Bài dự thi số 134: Ireland - Xứ sở huyền thoại

12/10/2012 09:00
Nguyễn Diệu Linh
(GDVN) - Nhắc đến Ireland bạn nghĩ tới điều gì? - Một mối tình lãng mạn? Một thoáng mộng mơ hay một địa điểm dừng chân lý tưởng? Đối với tôi, Ireland như một người bạn tri kỷ.
Cuộc sống xung quanh ta biến động từng ngày. Nó đến và đi theo lẽ tự nhiên. Mỗi người có một cuộc sống và cách tận hưởng riêng. Có người từng nói với tôi rằng: “Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng là màu hồng”. Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng gam màu chủ đạo dành cho cuộc sống của tôi là màu xanh, bởi có lẽ đúng theo tính chất trung tính của màu xanh, cuộc sống của tôi không sôi nổi nhưng cũng không quá trầm lặng. Mỗi một giây, một phút trôi qua tôi đều muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất để rồi không phải tiếc nuối vì những gì đã qua. Màu xanh tượng trưng cho những điều đơn giản mà thú vị, tôi chợt nhận ra thế giới nhỏ bé này luôn mang lại cho tôi những điều bất ngờ và Ireland đến với tôi cũng vậy, đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng ấn tượng khó phai. Tôi thật may mắn khi được biết đến cuộc thi “Tìm hiểu về Ireland”, nó cho tôi cơ hội bày tỏ tình cảm của mình đối với mảnh đất mà tôi hằng mong ước.
Đến với cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước Ireland”, tôi muốn chia sẻ những hiểu biết của mình với tất cả mọi người đồng thời học hỏi những điều chưa biết về mảnh đất huyền thoại này. Nói về quốc hiệu của một đất nước, mỗi người  lại có cách suy luận khác nhau về ý nghĩa của nó. Vậy Ireland có nghĩa là gì? Câu hỏi này tôi đã luôn trăn trở suy ngẫm và cho đến bây giờ tôi đã tìm ra một nửa đáp án cho riêng mình. Có thể  đáp án đó là đơn giản đối với các bạn nhưng đó là phát hiện của tôi và quan niệm về sự phát hiện lí thú của mỗi người không giống nhau. Nhắc đến Ireland, người ta thường gọi đó là xứ sở Ireland, điều này khiến tôi liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích mà tôi đã được nghe khi còn thơ ấu. Và trong xứ sở cổ tích ấy sẽ luôn xuất hiện những vị thần. Đúng vậy, trong mắt tôi, Irealand không phải là một chàng trai mạnh mẽ, quyền uy; cũng không phải đại diện cho một cô nàng cá tính mà Ireland thực ra là một thiên thần khoác trên mình chiếc áo của sắc đẹp - cái đẹp thanh khiết, tinh tế, thân thiện và ánh sáng của thiên thần tỏa ra không thực sự chói lóa nhưng cũng đủ thu hút mọi ánh mắt với sự ngưỡng mộ, yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên và rồi cứ thế dần dần đi vào trái tim ta để ta luôn ghi nhớ khoảnh khắc ấy. Tôi tự hỏi: “Phép nhiệm màu nào đã tạo ra Ireland và tô điểm khiến nó trở thành một xứ sở tuyệt diệu đến vậy”. Theo như tôi được biết, Ireland là một quốc gia nằm phía tây Bắc Châu Âu. Ireland chiếm khoảng 5/6 phía nam diện tích của đảo Ireland. Nước này giáp với Bắc Iraland về phía Bắc, giáp với Đại Tây Dương về phía Tây, giáp với biển Ireland về phía Đông. Hòn đảo Ireland bao gồm nhà nước Ailen độc lập có chủ quyền bao gồm 26 hạt, và sáu hạt ở Bắc Ailen về phía đông bắc hòn đảo, do một cơ quan Hành pháp và Lập pháp chia sẻ quyền lực và quản lí.
Mặc dù chưa từng một lần được đặt chân đến mảnh đất của thiên thần cũng như chưa từng có trải nghiệm thực tế tại Ireland mà chỉ là những tưởng tượng trong suy nghĩ, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và càng tạo cho tôi cảm giác chờ đợi, hồi hộp. Cũng giống như mọi người, sở thích của tôi là du lịch đến những vùng đất xa lạ và khám phá những điều mới mẻ, bí ẩn, tìm ra điểm tương đồng và khác biệt giữa văn hóa của những vùng đất ấy với Việt Nam - quê hương yêu dấu. Tôi có thể cảm nhận được khoảnh khắc khi bước chân đến xứ sở Ireland huyền thoại - cái tên mà tôi rất thích. Đó là cảm giác khi được ngả mình trên những thảm cỏ xanh mướt, dạo chơi trên những cánh đồng nhấp nhô, bát ngát xanh và trải dài đến vô tận, nghe tiếng sáo chiều hòa vào tiếng gió vi vu trên những ngọn đồi phía xa tạo nên một bản nhạc mang đậm giai điệu đồng quê. Đó một cảm giác thư thái, dễ chịu đến sảng khoái khi được hít thở không khí trong lành nơi đây, hơn thế nữa ta còn có thể nhận được sự yên bình, thanh tịnh. Hãy tưởng tượng bạn đang ở một trong những cánh đồng ở Ireland, tôi nhận ra những cánh đồng ở xứ sở thiên thần được rào quanh bởi những vòng tròn đá, quanh co, khiến ta có cảm giác như lạc vào mê cung huyền bí.
Họ tên: Nguyễn Diệu Linh
Lớp: 12A
Trường: THPT Đa Phúc- Sóc Sơn- Hà Nội
Email: ananpanda95@gmail.com
Như những gì tôi đã nói, Ireland mang đến cho tôi nhiều phát hiện lí thú. Bạn có biết loại rượu nào có xuất xứ từ Ireland? Đó chính là Whisky - Whisky Ireland là loại whisky thượng hạng trên thế giới. Bố tôi là người có sở thích sưu tầm các loại rượu, là con gái ông nên tôi cũng phần nào biết về nó. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên khi nhìn thấy cái tên whisky tôi đã liên tưởng đến một nhân vật. Tôi rất tò mò và hỏi bố xuất xứ của loại rượu này. Bố tôi nói; “Whisky có xuất xứ từ Ireland”. Thật bất ngờ giờ đây tôi lại đang viết về quê hương của Whisky. Vào thế kỷ 5, các nhà tu Ki-tô giáo, mà trước tiên là Thánh Saint Patrick của Ireland, bắt đầu truyền giáo trong xứ sở của người Celt và mang các dụng cụ kĩ thuật cũng như hiểu biết về cách chế tạo dược phẩm và nước hoa đến Ireland. Công nghệ nấu rượu ở Ireland xuất hiện sớm hơn nhiều các nước khác ở Châu Âu. Whisky được pha trộn chiếm 90% whisky được sản xuất ở Ireland. Để sản xuất ra loại rượu này phải trải qua rất nhiều công đoạn chế biến và chưng cất đặc biệt. Rượu Whisky mạch nha được làm từ mầm lúa mạch nguyên chất và được đem chưng cất riêng. Whisky được làm từ ngô hoặc lúa mì thì nhẹ hơn các loại còn lại. Theo truyền thống, whisky của Ireland thường được chưng cất 3 lần để đảm bảo được sự đậm đà của rượu. Vào thế kỷ 18, Nga Hoàng Peter tuyên bố rằng: “trong tất cả các loại rượu trên thế giới, hương vị whisky Ireland là số 1”. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất từng là một fan của rượu whisky Ireland. Đến thế kỷ 19, Whisky giữ vị trí là loại whisky được ưa chuộng nhât thế giới.
Một điều kỳ lạ nữa về Ireland đó là sự thật về những toà lâu đài. Tiêu biểu là lâu đài BallyGally - vịnh BallyGally, Ireland là một trong 10 nơi ma ám nhất trên thế giới. Ngụ tại ngôi làng cùng tên, thuộc hạt Antrim (bắc Ireland), lâu đài Bally Gally quay ra biến phía trước vịnh Bally Gally. Nó là tòa nhà duy nhất được xây dựng từ thế kỷ 17. Truyền thuyết kể lại, bà Isobel Shaw, vợ của người đàn ông đã xây lâu đài vào năm 1625. Người ta kể rằng bà hay đi gõ cửa các ngôi nhà xung quanh vào ban đêm và biến mất.
Thật sự, càng tìm hiểu về Ireland càng mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi muốn có nhiêu cuộc thi tìm hiểu về Ireland hơn nữa, bởi trong tim tôi, đó là một đất nước của mơ ước, đất nước của huyền thoại, diệu kì và hơn nữa đó là xứ sở hạnh phúc có cỏ ba lá mang lại sự may mắn cho mọi người, tạo dựng niềm tin và hy vọng, chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão, những lý tưởng chân chính. Tôi yêu Ireland vì tất cả những gì thuộc về nơi đây - một cuộc gặp gỡ tình cờ - một tình cảm trong sáng, sâu sắc.!!
Nguyễn Diệu Linh