Chùm ảnh: Hơn 500 cặp tình nhân hiến máu cứu người

13/02/2012 07:21
Theo Bá Đô/Vnexpress
Hơn 500 đôi uyên ương cùng hàng nghìn sinh viên, học sinh đã tham gia hiến máu tại lễ hội Xuân Hồng 2012 tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình sáng 12/2.
Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, Lễ hội Xuân hồng 2012 tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 12/2 dự kiến vận động ít nhất 10.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện, thu 6.000 đơn vị máu, phá kỷ lục Lễ hội Xuân hồng 2011. Ngay từ sớm hàng nghìn bạn trẻ tập trung trước cửa sân vận động Mỹ Đình để đăng ký hiến máu nhân đạo.
Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, Lễ hội Xuân hồng 2012 tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 12/2 dự kiến vận động ít nhất 10.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện, thu 6.000 đơn vị máu, phá kỷ lục Lễ hội Xuân hồng 2011. Ngay từ sớm hàng nghìn bạn trẻ tập trung trước cửa sân vận động Mỹ Đình để đăng ký hiến máu nhân đạo.
Có cặp đôi mang theo cả thú bông ngộ ngĩnh để tặng cho nhau.
Có cặp đôi mang theo cả thú bông ngộ ngĩnh để tặng cho nhau.
Cùng nhau ghi tên đăng ký hiến máu.
Cùng nhau ghi tên đăng ký hiến máu.
Đôi bạn trẻ Trần Văn Ngọc và Hoàng Thị An tỏ ra bỡ ngỡ khi lần đầu tiên tham dự hiến máu.
Đôi bạn trẻ Trần Văn Ngọc và Hoàng Thị An tỏ ra bỡ ngỡ khi lần đầu tiên tham dự hiến máu.
Những biểu tượng trái tim, những khẩu hiệu được dán cho nhau.
Những biểu tượng trái tim, những khẩu hiệu được dán cho nhau.
Sau khi lấy mẫu máu, bạn trẻ hồi hộp ngồi chờ đợi đến lượt hiến máu.
Sau khi lấy mẫu máu, bạn trẻ hồi hộp ngồi chờ đợi đến lượt hiến máu.
Không ít bạn nữ sợ hãi khi các bác sĩ lấy máu.
Không ít bạn nữ sợ hãi khi các bác sĩ lấy máu.
Có bạn đã bật khóc.
Có bạn đã bật khóc.
Đôi bạn trẻ Trần Đức Mạnh và Trần Thị Kim Lanh ân cần động viên nhau.
Đôi bạn trẻ Trần Đức Mạnh và Trần Thị Kim Lanh ân cần động viên nhau.
Hay đôi bạn Nguyễn Ngọc Quyết, Vũ Thị Kim Dung luôn nắm chặt tay nhau trong quá trình hiến máu.
Hay đôi bạn Nguyễn Ngọc Quyết, Vũ Thị Kim Dung luôn nắm chặt tay nhau trong quá trình hiến máu.
Với 7 lần hiến máu chàng trai Nguyễn Khắc Xá và Khổng Thị Huyền Lương đến từ ĐH Thành Đô không quá sợ hãi khi hiến máu. "Chúng tôi rất vui vì đã làm được một việc ý nghĩa, mỗi lần hiến máu sẽ có thêm những bệnh nhân được sống nhờ giọt máu của mình", Lương nói.
Với 7 lần hiến máu chàng trai Nguyễn Khắc Xá và Khổng Thị Huyền Lương đến từ ĐH Thành Đô không quá sợ hãi khi hiến máu. "Chúng tôi rất vui vì đã làm được một việc ý nghĩa, mỗi lần hiến máu sẽ có thêm những bệnh nhân được sống nhờ giọt máu của mình", Lương nói.
Một nhóm bạn trẻ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội động viên những thành viên tham gia hiến máu nhân đạo bằng những cái ôm, cử chỉ thân thiện.
Một nhóm bạn trẻ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội động viên những thành viên tham gia hiến máu nhân đạo bằng những cái ôm, cử chỉ thân thiện.
Rồi cùng nhau nhảy ngẫu hứng, hát vang lên bài ca hiến máu cứu người.
Rồi cùng nhau nhảy ngẫu hứng, hát vang lên bài ca hiến máu cứu người.
Theo Bá Đô/Vnexpress