Thầy giáo tích cực làm thiện nguyện với tâm niệm "làm gương cho học trò"

22/04/2026 08:44
Nguyễn Thị Phiền - Giáo viên Trường mẫu giáo Long Thạnh (xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ)
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bài viết của cô Nguyễn Thị Phiền - Giáo viên Trường mẫu giáo Long Thạnh (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ) về tấm gương sống đẹp, giúp đỡ cộng đồng ở địa phương.

Giữa nhịp sống bộn bề với không ít lo toan, vẫn có những con người lặng lẽ gieo mầm yêu thương bằng những hành động giản dị mà bền bỉ. Một trong những tấm gương bình dị mà cao đẹp ấy chính là thầy giáo Nguyễn Hoàng Nam, giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Thạnh (ấp Long Hòa A2, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ).

Đến nay, thầy đã dành gần 18 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người và tiếp nối truyền thống sẻ chia yêu thương, kết nối hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh trên vùng đất quê hương còn nhiều khó khăn.

Ngọn lửa yêu thương được thắp lên từ ký ức tuổi thơ

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ của thầy Nam gắn với ruộng đồng, với những phận người lam lũ. Chính ký ức về những bạn học nghèo từng phải bỏ dở việc đến trường đã gieo trong lòng thầy một lời hứa sẽ cố gắng làm để không một đứa trẻ nào phải đánh mất ước mơ vì hoàn cảnh.

Nhiều năm đứng lớp, thầy Nam luôn tâm niệm rằng: “Dạy chữ phải đi liền với dạy người. Muốn các học trò lớn lên tử tế, trước hết người thầy phải là tấm gương tử tế”. Vì thế, thầy không chỉ là người truyền kiến thức mà còn là nơi nương tựa tinh thần cho những học sinh nghèo, mồ côi, thiếu thốn tình thương.

Thấu hiểu hoàn cảnh học sinh, thầy Nam đã bền bỉ vận động mạnh thường quân, kết nối các tấm lòng hảo tâm, và đôi khi trích từ nguồn lương ít ỏi của chính mình để tổ chức chương trình trao quà, gạo, và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến từng nhà thăm hỏi trao tặng cho người già neo đơn, người lớn tuổi mất sức lao động.

hien-mai-5442.png
Thầy Nam trao gạo cho học sinh và tới tận nhà trao gạo cho những người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, mất sức lao động.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng, thầy cùng đồng nghiệp đến tận nhà để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, có những hôm trời mưa gió, quãng đường dài hàng chục cây số, thầy vẫn đi. Thầy bảo: “Muốn nâng đỡ các em, phải hiểu các em đang đứng ở đâu”. Không chỉ vậy, thầy còn trao tặng xe đạp, tập vở, quà cho học sinh khó khăn, nhà xa có điều kiện đi đến trường.

Những chuyến đi ấy không chỉ mang theo quà mà còn mang theo niềm tin và động lực giúp các em vượt qua mặc cảm nghèo khó. Nhiều gia đình học sinh chia sẻ rằng, nhờ sự giúp đỡ của thầy, họ đã có thêm điều kiện cho con đến trường, có động lực làm ăn và thay đổi cuộc sống.

thay-giao.png
Thầy Nam cùng đồng nghiệp trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để những nhịp cầu yêu thương ấy bền vững, không thể chỉ có nỗ lực của riêng một người. Thầy Nam đã từng bước lan tỏa hành trình ấy đến cộng đồng, để nhiều vòng tay cùng chung sức. Mỗi chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, hay hỗ trợ nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được thầy chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức thiện nguyện địa phương. Nhờ kết nối chặt chẽ ấy, hoạt động hỗ trợ học sinh trở nên công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tạo được niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng.

Mỗi dịp Tết Trung thu, thầy phối hợp với các trường học trên địa bàn lập danh sách học trò có hoàn cảnh khó khăn, trao hàng trăm phần bánh, lồng đèn, vở viết cho trẻ em. Vào dịp Tết Nguyên đán, những phần gạo nghĩa tình được chuyển đến từng gia đình khó khăn. Không chỉ trao vật chất, thầy còn động viên, giúp phụ huynh hiểu giá trị của việc cho con đến trường, để các em không phải bỏ học giữa chừng. Và rồi, những yêu thương đó đã gieo mầm, nảy nở thành những hạt giống tốt đẹp trong trái tim học trò.

thay-giao-1.png
Thầy Nam chuẩn bị quà nhân ngày Tết trung thu, quà đầu năm học cho học trò có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều học sinh được thầy giúp đỡ nay đã trưởng thành, có em là giáo viên, có em làm bác sĩ… Những học sinh ấy hiện đã quay trở lại trường, tiếp tục đồng hành cùng thầy trong các hoạt động thiện nguyện, tạo nên vòng tròn yêu thương lan tỏa không dứt. Đó là minh chứng cho giá trị bền vững mà thầy đã gieo: gieo vào lòng học sinh niềm tin, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Viết về thầy, tôi nhận ra rằng, những điều tưởng như bình dị ấy lại có sức mạnh làm thay đổi một đời người. Thầy giáo Nguyễn Hoàng Nam đã dành cả thanh xuân để gieo chữ, nhưng hơn hết là gieo yêu thương, để những mầm xanh nhân ái nảy nở trong cuộc đời.

Khát vọng xanh từ trái tim người gieo chữ nơi vùng quê Thạnh Hòa vẫn đang được viết tiếp từng ngày, qua những bước chân lặng lẽ mà bền bỉ của thầy Nguyễn Hoàng Nam. Thầy gieo chữ, nhưng hơn hết, thầy gieo vào đời những mầm xanh thiện lành, để mai này, những mầm xanh ấy lại tỏa bóng mát yêu thương cho cuộc đời.

Tấm gương sống đẹp của thầy Nam chính là lời nhắc nhở chúng ta rằng: “Cho đi là còn mãi”, “Một trái tim nhân hậu có thể thay đổi số phận của cả một thế hệ”, “Khát vọng cống hiến chính là con đường dẫn tới một tương lai xanh hơn cho đất nước”.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Nguyễn Thị Phiền - Giáo viên Trường mẫu giáo Long Thạnh (xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ)