Cận cảnh đôi "chim lạ" ở Hòa Bình có tiếng kêu như rắn hổ mang

21/06/2012 14:30
Phạm Hải - Lưu Thủy
(GDVN) - Đôi chim mà anh T. bắt được mỗi con có khối lượng khoảng 0,4kg và tỏ ra khá dữ dằn và chỉ ăn thịt chứ không ăn gì khác....
Anh Bùi Văn T. ở xóm Đồng Chúi (xã Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết cách đây gần 1 tuần, trong khi đi chặt tre trong vườn nhà đã phát hiện và bắt được một tổ chim khá lớn có kích thước bằng cái thúng được đan, kết bằng cành cây và lá cây khô. Bên trong tổ có 2 con chim non mà theo như lời anh T. cho biết là "rất lạ" với màu lông vằn đan xen giữa vàng và đen. Chân có màu đen tuyền với móng vuốt rất sắc nhọn, khi cân lên có khối lượng 0,4kg mỗi con.
Anh Bùi Văn T. ở xóm Đồng Chúi (xã Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết cách đây gần 1 tuần, trong khi đi chặt tre trong vườn nhà đã phát hiện và bắt được một tổ chim khá lớn có kích thước bằng cái thúng được đan, kết bằng cành cây và lá cây khô. Bên trong tổ có 2 con chim non mà theo như lời anh T. cho biết là "rất lạ" với màu lông vằn đan xen giữa vàng và đen. Chân có màu đen tuyền với móng vuốt rất sắc nhọn, khi cân lên có khối lượng 0,4kg mỗi con.
Anh Bùi Văn T. ở xóm Đồng Chúi (xã Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết cách đây gần 1 tuần, trong khi đi chặt tre trong vườn nhà đã phát hiện và bắt được một tổ chim khá lớn có kích thước bằng cái thúng được đan, kết bằng cành cây và lá cây khô. Bên trong tổ có 2 con chim non mà theo như lời anh T. cho biết là "rất lạ" với màu lông vằn đan xen giữa vàng và đen. Chân có màu đen tuyền với móng vuốt rất sắc nhọn, khi cân lên có khối lượng 0,4kg mỗi con.
Anh Bùi Văn T. ở xóm Đồng Chúi (xã Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết cách đây gần 1 tuần, trong khi đi chặt tre trong vườn nhà đã phát hiện và bắt được một tổ chim khá lớn có kích thước bằng cái thúng được đan, kết bằng cành cây và lá cây khô. Bên trong tổ có 2 con chim non mà theo như lời anh T. cho biết là "rất lạ" với màu lông vằn đan xen giữa vàng và đen. Chân có màu đen tuyền với móng vuốt rất sắc nhọn, khi cân lên có khối lượng 0,4kg mỗi con.
Anh Bùi Văn T. ở xóm Đồng Chúi (xã Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết cách đây gần 1 tuần, trong khi đi chặt tre trong vườn nhà đã phát hiện và bắt được một tổ chim khá lớn có kích thước bằng cái thúng được đan, kết bằng cành cây và lá cây khô. Bên trong tổ có 2 con chim non mà theo như lời anh T. cho biết là "rất lạ" với màu lông vằn đan xen giữa vàng và đen. Chân có màu đen tuyền với móng vuốt rất sắc nhọn, khi cân lên có khối lượng 0,4kg mỗi con.
Anh Bùi Văn T. ở xóm Đồng Chúi (xã Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết cách đây gần 1 tuần, trong khi đi chặt tre trong vườn nhà đã phát hiện và bắt được một tổ chim khá lớn có kích thước bằng cái thúng được đan, kết bằng cành cây và lá cây khô. Bên trong tổ có 2 con chim non mà theo như lời anh T. cho biết là "rất lạ" với màu lông vằn đan xen giữa vàng và đen. Chân có màu đen tuyền với móng vuốt rất sắc nhọn, khi cân lên có khối lượng 0,4kg mỗi con.
Đặc biệt, anh T. cho biết đôi chim này tuy còn non nhưng đã ra rất hung dữ, mỗi khi có người đến gần là chúng xù lông, xõa cánh mổ tới tấp đồng thời phát ra những tiếng kêu, rít "phì phì, khè khè" rất chói tai như tiếng rắn hổ mang phì. Ngoài ra đôi "chim lạ" này chỉ ăn thịt chứ không ăn bất cứ thứ gì khác.
Đặc biệt, anh T. cho biết đôi chim này tuy còn non nhưng đã ra rất hung dữ, mỗi khi có người đến gần là chúng xù lông, xõa cánh mổ tới tấp đồng thời phát ra những tiếng kêu, rít "phì phì, khè khè" rất chói tai như tiếng rắn hổ mang phì. Ngoài ra đôi "chim lạ" này chỉ ăn thịt chứ không ăn bất cứ thứ gì khác.
Đặc biệt, anh T. cho biết đôi chim này tuy còn non nhưng đã ra rất hung dữ, mỗi khi có người đến gần là chúng xù lông, xõa cánh mổ tới tấp đồng thời phát ra những tiếng kêu, rít "phì phì, khè khè" rất chói tai như tiếng rắn hổ mang phì. Ngoài ra đôi "chim lạ" này chỉ ăn thịt chứ không ăn bất cứ thứ gì khác.
Đặc biệt, anh T. cho biết đôi chim này tuy còn non nhưng đã ra rất hung dữ, mỗi khi có người đến gần là chúng xù lông, xõa cánh mổ tới tấp đồng thời phát ra những tiếng kêu, rít "phì phì, khè khè" rất chói tai như tiếng rắn hổ mang phì. Ngoài ra đôi "chim lạ" này chỉ ăn thịt chứ không ăn bất cứ thứ gì khác.
Theo như anh T. nói thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loài chim lạ và dữ tợn như vậy. Phán đoán của anh thì rất có thể đó là chim diều hâu hoặc đại bàng núi....(!?)
Theo như anh T. nói thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loài chim lạ và dữ tợn như vậy. Phán đoán của anh thì rất có thể đó là chim diều hâu hoặc đại bàng núi....(!?)
Theo như anh T. nói thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loài chim lạ và dữ tợn như vậy
Theo như anh T. nói thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loài chim lạ và dữ tợn như vậy
Tuy nhiên theo như một số người cao tuổi có kinh nghiệm nhiều năm đi rừng cho biết, đây hoàn toàn không phải là "chim lạ" mà chỉ là chim Bìm Bịp loại lớn (bìm bịp có 2 loại lớn và nhỏ). Bìm bịp loại lớn khi trưởng thành mỗi con có khối lượng gần 1kg, lông cánh và lưng màu đỏ, lông đuôi rất dài có màu tím đen. Đặc biệt, bìm bịp là loại chim ăn thịt khá hung dữ, chúng thích ăn mồi sống và nhất là các loại rắn nên thường được sử dụng để ngâm rượu như một bài thuốc để bồi bổ cơ thể.
Tuy nhiên theo như một số người cao tuổi có kinh nghiệm nhiều năm đi rừng cho biết, đây hoàn toàn không phải là "chim lạ" mà chỉ là chim Bìm Bịp loại lớn (bìm bịp có 2 loại lớn và nhỏ). Bìm bịp loại lớn khi trưởng thành mỗi con có khối lượng gần 1kg, lông cánh và lưng màu đỏ, lông đuôi rất dài có màu tím đen. Đặc biệt, bìm bịp là loại chim ăn thịt khá hung dữ, chúng thích ăn mồi sống và nhất là các loại rắn nên thường được sử dụng để ngâm rượu như một bài thuốc để bồi bổ cơ thể.
Tuy nhiên theo như một số người cao tuổi có kinh nghiệm nhiều năm đi rừng cho biết, đây hoàn toàn không phải là "chim lạ" mà chỉ là chim Bìm Bịp loại lớn (bìm bịp có 2 loại lớn và nhỏ). Bìm bịp loại lớn khi trưởng thành mỗi con có khối lượng gần 1kg, lông cánh và lưng màu đỏ, lông đuôi rất dài có màu tím đen. Đặc biệt, bìm bịp là loại chim ăn thịt khá hung dữ, chúng thích ăn mồi sống và nhất là các loại rắn nên thường được sử dụng để ngâm rượu như một bài thuốc để bồi bổ cơ thể.
Tuy nhiên theo như một số người cao tuổi có kinh nghiệm nhiều năm đi rừng cho biết, đây hoàn toàn không phải là "chim lạ" mà chỉ là chim Bìm Bịp loại lớn (bìm bịp có 2 loại lớn và nhỏ). Bìm bịp loại lớn khi trưởng thành mỗi con có khối lượng gần 1kg, lông cánh và lưng màu đỏ, lông đuôi rất dài có màu tím đen. Đặc biệt, bìm bịp là loại chim ăn thịt khá hung dữ, chúng thích ăn mồi sống và nhất là các loại rắn nên thường được sử dụng để ngâm rượu như một bài thuốc để bồi bổ cơ thể.
"Trước đây mỗi khi đi rừng và quanh các lùm cây trong khu vực này chúng tôi bắt gặp loại chim này thường xuyên nên không có gì lạ cả. Đôi chim mà anh T. bắt được nó chỉ to hơn các con khác một chút và do bây giờ loài bìm bịp đang bị săn bắn, bẫy rập nhiều nên số lượng đã giảm đi đáng kể nên đối với những ai chưa gặp thì mới thấy lạ thôi" - cụ Bùi Văn Lục (72 tuổi) nhà ở xã Tân Vinh (Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết.
"Trước đây mỗi khi đi rừng và quanh các lùm cây trong khu vực này chúng tôi bắt gặp loại chim này thường xuyên nên không có gì lạ cả. Đôi chim mà anh T. bắt được nó chỉ to hơn các con khác một chút và do bây giờ loài bìm bịp đang bị săn bắn, bẫy rập nhiều nên số lượng đã giảm đi đáng kể nên đối với những ai chưa gặp thì mới thấy lạ thôi" - cụ Bùi Văn Lục (72 tuổi) nhà ở xã Tân Vinh (Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết.
Phạm Hải - Lưu Thủy