Bài dự thi số 108: Ireland - một cảm nhận qua màn hình máy tính

08/10/2012 08:00
Khánh Huyền, Hồng Minh, Nguyễn Huyền
(GDVN) - Ireland mang nét hoang sơ của núi rừng, nét thanh bình của biển cả và sự duyên dáng điêu luyện của những tòa nhà cổ kính và những con phố ngập bóng người. Có lẽ không thể nào nói hết về vẻ đẹp của thiên nhiên và nhân tạo của Ireland. Hy vọng sẽ có ngày chúng tôi được đặt chân lên đây để thưởng mãn vẻ đẹp tuyệt vời của thiên đường Ireland.

Chúng tôi chưa từng đặt chân một lần lên mảnh đất Ireland xinh đẹp mà chỉ được nhìn thấy qua thông tin và hình ảnh trên mạng nhưng điều đó cũng đủ để tạo nên niềm vui thú thôi thúc ba đứa chúng tôi tìm hiểu về đất nước này.

Ireland là một quốc đảo nằm ở phía Tây Bắc châu Âu, phía tây đảo Anh với diện tích khoảng 70 280 km2. Đất nước này có địa hình tương đối bằng phẳng theo hình lòng chảo. Vùng trung tâm Ireland chủ yếu là những đồng bằng xanh ngát và những con sông dài tưởng như vô tận. Các dãy núi chạy xung quay bờ biển như ôm gọn Ireland xinh đẹp trong lòng. Ireland hiện lên trước mắt chúng tôi qua trang đầu tiên của Google là một thiên đường thứ thiệt. Chúng tôi đã thực sự rung động trước vẻ đẹp ngỡ ngàng mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước này. Ireland mang nét hoang sơ của núi rừng, nét thanh bình của biển cả và sự duyên dáng điêu luyện của những tòa nhà cổ kính và những con phố ngập bóng người.

Một trong những nét đặc sắc của phong cảnh nơi đây là những cánh đồng cỏ nuôi cừu nằm sát ven biển. Có lẽ không khí ở đây phải tuyệt lắm vì tiếng sóng biển sẽ hòa với nền cỏ mềm để tạo nên một khoảng không của thiên đường. Ta như nghe được cái mát lành trong gió, như ngửi thấy mùi thơm của cỏ lùa vào trong mũi mà ngây ngất khôn nguôi. Chỉ cần ngồi trước máy tính mà đã cảm thấy thiên nhiên nơi đây hoang dã mà gần guĩ đến lạ kì. Chúng tôi như được thả mình trong một cảm giác xúc động mà lâng lâng, tạo hóa và con người hòa làm một mang vẻ đẹp tuyệt vời.
Xen vào với biển trời là những dãy núi hùng vĩ bao bọc xung quanh quốc đảo và những thác nước sở hữu chiều cao mang tính thế kỉ cùng một vẻ đẹp thiên thần.
Powerscourt – thác nước cao nhất Ireland
Powerscourt – thác nước cao nhất Ireland

Mẹ đất đã quá ưu ái khi cho nơi đây nét đẹp bảo bọc xung quanh phía đất liền của Ireland mang sức hút kì lạ cho dù mới chỉ nhìn qua ảnh. Không hiểu sao chúng tôi lại bị cuốn vào trong những bức ảnh về phong cảnh của Ireland đến như vậy. Chắc bởi bì chúng tôi đã vô tình yêu đất nước này mất rồi!

Vào sâu phía trong lục địa Ireland lại hiện lên với một vẻ đẹp khác mang tính hiện đại pha lẫn cổ kính rất lạ. Những tòa nhà cao tầng được xây sát nhau mang những chấm phá điêu luyện của nghệ thuật cổ châu Âu tạo cho đường phố Irenland khác biệt hoàn toàn với những nơi khác trên thế giới. Tuy vẫn mang dáng vóc của đô thị công nghiệp hóa nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống đặc sắc.
                                                                                                                           

Tác giả: Trần Khánh Huyền
Quyền Hồng Minh
Nguyễn Thị Huyền
Lớp 11D
Trường PTTH Đa Phúc - Sóc Sơn - Hà Nội
Có lẽ vậy mà thủ đô Dublin cũng hiện lên thật tinh tế và đậm nét, không cầu kì mà vẫn rất bắt mắt. Người ta nói du lịch ở Ireland thì phải đến Dublin đầu tiên vì thủ đô này thân thiện và sở hữu những chuỗi cửa hàng trên toàn thế giới mà ở mỗi vùng lại có cửa hàng mang phong cách theo từng địa phương. Đi dọc thành phố Dublin chúng ta có thể thấy những nghệ sĩ nghiệp dư ngồi chơi đàn và hát trên vỉa hè với những ống bơ. Đôi khi những nghệ sĩ đến đây đơn giản chỉ để mang niềm vui thêm cho cuộc đời chứ không hẳn là để kiếm tiền. họ mang đến nhiều loại âm nhạc trên thế giới từ country, pop đến cả rock để mọi người ở nhiều lứa tuổi có thể tìm cho mình thể loại nhạc thích hợp. Hoặc thỉnh thoảng khi đang mải ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này mà mỏi chân thì hay ghé vào một quán bar bên đường để nhâm nhi một ly rượu hay một cốc nước hoa quả địa phương và chọn chỗ ngồi phù hợp để tiếp tục ngắm cuộc sống đang tiếp tục diễn ra qua ô cửa kính.

Đối lập với ban ngày Dublin ban đêm lại mang một không khí tĩnh lặng yên bình song vẫn không thiếu những sắc thái sinh động của cuộc sống. Mọi trải nghiệm dường như muốn chậm lại để con người thưởng thức vẻ đêm đẹp đẽ, rực rỡ bởi những ánh đèn và những dòng sông neon đặc sắc. Đồng thời màn đêm cũng là thời điểm thích hợp để những tòa lâu đài cổ kính khoe vẻ đẹp trường tồn với thế kỷ.

Có lẽ không thể nào nói hết về vẻ đẹp của thiên nhiên và nhân tạo của Ireland. Chúng tôi thấy tim mình rộn ràng mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh này. Ireland đẹp một cách tự nhiên, sự sắp xếp của con người không hề làm mất đi những quy luật của tạo hóa. Đất nước này giữ bên mình cả những nét văn hóa độc nhất vô nhị mang sức hút độc đáo tạo niềm thích thú cho không chỉ cho những du khách mà còn cho cả những con người như chúng tôi - những người tìm hiểu về nó chỉ qua thông tin trên mạng. Chắc phải lâu lắm nữa chúng tôi mới có dịp đến với Ireland nhưng những cảm xúc đầu tiên mà đất nước này mang đến cho chúng tôi là niềm vui thú, tình yêu thiên nhiên và cả những rung động thật đặc biệt

Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu về đất nước xinh đẹp này và sẽ có ngày chúng tôi được đặt chân lên đây để thưởng mãn vẻ đẹp tuyệt vời của thiên đường Ireland.

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).



Khánh Huyền, Hồng Minh, Nguyễn Huyền