Con đường đau khổ thành gái bán hoa

05/08/2012 08:23
Đó là tâm sự 'đắng' của cô thiếu nữ nhà 6 anh chị em quê tại tỉnh Phú Thọ. Nhà nghèo, gia đình chủ yếu làm ruộng và điều đớn đau nhất khiến nữ sinh này bước vào con đường lầm lỡ khó thoát, chính là bị người bạn trai mình thương yêu nhất lừa dối.

Nguyễn Hải Yến (SN 1992, quê tại tỉnh Phú Thọ) đã tâm sự trong nước mắt với chúng tôi khi nói về công việc mình phải làm hàng ngày trên đất Thủ đô. Gia đình Yến là một gia đình nghèo tại Phú Thọ, nhà cô nữ sinh 9x này có tới 6 anh chị em, Yến là con thứ tư trong nhà. Vì chủ yếu làm ruộng và gia đình quá đông người nên Yến chỉ được học hết cấp 2, nữ sinh này cũng cho biết rằng sau khi nghỉ học em đã khóc nhiều ngày và rất nhớ bạn bè.

Ở quê, tuổi của Yến có người yêu từ sớm là điều hoàn toàn bình thường, với khuôn mặt xinh xắn cùng dáng người dong dỏng cao, Yến được rất nhiều đàn ông ở trong và ngoài xã để ý. Sau khi có nhiều lựa chọn, Yến cũng tìm được cho mình người đàn ông mà mình thương yêu. Yến chia sẻ người đàn ông đó là Thành, người thanh niên này đang làm sửa chữa máy tính cho một cửa hàng khá lớn trong huyện. Thành lúc đầu rất chịu khó nhắn tin, hỏi thăm, quan tâm và thường xuyên đến rủ Yến đi chơi và rồi cuối cùng ngỏ lời yêu và Yến đã đồng ý.

Con đường đau khổ thành gái bán hoa, An ninh Xã hội, gai goi, gai ban dam, gai giang ho, cave, mai dam, ban dam, bao, bao cong an, bao an ninh
Yến tâm sự rằng tình yêu chẳng bao giờ là mãi mãi.

Tuy nhiên tình yêu thủa đầu đẹp như vậy nhưng chỉ sau khoảng 2 tháng bên nhau, Thành lộ rõ bản chất là kẻ lợi dụng để chiếm đoạt thể xác. Trong một lần đi sinh nhật với Thành, do bạn bè vui vẻ nên Yến đã uống quá chén và say không biết gì. Sau khi tan tiệc Thành đã đưa cô tới thẳng nhà nghỉ X.P.

Ở đây, kẻ xấu này đã 2 lần làm chuyện đó với cô, rồi lấy máy điện thoại của Yến nhắn tin về cho anh trai cô rằng Yến ngủ nhà bạn mai về. Khi tỉnh dậy, Yến hiểu rằng mình đã trao thân cho người cô yêu lần đầu tiên trong đời nhưng cũng chính lúc này Thành lại nói: "Em lừa anh à! Em đã 'chơi' với thằng nào trước anh rồi mà dám nói anh là đầu tiên".

Khi nghe thấy câu nói đó đập thẳng vào tai, Yến như từ trên trời rơi xuống. Giải thích hệt mực rằng cô không hề hay biết tại sao lại không có máu trinh khi bị Thành chiếm đoạt đêm qua. Từ đây tình cảm của Thành dành cho cô đã rạn nứt rõ rệt. Yến đã không thể chịu nổi cái cảnh trắng trợn đến mức nhìn Thành tuyệt nhiên tán tỉnh người con gái khác, bỏ mặc cô, vô tâm, vô tình.

Điều gì cũng phải đến, cả hai đã chia tay và vì quá đớn đau trong chuyện tình cảm và không muốn nhìn thấy người yêu cũ ôm ấp đứa con gái khác trước mặt. Lời bàn tán xì xào của bạn bè về mối tình cay đắng đã góp phần khiến Yến bỏ gia đình lên Hà Nội làm thêm, với mục đích trốn tránh.

Lên Thủ đô, nữ sinh này lúc đầu được nhận vào làm nhân viên bán hàng ở chợ đêm trên Cầu Giấy. Làm được một thời gian có tiền, Yến đổi điện thoại loại cao cấp hơn. Sau khi nghe bạn bè trò chuyện, nữ sinh này đã biết đến phần mềm chat trên di động và mỗi đêm cô thường xuyên online để chat với đám thanh niên "thiếu tình chăn rau" mà không hề hay biết. Cũng chính từ đây Yến đã bị nhiều kẻ lợi dụng lừa dối.

Từng phá thai tới 2 lần

Khi bắt đầu quen bạn trên phần mềm chat online, Yến đã gặp một người có nickname là thienbao..., và nữ sinh này đã "đổ đứ đừ" vì tài tán tỉnh không thể không yêu trong thế giới ảo. Điều gì đến cũng đến, cuối cùng sau hơn 1 tuần "đò đưa", nickname thienbao... đã rủ được Yến đi chơi. Khi đến tận chỗ trọ của cô chàng thanh niên này xưng tên là Long, đang là SV năm thứ 3 trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.

Với mác sinh viên, ăn nói đúng kiểu tri thức và hiểu biết đã làm nữ sinh quê Phú Thọ này vô cùng thích thú và nhận lời đi chơi ngay. Hôm đầu tiên cả hai đi chơi quanh khu Cầu Giấy chủ yếu là tìm hiểu thêm về nhau, đi đến đúng 22h15, Long đã chủ động đưa Yến về một cách rất lịch sự để tạo lòng tin đối với cô.

Rồi lần thứ hai, thứ ba đều rất đúng giờ và cho đến lần thứ tư mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Khi cả hai vừa ăn tối xong, Long đang đi đường bỗng kêu đau bụng và muốn giải quyết vì không chịu được. Thế là vạn bất đắc dĩ Yến phải vào nhà nghỉ với Long, khi vào đây rồi thì người bạn trai mới quen lộ rõ kẻ "chăn rau" xấu xa. Vậy là Yến lại phải chiều hắn. Kể đến đây Yến lại rơi nước mắt, cô tâm sự rằng sau buổi "ân ái" hôm đó, cô và Long dường như đã xác định tương lai.

Long có nói rằng khoảng 2 tháng nữa sẽ hỏi cưới cô. Tin vào lời nói của người yêu, nữ sinh này đã không bắt anh chàng Long dùng bao cao su khi quan hệ. Sau khoảng hơn 1 tháng thì Yến cảm thấy người khó chịu, nghe bạn bè kể rằng đó là biểu hiện của việc mang bầu. Yến vội mua que thử thai thì hiện rõ 2 vạch đỏ chót, biết tin cô nhắn ngay cho Long. Những tưởng Long sẽ hồi âm và về báo gia đình làm đám cưới, tuy nhiên sau cái tin nhắn đó cô không bao giờ nhận được tin phản hồi hay gặp Long lần nữa.

Một mình Yến phải cắn răng trong tủi nhục, đau đớn và thất vọng khi đi hút thai. Tuy nhiên đó không phải lần đầu tiên, lần thứ hai cô cũng gặp một mối tình khác qua bạn giới thiệu. Mối tình này kéo dài chừng 6 tháng, và một lần nữa cô lại dính bầu. Người bạn trai này đã ân cần dẫn cô đi phá thai nhưng chỉ sau đúng 1 tuần cũng lặn mất tăm, mất tích khi cô ngỏ lời muốn kết hôn.

Chính từ đây Yến đã hận đàn ông, cô không bao giờ tin vào cái gọi là hạnh phúc trần gian, tất cả với nữ sinh này về tình yêu đã khép lại. Quá ức chế và chán đời, sau khi lang thang một mình trên phố, cô đã tạt vào uống trà đá tại một quán nước gần một nhà nghỉ trên đường T.D.H. (Cầu Giấy). Tại đây, bà chủ đã rủ Yến "kiếm tiền kiểu nhiều và nhàn". Nhận thấy không còn gì để mất và quá hận đàn ông nên cô đã đồng ý, sau đó bà chủ quán này đã giới thiệu Yến gia nhập đàn "nhền nhện" của một "bố mì" quản lý.

Phục tùng" bố mì" trong nước mắt

Ngay ngày đầu tiên gặp "bố mì", Yến đã phải "chiều" kẻ này với hàng loạt những tư thế "bệnh hoạn" và "điên loạn". Tuy nhiên đã trót đâm lao thì phải theo lao đến cùng, Yến đã phục tùng hắn trong đau đớn và nước mắt. Sau khi "xong việc", "bố mì" đã chụp ảnh nude, bán nude, che mặt, tạo dáng... đủ kiểu, đủ thế để PR Yến lên các diễn đàn, web đen hòng để cô bán dâm giá cao hơn.

Quả thực, ngay sau khi đưa lên những trang web này, chỉ vài giờ đồng hồ đã có hàng trăm người vào muốn được share (chia sẻ) vì quảng cáo quá ư hấp dẫn. Giá của Yến trong vài tháng đầu tiên "đi khách" lên tới 600.000 đồng/lần "tàu nhanh". Với giá này Yến được 1/2, tuy nhiên sau khi bắt đầu "nhạt", Yến được chính "bố mì" hạ xuống còn 400.000 đồng/lần, ở mức này Yến chỉ còn nhận về được 100.000 đồng.

Thấy công việc đầy tủi nhục và chịu sự gò bó quá đỗi của "bố mì", Yến đã hai lần bỏ không làm, tuy nhiên luật rừng đã vào thì rất khó thoát ra. Hai lần cô gái này bỏ cả hai lần đều bị bắt lại và đánh tơi tả. Vốn ê chề và không có giấy tờ tùy thân nên Yến cũng không dám báo công an vì sợ lộ chuyện, không mặt mũi nào về quê được nữa. Đến nay cô chỉ biết im lặng và phục vụ. Yến chia sẻ nhiều khi cô ốm nhưng có khách hỏi, cô vẫn bị những kẻ chăn dắt ép phải chiều khách, dù cho ngay sau đó cô phải đi viện truyền nước vì kiệt quệ.

Khi được hỏi liệu rằng có quyết tâm bỏ nghề và muốn lấy chồng không, Yến chia sẻ: "Em chẳng biết nữa, giờ liệu còn ai yêu và lấy em nữa? Nghề này chắc chắn em sẽ bỏ, nhưng sau này có lẽ em sẽ nhận con nuôi thôi, đàn ông thời nay ngoài tình dục thì làm gì có tình yêu chân thành. Em không bao giờ tin đàn ông nữa, không bao giờ, rồi họ cũng chỉ như 'khách hàng' của em cả thôi".

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Theo Đoàn Dự (Xzone/TTTĐ)