Chủ nợ bao vây, tấn công nhà con nợ ôm 170 tỷ đồng bỏ trốn

03/11/2011 07:27
Vũ Hoàng/ANTĐ
Đến chiều 2-11, Nguyễn Thị Dậu cùng những người trong gia đình đột nhiên “biến mất” khỏi ngôi nhà này.

Được tin Nguyễn Thị Dậu (SN 1963), tạm trú tại SN 5, Nguyễn Thái Học (Hà Đông, TP Hà Nội) bỏ trốn, hàng chục “chủ nợ” bức xúc đã bao vây, đập phá ngôi nhà.

Trước đó ngày 22-9, sau khi tuyên bố “vỡ nợ” để tránh sự đối mặt với các “chủ nợ”, Nguyễn Thị Dậu đã cùng chồng con “cố thủ” trong ngôi nhà số 5, đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đến chiều 2-11, Nguyễn Thị Dậu cùng những người trong gia đình đột nhiên “biến mất” khỏi ngôi nhà này.

Biết tin, hàng chục con nợ đã đến dùng đá, gạch ném vào nhà… Sau khi dùng búa phá cửa sắt không được, nhiều “chủ nợ” đã dùng thang trèo lên lan can tầng 2 để “đột nhập” ngôi nhà này đập phá đồ đạc.

Người dân bao vây đập phá ngôi nhà số 5 khi biết Dậu bỏ trốn

Ngay khi nhận được thông tin trên, các lực lượng CAQ Hà Đông và CAP Quang Trung đã xuống hiện trường yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không gây mất trật tự, đồng thời phân luồng giao thông nhưng những người đòi nợ và nhiều người dân tham gia giao thông hiếu kỳ đứng xem đã gây ách tắc toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thái Học từ lức 16h cho đến 22h đêm 2-11.

Một số hình ảnh liên quan tại ngôi nhà số 5 Nguyễn Thái Học, Hà Đông khi biết tin Nguyễn Thị Dậu bỏ trốn
Một số "chủ nợ" bức xúc khi biết Dậu bỏ trốn
Lực lượng Công an đang làm việc vất vả trước ngôi nhà số 5 Nguyễn Thái Học, Hà Đông

Cảnh lộn xộn của người đến đòi nợ và người dân kiếu kỳ đến xem gây ách tắc hoàn toàn trước của nhà Nguyễn thị Dậu.

Một số "chủ nợ"  bức xúc trèo lên tầng 2 của ngôi nhà Nguyễn Thị Dâu và "đột nhập" vào bên trong.

Vũ Hoàng/ANTĐ