League 2012 vừa qua.
Khi mà án phạt nguội rất nặng vừa được Ban kỷ luật VFF đưa ra ít ngày trước đây đối với cầu thủ Danh Ngọc còn chưa ‘ráo mực’ thì V-League 2012 lại tiếp tục chứng kiến một hành vi thiếu văn hóa khác trên SVĐ Pleiku chiều ngày 24/3. Đó là tình huống hậu vệ Nguyễn Quốc Long của Hà Nội T&T đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì có hành vi lăng mạ và chắp hai tay vái trọng tài chính Ngô Quốc Hưng.
Sau trận  đấu, trọng tài chính Ngô Quốc Hưng nói: “Tôi đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Quốc Long bởi cậu ta đã có hành vi chắp tay vái và chửi bới tôi”. Ông Hưng cũng cho biết: “Ở tình huống đó, tôi đã rất nhỏ nhẹ hỏi Long: “Em làm gì vậy?” cậu ta tiến tới chửi tôi: “Đ** m*, mày muốn gì?”.

Cảnh hâu vệ Quốc Long phản ứng thiếu văn hóa với trọng tài Ngô Quốc Hưng. Ảnh: TNO
Cảnh hâu vệ Quốc Long phản ứng thiếu văn hóa với trọng tài Ngô Quốc Hưng. Ảnh: TNO
Ông Hưng kể lại: “Trong một pha tranh chấp, Long nhảy lên và thúc đầu gối vào lưng một cầu thủ HAGL. Hành vi này đã phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, ngay lập tức Long quay lại, chắp tay như vái lạy và buông ra những lời lẽ khiến tôi phải sững sờ. Long không chỉ chửi rất bậy mà còn dọa tôi: “Mày biết tao là ai không”, khiến tôi có cảm giác đằng sau Long có một thế lực nào đó. Cũng chính vì những lời lẽ xúc phạm của Long mà tôi đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp”.
Ông Hưng cũng cho biết sau khi trận đấu kết thúc, hậu vệ Quốc Long còn tiếp tục tiến đến và có lời lẽ văng tục nhằm vào ông. Tất cả những sự việc này đã được ông báo cáo lại với giám sát và ghi lại chi tiết vào biên bản trận đấu.
Ở vòng đấu thứ 10, tiền vệ Hoàng Danh Ngọc từng bị kỷ luật treo giò 45 ngày (6 trận) và nộp phạt 20 triệu đồng vì hành vi lớn tiếng văng tục trên sân cỏ. Tưởng chừng như án phạt đó đã đủ để răn đe cho các cầu thủ khác ở V-League, nhưng Quốc Long vì nóng nảy mà đã tiếp tục mắc phải. Thậm chí, ngoài việc văng tục (theo lời kể của ông Hưng), hậu vệ cánh của Hà Nội T&T còn có hành vi chắp hai tay vái trọng tài chính Ngô Quốc Hưng. Đây là một lỗi rất nặng, vì ngoài hành vi thiếu văn hóa trên sân cỏ, Quốc Long còn xúc phạm trọng tài. Chắc chắn, hậu vệ từng khoác áo U.23 Việt Nam dự SEA Games 26 vừa qua sẽ khó thoát khỏi một án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF. 
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, một cầu thủ ở V-League có hành vi vái lạy trọng tài. Còn nhớ ở đầu mùa giải V-League 2010, tiền đạo Lê Công Vinh khi đó còn khoác áo Hà Nội T&T đã để lại hình ảnh rất xấu khi anh chắp hai tay vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu trên sân Đồng Tháp. Khi đó, Công Vinh là ngôi sao số một của bóng đá Việt Nam, nhưng anh cũng không thoát khỏi án phạt bị treo giò 6 trận từ Ban kỷ luật VFF.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
T.N (tổng hợp)