Buổi tối định mệnh của nữ thầy bói bị giết

20/04/2012 14:42
Sau nhiều ngày điều tra nhưng đến nay, chân tướng hung thủ vẫn bặt vô âm tín, để lại người cha và bà nội già nua nuôi đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết của người phụ nữ bị giết hại dã man bằng 15 nhát dao. Nạn nhân thường hành ghề thầy bói và chữa bệnh bằng thuốc đông y.

Cái chết đau đớn

Tối 4/4, tại xã Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam, người dân phát hiện một người đàn bà chừng hơn 40 tuổi chết trong nhà. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người trên giường ngủ trong phòng khách của gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường vụ án mạng. Buổi sáng 5/4, cơ quan khám nghiệm pháp y tiến hành khám nghiệm và điều tra hung thủ gây án.

Chiều 5/4, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã tìm hiểu thông tin về các mối quan hệ của nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh (SN 1973, trú Tam Xuân 1, huyện Núi Thành - Quảng Nam).

Có một chi tiết đáng chú ý là nạn nhân đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có vợ. Lần theo thông tin này, các trinh sát đã tiến hành điều tra. Tuy nhiên không phát hiện được điều gì.

Nhiều người dân nơi đây cho biết, chị Thanh đang hành nghề thầy bói và bán thuốc đông y. Trong giao tiếp với mọi người, chị Thanh rất hòa đồng, thường cho thuốc những người nghèo trong xã. Chị không có xích mích, mâu thuẫn với ai.

Em Hồ Trọng Đạt (SN 1997), con trai của chị Thanh cho biết, chiều 4/4, sau khi đi học, Đạt có đi chơi đá bóng với bạn bè trong lớp. Trước khi đi, Đạt thấy có 4 người phụ nữ lạ mặt đến nhà nhờ mẹ mình xem bói. Nghĩ là những người đến xem bói bình thường nên đạt không chú ý.

Đến khoảng hơn 18h chiều cùng ngày, Đạt về thì thấy cửa nhà mở toang, Đạt gọi nhưng không thấy ai trả lời, vào giường ngủ thì phát hiện chị Thanh nằm nghiêng trên vũng máu với nhiều vết đâm và đã chết.

Thấy vậy, Đạt tri hô kêu cứu mọi người xung quanh đến và điện báo công an địa phương. Đạt cho biết, trước khi chết chị Thanh có đeo hai nhẫn và một lắc, cổ thì đeo một dây chuyền vàng. Nhưng khi phát hiện chị Thanh chết thì không còn hai nhẫn và dây chuyền vàng thật nữa, chỉ còn một lắc tay là vàng giả. Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng đây là một vụ án giết người cướp tài sản.

Một tình tiết đặc biệt được các điều tra viên quan tâm là trong tay nạn nhân có giữ một ít tóc, nghi là của hung thủ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra. Ngay sau đó cơ quan điều tra đang mời một người đàn bà tên Nguyệt, là hàng xóm sát bên nhà của nạn nhân đến để tìm hiểu. Người phụ nữ tên Nguyệt này bị nghi là hung thủ vì có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Theo nhiều người dân cho biết, người phụ nữ tên Nguyệt này thời gian gần đây nợ nần chồng chất vì chơi lô đề, cờ bạc, nhiều khả năng có động cơ gây án. Tuy nhiên, sau một ngày làm việc với người phụ nữ tên Nguyệt này, Cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Nam không thu được chứng cứ chính minh người phụ nữ này là hung thủ.

Còn mối quan hệ với người đàn ông đã có vợ, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, tìm hiểu về mối quan hệ này, tuy nhiên cho đến tận lúc này, sau hơn 2 tuần tích cực tìm hiểu, mọi thông tin về kẻ thủ ác vẫn bặt vô âm tín. Trong khi nỗi đã đè nặng lên gia đình nạn nhân.

Họa vô đơn chí

Khi chúng tôi tìm về lại nhà nạn nhân, trong căn nhà lạnh lẽo nghi ngút khói hương. Em Hồ Trọng Đạt, con trai nạn nhân Nguyễn Thị Thanh đi học vắng. Trong nhà chỉ có bà nội Nguyễn Thị Kim đã gần 90 tuổi, và cha của chị Thanh là ông Nguyễn Chấn Mẫn (67 tuổi) ngồi lặng im nhìn lên di ảnh của người thân mà nước mắt lưng tròng.

Buổi tối định mệnh của nữ thầy bói bị giết, An ninh - Hình sự, giet nu thay boi, giet thay boi, vu an, an mang, trong an, bao, bao cong an

Bà nội Nguyễn Thị Kim và ông Nguyễn Chấn Mẫn, cha của nạn nhân Nguyễn Thị Thanh.

Ông Mẫn thẫn thờ tiếp chuyện với phóng viên: “Tối hôm đó, nhận được hung tin con gái mình bị sát hại dã man bằng 15 nhát dao, chân tay tôi bủn rủn, vội vàng bắt xe thồ từ TT Vĩnh Điện (cách nơi xảy ra án mạng 60 km – PV) về nhà con gái, thấy thân thể con gái đầy máu, tôi xỉu ngay xuống trước cửa nhà. Mọi người phải đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã. Sáng hôm sau khi khám nghiệm pháp y, tôi cố len vào nhưng bị đẩy ra. Bà nội con bé cũng từ Tam Đại, Phú Ninh xuống nhưng mọi người không cho vào, vì sợ bà không chịu nổi!”.

Nói rồi ông nhìn lên di ảnh đứa con gái, kể lại, sau khi lấy chồng, chị Thanh theo chồng về đây sinh sống, thời gian đầu cũng hạnh phúc nhưng sau này chồng chị vào miền nam làm ăn, rồi bỏ hai mẹ con chị không ngó ngàng gì đến. Thương con nhưng ông Mẫn không biết làm sao để giúp đỡ vì chính bản thân ông cũng nghèo.

Hai vợ chồng ông ở trong một căn nhà nhỏ thuê lại của người ta để buôn bán qua ngày, kiếm chút tiền lời chăm cho đứa con trai. Mấy tháng trước đây con trai ông Mẫn cùng mấy đối tượng trong xóm trong lúc uống rượu dẫn tới xô xát, con trai ông bị đánh đến bất tỉnh, được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng với chấn thương ở đầu, bây giờ như người ngớ ngẩn, không biết gì, không làm được gì. Mỗi ngày riêng tiền thuốc điều trị cũng đã hơn 500.000 đồng, chỉ trông chờ vào quầy tạp hóa của hai vợ chồng già. Bây giờ đến lượt đứa con gái bị nạn, ông Mẫn phải bỏ bê hết công việc để vào chăm con, chăm cháu nội và chăm mẹ già cũng đã đến ngày gần đất xa trời.

Tiếp chuyện phóng viên, ông nói trong nước mắt: “Con trai thì bệnh tật không chữa được, con gái thì chết thảm như thế này. Hai vợ chồng già giờ phải còng lưng nuôi mẹ già, nuôi con tâm thần, nuôi cháu mồ côi đang tuổi ăn tuổi lớn thế này, chúng tôi không biết bấu víu vào đâu nữa. Chỉ biết cố gắng được chừng nào hay chừng ấy thôi! Chỉ mong công an sớm tìm ra hung thủ giết hại con gái tôi, để dưới suối vàng nó còn nhắm mắt được!”.

Hỏi chuyện về cháu Đạt, ông mẫn ngậm ngùi: “Tội nó quá! Đêm nào nó cũng khóc. Có khi nửa đêm tôi thấy nó ngồi ngoài bậc thềm, hỏi nó sao không ngủ, nó nói nhớ mẹ. Thằng nhỏ sống nội tâm lắm! Từ ngày mẹ nó mất, nó ăn uống ít lắm, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Sáng nào trước khi đi học nó cũng ra bàn thờ mẹ lau chùi, thắp nhang nói lầm rầm gì đó rồi mới đi. Tôi sợ nó bị gì đó, lo lắng mà không biết làm sao được!”...

Quả thật hoàn cảnh của người cha già này thật đáng thương, nhìn vào đôi mắt hốc hác ầng ậng nước mắt, chúng tôi cũng không thể kìm lòng được. Tình cảnh bây giờ của ông Mẫn hết sức khó khăn, đúng là “họa vô đơn chí”. Mong sao cơ quan điều tra sớm tìm ra hung thủ, trả lại sự công bằng cho xã hội và cho gia đình người cha già đáng thương này.

Theo Bùi Hữu Cường (VOV Online)