Bầu cử Tổng thống Mỹ: Romney tiếp tục bị "vạ miệng"

19/09/2012 06:40
Bảo Thành (Nguồn: Reuters)
(GDVN) - 47% số cử tri ủng hộ ông Obama không chịu trả thuế thu nhập và “công việc của tôi là không phải bận tâm đến những kẻ đó.”
Có thể bạn quan tâm
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 
> Mục mới: Nóng trên mạng

Reuters ngày 18/9 đưa tin, sau khi bị chỉ trích vì đã chế giễu 47% cử tri Mỹ trong một cuốn băng, ngày hôm qua ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney lại gặp thêm rắc rối khi những hình ảnh mới cho thấy ông cáo buộc người Palestine không muốn hòa bình.

Mitt Romney: "Người Palestine không muốn hòa bình"
Mitt Romney: "Người Palestine không muốn hòa bình"

Đoạn băng này được ghi hình trong một buổi lễ quyên góp tranh cử hồi tháng 5 đã khiến cho ông Romney càng bị bỏ lại xa hơn trong chiến dịch tranh cử của mình và khiến dư luận đặt câu hỏi liệu ông có thể lội ngược dòng trong cuộc bầu cử và trở thành ông chủ Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Trong đoạn băng được đăng trên tạp chí Mother Jones này, ông Romney nói rằng: “Tôi thấy người Palestine không hề muốn hòa bình chút nào, vì những mục đích chính trị, họ cứ khăng khăng hủy diệt và loại trừ Israel, và với những vấn đề gai góc này tôi cho là không có phương cách nào cả.”

Romey đang phải chịu chỉ trích sau khi một đoạn băng được tung ra hôm thứ Hai cho thấy ông mô tả 47% người ủng hộ Tổng thống Barack Obama là những nạn nhân quá phụ thuộc vào chính phủ và không dám chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của mình.

Ông cũng nói rằng 47% số cử tri ủng hộ ông Obama không chịu trả thuế thu nhập và “công việc của tôi là không phải bận tâm đến những kẻ đó.”

Hôm thứ Hai ông Romney đã tổ chức một buổi họp báo ở California để tìm cách khắc phục thiệt hại do “vạ miệng” này gây ra, nhưng ông vẫn không chịu rút lại những lời bình luận về những người ủng hộ ông Obama, khiến ông phải hứng chịu những lời chỉ trích mạnh mẽ từ phía Obama và ngay cả từ các đồng minh của đảng Cộng hòa.

Bảo Thành (Nguồn: Reuters)