Nữ sinh bại não chọn học luật để tự bảo vệ bản thân và nhóm người yếu thế

08/07/2023 06:44
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Kết thúc những năm tháng học đại học, kỷ niệm lớn nhất của Mai Anh có lẽ là cái nắm tay của thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ tốt nghiệp.

Những ngày qua, hình ảnh về một sinh viên bại não được Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội dắt tay lên sân khấu trong lễ tốt nghiệp đã lan tỏa trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng.

Nữ sinh ấy là Nguyễn Mai Anh (sinh năm 2001), sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ. Tuy phải chống chọi với bệnh tật, nhưng những nỗ lực của cô gái ấy thực sự đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Vượt qua nỗi sợ mang tên “bạo lực học đường”

Hẹn gặp Mai Anh vào một ngày cuối tuần, ấn tượng đầu tiên của tôi về Mai Anh là một cô gái nhỏ nhắn, dù những bước đi khá khó khăn, nhưng đôi môi luôn nở nụ cười, gương mặt vẫn ánh lên sự tự tin. Bằng giọng nói dịu nhẹ, cô gái ấy chia sẻ với tôi về những câu chuyện của cuộc đời mình.

Chào đời vào tháng thứ 7 của thai kỳ, Mai Anh khi đó nặng chỉ vỏn vẹn 1,6kg, nhưng bác sĩ không phát hiện điều gì bất thường nên em chỉ phải nằm trong lồng ấp một thời gian. Mai Anh còn có một người em sinh đôi là Trúc Anh.

Đến khi 13 tháng tuổi, khi Trúc Anh đã có thể bước đi chập chững những bước chân đầu tiên thì Mai Anh vẫn chưa thể đứng dậy được.

Thấy con chậm hơn những em bé cùng trang lứa, bố mẹ đã đưa Mai Anh đi khám và được bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh bại não thể co cứng, hạn chế khả năng vận động.

Ròng rã nhiều năm trời, gia đình cố gắng chạy chữa cho em. Mặc dù đã trải qua cuộc phẫu thuật năm học lớp 2, nhưng các di chứng liên quan đến căn bệnh vẫn không thuyên giảm, thể lực của Mai Anh vẫn yếu hơn so với người bình thường nhiều.

Những bước đi của em vẫn vô cùng khó khăn, việc đứng lên ngồi xuống cũng là một trở ngại. Vì thế, mỗi lần có công việc quan trọng, hay phải di chuyển xa, Mai Anh đều cần có người giúp đỡ.

Không những thế, quá trình học tập cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tay yếu và hay run, việc cầm bút rất khó khăn.

Nguyễn Mai Anh – nữ sinh viên khóa 44, Trường Đại học Luật Hà Nội mắc hội chứng bại não. Ảnh: Kim Minh Châu

Nguyễn Mai Anh – nữ sinh viên khóa 44, Trường Đại học Luật Hà Nội mắc hội chứng bại não. Ảnh: Kim Minh Châu

Mai Anh kể, khi tuổi còn nhỏ, nhận thức của em đối với căn bệnh của mình cũng không quá lớn.

Mãi cho đến khi học cấp hai, khi ở cái tuổi tâm sinh lý có nhiều sự thay đổi, Mai Anh lại phải chịu thêm nhiều sự bàn tán, xì xào của mọi người xung quanh, những cái nhìn ái ngại của mọi người mỗi khi bước chân ra đường.

Thậm chí, bạn bè còn có những lời nói, hành động không hay, trêu đùa em là “con què con quặt”.

Chia sẻ về những ký ức tuổi thơ này, nữ sinh tâm sự: “Trong những năm học phổ thông, em từng phải đối diện với nhiều lời nói, ánh mắt tò mò, xen lẫn châm chọc, coi thường của bạn bè. Lý do lớn nhất là vì em không thể đi lại bình thường như bao bạn khác. Thậm chí có lúc, em còn bị các bạn đùa nghịch, ném đồ vào người”.

Cứ như vậy, suốt một thời gian dài, cô bé dần thu mình, khép kín, ít tiếp xúc hay kết bạn với mọi người. Thay vào đó, em cố gắng tập trung cho học tập, phát triển bản thân.

Mai Anh chia sẻ: “Ban đầu, khi nghe được những lời nói, ánh mắt như vậy, em cảm thấy rất buồn và luôn muốn lảng tránh mọi người. Nhưng thời gian sau đó, suy nghĩ đã dần tích cực và lạc quan hơn.

Khi đối diện với sự trêu đùa ấy, nếu cảm thấy những câu chuyện không quá to lớn, ảnh hưởng đến bản thân mình, em chỉ im lặng, xí xóa, tự mình bước qua.

Em tự nhủ không được yếu đuối, phải mạnh mẽ, nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, chứng minh cho mọi người thấy bản thân “tàn nhưng không phế” bằng chính kết quả học tập của mình”.

Vượt qua những mặc cảm, bằng nghị lực phi thường, sự chăm chỉ, cần cù và ý chí quyết tâm của bản thân cùng sự động viên, khích lệ của gia đình và thầy cô giáo, Mai Anh đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Em từng đạt giải Nhất, Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện, cấp tỉnh và thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Năm 2019, Mai Anh trúng tuyển Trường Đại học Luật Hà Nội với 26,75 điểm.

Học luật để tự bảo vệ bản thân và đem lại công bằng cho những người yếu thế

Nhớ lại những ngày tháng chuẩn bị thi đại học, Mai Anh nhận được khá nhiều sự can ngăn của mọi người xung quanh vì cho rằng sức khỏe em yếu. Tuy nhiên, ý chí nghị lực của em lại vô cùng kiên cường.

Mai Anh cho biết, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã được truyền cảm hứng học luật từ những thầy, cô giáo cấp hai và cấp ba của mình.

Vì thế, ước mơ trở thành luật sư dần nhen nhóm. Hơn nữa em nghĩ, việc trở thành luật sư giỏi, nắm vững kiến thức pháp luật cũng giúp em có thể tự bảo vệ được bản thân và đem lại công bằng cho những người yếu thế trong xã hội.

Trên hành trình thực hiện ước mơ của mình, Mai Anh luôn có gia đình là điểm tựa, đồng hành tiếp sức; được thầy cô và bạn bè quan tâm, giúp đỡ.

Những bước chân đến giảng đường đại học của em dường như vơi bớt nhọc nhằn, thêm mạnh mẽ và chắc chắn hơn.

Kết thúc những năm tháng học đại học, kỷ niệm lớn nhất của Mai Anh có lẽ là cái nắm tay của thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ tốt nghiệp.

Tuy không phải là học sinh có nhiều thành tích, kết quả học tập và hoạt động xuất sắc, nhưng giấy khen và cái nắm tay ấy của thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội chính là minh chứng cho những nỗ lực vô cùng to lớn của nữ sinh này khi vượt qua nghịch cảnh của bản thân.

Mai Anh được thầy Hiệu trưởng dắt tay lên nhận giấy khen trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Mai Anh được thầy Hiệu trưởng dắt tay lên nhận giấy khen trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về phút giây của buổi lễ ấy, Mai Anh đầy xúc động: “Thú thực ban đầu, em không dám đi dự lễ tốt nghiệp. Bởi em biết rằng buổi lễ sẽ khá đông, hơn nữa trước kia em từng bị ngã khi mặc áo dài, nên em khá ám ảnh, sợ việc di chuyển sẽ gặp nhiều trở ngại. Nhưng được thầy cô và bạn bè động viên, lại có thêm gia đình đến dự buổi lễ, em mới có đủ tự tin để tham dự buổi lễ.

Khi được thầy Hiệu trưởng đưa lên sân khấu, em xúc động vô cùng. Với em lúc đó, thầy không chỉ còn là một người thầy, mà thực sự như một người cha, dìu dắt, bảo vệ đứa con mình”.

Hiện nay, Mai Anh đang thực tập ở một văn phòng luật sư tại Hà Nội. Hằng tuần, em vừa tập trị liệu phục hồi chức năng, còn vừa học thêm chứng chỉ ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, em cũng tích cực tham gia hoạt động trong các hội, nhóm từ thiện liên quan đến người khuyết tật, trẻ bại não như: Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, Cộng đồng Xanh lá, Cộng đồng trẻ bại não CP, Gia đình Siêu nhân Phú Thọ.

Đặc biệt, thông qua sự kết nối của Chi hội Gia đình trẻ bại não Phú Thọ, Mai Anh đã nhận bảo trợ cho một em nhỏ bại não, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với số tiền bảo trợ là 500 nghìn đồng/tháng.

Bệnh tật, khó khăn là thế nhưng cũng không làm vơi đi ý chí, nghị lực và tấm lòng tốt đẹp của Nguyễn Mai Anh - nữ sinh mắc bệnh bại não.

Chia sẻ về tương lai, cô gái nhỏ cho biết mình rất mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ bại não tại Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung, qua đó giúp những mảnh đời giống mình có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Kim Minh Châu