Đại gia và mỹ nữ: Diễm Hương và gã "chồng hụt" bị FBI truy nã

09/06/2012 05:30
T.M (tổng hợp từ Pháp luật & cuộc sống)
(GDVN) - Trong khi những diễn viên nổi tiếng cùng thời như Việt Trinh, Diễm My, Mộng Vân đều lần lượt “tái xuất", quay trở lại với những vai diễn điện ảnh, thì Diễm Hương, dù nhận được lời mời tha thiết của Lý Hùng cũng kiên quyết từ chối. Diễm Hương bây giờ đã có chồng và con cái đề huề, sống hạnh phúc và yên bình trong mái ấm của mình nhưng tuyệt đối tránh tiếp xúc với dư luận, báo chí và hàng xóm xung quanh. Đó là cách cô chọn để giữ gìn sự bình yên mà mình có được, sau những sóng gió, thị phi đã va vấp trên đường đời của một hồng nhan xinh đẹp nhưng lắm điều nghiệt ngã.
Là một trong những diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của dòng phim thị trường cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, cùng với Lý Hùng, Việt Trinh,… Diễm Hương là thần tượng của hàng triệu khán giả Việt Nam thời đó, với những vai diễn được ưa thích trong phim Phạm Công – Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Tình xa, Sơn Tinh – Thủy Tinh…

Là một trong những diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của dòng phim thị trường cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, cùng với Lý Hùng, Việt Trinh,… Diễm Hương là thần tượng của hàng triệu khán giả Việt Nam thời đó, với những vai diễn được ưa thích trong phim Phạm Công – Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Tình xa, Sơn Tinh – Thủy Tinh…

Trong chuyện tình cảm, cô cũng là người khá kỹ tính. Là người khá hiền lành, trong sáng nên cô đã mơ ước một cuộc sống bình yên và tin rằng mình sẽ có nó khi gặp chàng Việt kiều giàu có Juan Minh mà không ngờ rằng, tình yêu và sự trong sáng của mình đã bị Juan Minh – Nguyễn Kim Ninh lợi dụng. Bản thân Diễm Hương cũng trở thành nạn nhân để Ninh lừa đảo, khi cô đã từng có lần bị Ninh hỏi vay tiền với lý do gia đình chưa kịp chuyển tiền về nước. Nhưng cú lừa đau đớn nhất có lẽ chính là vụ đính hôn “rùm beng" ở khách sạn New World.

Trong chuyện tình cảm, cô cũng là người khá kỹ tính. Là người khá hiền lành, trong sáng nên cô đã mơ ước một cuộc sống bình yên và tin rằng mình sẽ có nó khi gặp chàng Việt kiều giàu có Juan Minh mà không ngờ rằng, tình yêu và sự trong sáng của mình đã bị Juan Minh – Nguyễn Kim Ninh lợi dụng. Bản thân Diễm Hương cũng trở thành nạn nhân để Ninh lừa đảo, khi cô đã từng có lần bị Ninh hỏi vay tiền với lý do gia đình chưa kịp chuyển tiền về nước. Nhưng cú lừa đau đớn nhất có lẽ chính là vụ đính hôn “rùm beng" ở khách sạn New World.

Juan Minh tên khai sinh là Nguyễn Kim Ninh, người Mỹ gốc Việt. Ngoài ra Ninh còn có tên gọi khác như Micheal Minh, John Nguyễn. Năm 1975, Ninh cùng gia đình sang Mỹ định cư. Tại đây, Ninh theo học tại trường Đại học Nothern Kentucky. Nhưng “sự nghiệp học hành" của Ninh nhanh chóng phá sản, vì hơn một năm sau đó, Ninh đã có hành vi hiếp dâm một cô bạn học để rồi bị nhà trường đuổi học, cùng với đó là một án tù của Tòa án Mỹ cho tội hiếp dâm. Mãn hạn tù, Ninh còn bị cáo buộc có liên quan đến những vụ trộm nữ trang ở thành phố Los Angeles (Califoinia). Thời gian sống ở Mỹ, Ninh đã từng là vận động viên tennis chuyên nghiệp. Nhưng do không có mấy tài cán, tiền kiếm không được là bao, lại lười lao động, nên Ninh nhanh chóng trở thành một kẻ bất hảo, ngày đêm nghĩ đến việc kiếm tiền bằng những âm mưu tội ác.

Juan Minh tên khai sinh là Nguyễn Kim Ninh, người Mỹ gốc Việt. Ngoài ra Ninh còn có tên gọi khác như Micheal Minh, John Nguyễn. Năm 1975, Ninh cùng gia đình sang Mỹ định cư. Tại đây, Ninh theo học tại trường Đại học Nothern Kentucky. Nhưng “sự nghiệp học hành" của Ninh nhanh chóng phá sản, vì hơn một năm sau đó, Ninh đã có hành vi hiếp dâm một cô bạn học để rồi bị nhà trường đuổi học, cùng với đó là một án tù của Tòa án Mỹ cho tội hiếp dâm. Mãn hạn tù, Ninh còn bị cáo buộc có liên quan đến những vụ trộm nữ trang ở thành phố Los Angeles (Califoinia). Thời gian sống ở Mỹ, Ninh đã từng là vận động viên tennis chuyên nghiệp. Nhưng do không có mấy tài cán, tiền kiếm không được là bao, lại lười lao động, nên Ninh nhanh chóng trở thành một kẻ bất hảo, ngày đêm nghĩ đến việc kiếm tiền bằng những âm mưu tội ác.

Thời gian Nguyễn Kim Ninh mới sang Mỹ, Ninh được một người phụ nữ Việt Nam cũng định cư bên đó là Bùi Thị Khuyên giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Khuyên rất quý Ninh bởi Ninh có cái miệng nhanh nhảu, biết chiều lòng phụ nữ. Ninh thậm chí còn nhận bà làm mẹ nuôi và lúc nào cũng tỏ thái độ săn đón, quan tâm, chăm sóc khiến bà mát lòng, mát dạ.

Thời gian Nguyễn Kim Ninh mới sang Mỹ, Ninh được một người phụ nữ Việt Nam cũng định cư bên đó là Bùi Thị Khuyên giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Khuyên rất quý Ninh bởi Ninh có cái miệng nhanh nhảu, biết chiều lòng phụ nữ. Ninh thậm chí còn nhận bà làm mẹ nuôi và lúc nào cũng tỏ thái độ săn đón, quan tâm, chăm sóc khiến bà mát lòng, mát dạ.

Thế nên, bà Nguyễn Thị Khuyên chả bao giờ ngờ được rằng, mình sẽ trở thành nạn nhân trong một âm mưu tàn ác của hắn. Ngày 5/8/1983, trong lần đến nhà bà Bùi Thị Khuyên ở Alhambra, Los Angeles chơi, thấy bà Bùi Thị Khuyên có kim cương và nhiều tài sản quý, Nguyễn Kim Ninh đã vạch ra một kế hoạch sát hại bà. Hắn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bùi Thị Khuyên, cướp đi những tài sản có giá trị của bà. Ngày 12/8/1983, Cảnh sát Mỹ đã phát lệch truy nã tên Nguyễn Kim Ninh (tức Micheal Ninh, John Nguyễn).

Thế nên, bà Nguyễn Thị Khuyên chả bao giờ ngờ được rằng, mình sẽ trở thành nạn nhân trong một âm mưu tàn ác của hắn. Ngày 5/8/1983, trong lần đến nhà bà Bùi Thị Khuyên ở Alhambra, Los Angeles chơi, thấy bà Bùi Thị Khuyên có kim cương và nhiều tài sản quý, Nguyễn Kim Ninh đã vạch ra một kế hoạch sát hại bà. Hắn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bùi Thị Khuyên, cướp đi những tài sản có giá trị của bà. Ngày 12/8/1983, Cảnh sát Mỹ đã phát lệch truy nã tên Nguyễn Kim Ninh (tức Micheal Ninh, John Nguyễn).

Nhưng hắn đã nhanh chân trốn sang Đài Loan và dùng nhiều thủ đoạn để nhập quốc tịch nước này, nghiễm nhiên trở thành công dân Đài Loan hợp pháp. Có giấy tờ đàng hoàng, năm 1993 hắn ngang nhiên trở về Việt Nam. Sau khi bị bắt, trong lúc cơ quan công an đang làm thủ tục pháp lý để tiến hành dẫn độ Nguyễn Kim Ninh về Mỹ, thì hắn đã tự dùng dao mổ bụng, ăn vạ để được đưa đi cấp cứu tại bệnh biện Chợ Rẫy rồi nhân cơ hội trong lúc nhốn nháo, lùm xùm, hắn đã bỏ trốn sang Campuchia. Tại đây, hắn vẫn tiếp tục “sự nghiệp" lừa đảo của mình, khiến nhiều nạn nhân của hắn ngậm đắng nuốt cay mà không biết kêu ai, nên đã sớm nằm trong sổ đen của Cảnh sát hoàng gia Campuchia.

Nhưng hắn đã nhanh chân trốn sang Đài Loan và dùng nhiều thủ đoạn để nhập quốc tịch nước này, nghiễm nhiên trở thành công dân Đài Loan hợp pháp. Có giấy tờ đàng hoàng, năm 1993 hắn ngang nhiên trở về Việt Nam. Sau khi bị bắt, trong lúc cơ quan công an đang làm thủ tục pháp lý để tiến hành dẫn độ Nguyễn Kim Ninh về Mỹ, thì hắn đã tự dùng dao mổ bụng, ăn vạ để được đưa đi cấp cứu tại bệnh biện Chợ Rẫy rồi nhân cơ hội trong lúc nhốn nháo, lùm xùm, hắn đã bỏ trốn sang Campuchia. Tại đây, hắn vẫn tiếp tục “sự nghiệp" lừa đảo của mình, khiến nhiều nạn nhân của hắn ngậm đắng nuốt cay mà không biết kêu ai, nên đã sớm nằm trong sổ đen của Cảnh sát hoàng gia Campuchia.

4 năm sau khi bỏ trốn sang Campuchia, Nguyễn Kim Ninh nghĩ rằng công an Việt Nam đã quên hắn nên hắn lại một lần nữa về nước công khai với cái tên Juan Minh. Trong lần trở về Việt Nam, Nguyễn Kim Ninh – tức là Juan Minh đóng vai một Việt kiều giàu có, ăn mặc lượt là, mồm mép nhanh nhảu nên qua người này người kia giới thiệu, hắn đã quen biết với nữ diễn viên điện ảnh Diễm Hương rồi từ đó quen thân với một người phụ nữ giàu có ở TP.HCM tên là Huỳnh Cẩm Loan. Nhờ miệng lưỡi giảo hoạt và cái đầu gian xảo, đầy tính toán, hắn nhanh chóng dùng nhiều thủ đoạn và đã chiếm được tình cảm của diễn viên điện ảnh Diễm Hương. Hắn cũng nhận bà Huỳnh Cẩm Loan làm mẹ nuôi và được bà hết sức yêu quý, tin tưởng.

4 năm sau khi bỏ trốn sang Campuchia, Nguyễn Kim Ninh nghĩ rằng công an Việt Nam đã quên hắn nên hắn lại một lần nữa về nước công khai với cái tên Juan Minh. Trong lần trở về Việt Nam, Nguyễn Kim Ninh – tức là Juan Minh đóng vai một Việt kiều giàu có, ăn mặc lượt là, mồm mép nhanh nhảu nên qua người này người kia giới thiệu, hắn đã quen biết với nữ diễn viên điện ảnh Diễm Hương rồi từ đó quen thân với một người phụ nữ giàu có ở TP.HCM tên là Huỳnh Cẩm Loan. Nhờ miệng lưỡi giảo hoạt và cái đầu gian xảo, đầy tính toán, hắn nhanh chóng dùng nhiều thủ đoạn và đã chiếm được tình cảm của diễn viên điện ảnh Diễm Hương. Hắn cũng nhận bà Huỳnh Cẩm Loan làm mẹ nuôi và được bà hết sức yêu quý, tin tưởng.

Sau khi cảm thấy mình đã chiếm được lòng tin của diễn viên điện ảnh Diễm Hương và bà Cẩm Loan, Nguyễn Kim Ninh đã quyết định cầu hôn Diễm Hương. Được sự đồng ý của cô, hắn đã dự định tổ chức một buổi tiệc nhân dịp sinh nhật hắn và làm lễ đính hôn với nữ diễn viên Diễm Hương luôn. Tin tưởng hắn, bà Cẩm Loan đã đồng ý đưa kim cương cho Nguyễn Kim Ninh. Sau khi nhận được từ bà Cẩm Loan viên kim cương, hắn đã lấy cớ ra ngoài đón một người khách rồi chạy thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất, bay về Campuchia.

Sau khi cảm thấy mình đã chiếm được lòng tin của diễn viên điện ảnh Diễm Hương và bà Cẩm Loan, Nguyễn Kim Ninh đã quyết định cầu hôn Diễm Hương. Được sự đồng ý của cô, hắn đã dự định tổ chức một buổi tiệc nhân dịp sinh nhật hắn và làm lễ đính hôn với nữ diễn viên Diễm Hương luôn. Tin tưởng hắn, bà Cẩm Loan đã đồng ý đưa kim cương cho Nguyễn Kim Ninh. Sau khi nhận được từ bà Cẩm Loan viên kim cương, hắn đã lấy cớ ra ngoài đón một người khách rồi chạy thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất, bay về Campuchia.

Trước đó vài ngày, hắn đã đặt vé máy bay để lên kế hoạch bỏ trốn. Trong bữa tiệc hôm đó, từ "nhân vật chính" của lễ đính hôn là diễn viên điện ảnh Diễm Hương đến người đã cho Nguyễn Kim Ninh mượn kim cương là “má nuôi” Huỳnh Cẩm Loan đều ngơ ngác vì không hiểu sao Nguyễn Kim Ninh bỗng nhiên đi đâu mất tăm mất tích. Buổi lễ đính hôn sang trọng bậc nhất bỗng trở nên vô duyên vì thiếu chú rể. Đợi mấy tiếng đồng hồ không thấy Nguyễn Kim Ninh quay trở về, bà Cẩm Loan mới lờ mờ đoán ra rằng mình đã bị hắn lừa. Ngay lập tức, bà đã thông báo cho cơ quan công an, để tìm cách ngăn không cho Nguyễn Kim Ninh xuất cảnh. Nhưng lúc này, hắn đã trở về Campuchia, trong túi là hai viên kim cương vừa lừa được của bà Cẩm Loan.

Trước đó vài ngày, hắn đã đặt vé máy bay để lên kế hoạch bỏ trốn. Trong bữa tiệc hôm đó, từ "nhân vật chính" của lễ đính hôn là diễn viên điện ảnh Diễm Hương đến người đã cho Nguyễn Kim Ninh mượn kim cương là “má nuôi” Huỳnh Cẩm Loan đều ngơ ngác vì không hiểu sao Nguyễn Kim Ninh bỗng nhiên đi đâu mất tăm mất tích. Buổi lễ đính hôn sang trọng bậc nhất bỗng trở nên vô duyên vì thiếu chú rể. Đợi mấy tiếng đồng hồ không thấy Nguyễn Kim Ninh quay trở về, bà Cẩm Loan mới lờ mờ đoán ra rằng mình đã bị hắn lừa. Ngay lập tức, bà đã thông báo cho cơ quan công an, để tìm cách ngăn không cho Nguyễn Kim Ninh xuất cảnh. Nhưng lúc này, hắn đã trở về Campuchia, trong túi là hai viên kim cương vừa lừa được của bà Cẩm Loan.

Sau hôm đó, thay vì trở thành vị hôn thê xinh đẹp và hạnh phúc của chàng Việt kiều giàu có, Diễm Hương bẽ bàng đứng trước quan khách khi phát hiện ra, người mà cô đã trao trọn niềm tin - Juan Minh thực sự là một tên lừa đảo siêu hạng.

Sau hôm đó, thay vì trở thành vị hôn thê xinh đẹp và hạnh phúc của chàng Việt kiều giàu có, Diễm Hương bẽ bàng đứng trước quan khách khi phát hiện ra, người mà cô đã trao trọn niềm tin - Juan Minh thực sự là một tên lừa đảo siêu hạng.

Với sự giúp đỡ của với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Juan Minh đã bị bắt vào đầu tháng 1 năm 1998 trong một khách sạn ở Phom Penh, với 1 khẩu súng, hai băng đạn, 100 USD và bị dẫn giải về Việt Nam. Người tình lừa đảo của Diễm Hương bị tòa án kết án 14 năm tù giam và thụ án ở trại giam Thủ Đức – Tổng cục VIII – Bộ Công an (Cục V26 trước đây). Ngày 14 tháng 10 năm 2008, Nguyễn Kim Ninh được trả tự do trước thời hạn hơn 3 năm. Ngày 3 tháng 7 năm 2009, Nguyễn Kim Ninh bị đưa ra Tòa án quận Alhambra, Califorina để xét xử tội giết người cướp của. Ở tuổi 53, Nguyễn Kim Ninh tiếp tục đối mặt với án tù Tòa án Mỹ nên nụ cười của hắn đã không còn ngạo nghễ như ngày hắn bị dẫn độ từ Campuchia về sân bay Tân Sơn Nhất.

Với sự giúp đỡ của với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Juan Minh đã bị bắt vào đầu tháng 1 năm 1998 trong một khách sạn ở Phom Penh, với 1 khẩu súng, hai băng đạn, 100 USD và bị dẫn giải về Việt Nam. Người tình lừa đảo của Diễm Hương bị tòa án kết án 14 năm tù giam và thụ án ở trại giam Thủ Đức – Tổng cục VIII – Bộ Công an (Cục V26 trước đây). Ngày 14 tháng 10 năm 2008, Nguyễn Kim Ninh được trả tự do trước thời hạn hơn 3 năm. Ngày 3 tháng 7 năm 2009, Nguyễn Kim Ninh bị đưa ra Tòa án quận Alhambra, Califorina để xét xử tội giết người cướp của. Ở tuổi 53, Nguyễn Kim Ninh tiếp tục đối mặt với án tù Tòa án Mỹ nên nụ cười của hắn đã không còn ngạo nghễ như ngày hắn bị dẫn độ từ Campuchia về sân bay Tân Sơn Nhất.

Tên tội phạm gian xảo, độc ác cuối cùng đã phải đền tội. Nhưng vết thương mà hắn gây ra cho những nạn nhân của hắn, đặc biệt là nữ diễn viên điện ảnh Diễm Hương thì không dễ gì quên được. Những năm phim thị trường vẫn ở thời kỳ hoàng kim, cuộc sống trong thế giới giải trí đầy cám dỗ, Diễm Hương vẫn giữ được sự trong sáng, thuần khiết và hiền lành của mình. Sau vụ án lừa đảo kim cương mà Nguyễn Kim Ninh thực hiện gây chấn động Sài Gòn năm 1997, người chịu nhiều điều tiếng và đau đớn nhất là diễn viên điện ảnh Diễm Hương, bởi dù muốn dù không, cô cũng không thể tránh khỏi những búa rìu dư luận, những lời xì xào bàn tán của những kẻ ác miệng. Một thời gian dài sau đó, Diễm Hương tránh xuất hiện trước dư luận để xoa dịu đi vết thương của mình, nhưng đó hẳn là việc không dễ. Lần duy nhất cô chính thức xuất hiện là cách đây vài năm, trong một buổi trình diễn thời trang cùng với người bạn cũ Mộng Vân, cũng là một diễn viên điện ảnh một thời. Cô vẫn đẹp, vẫn dịu dàng và quý phái, dù tuổi tác đã làm mất dần đi vẻ rực rỡ năm nào.

Tên tội phạm gian xảo, độc ác cuối cùng đã phải đền tội. Nhưng vết thương mà hắn gây ra cho những nạn nhân của hắn, đặc biệt là nữ diễn viên điện ảnh Diễm Hương thì không dễ gì quên được. Những năm phim thị trường vẫn ở thời kỳ hoàng kim, cuộc sống trong thế giới giải trí đầy cám dỗ, Diễm Hương vẫn giữ được sự trong sáng, thuần khiết và hiền lành của mình.

Sau vụ án lừa đảo kim cương mà Nguyễn Kim Ninh thực hiện gây chấn động Sài Gòn năm 1997, người chịu nhiều điều tiếng và đau đớn nhất là diễn viên điện ảnh Diễm Hương, bởi dù muốn dù không, cô cũng không thể tránh khỏi những búa rìu dư luận, những lời xì xào bàn tán của những kẻ ác miệng. Một thời gian dài sau đó, Diễm Hương tránh xuất hiện trước dư luận để xoa dịu đi vết thương của mình, nhưng đó hẳn là việc không dễ.

Lần duy nhất cô chính thức xuất hiện là cách đây vài năm, trong một buổi trình diễn thời trang cùng với người bạn cũ Mộng Vân, cũng là một diễn viên điện ảnh một thời. Cô vẫn đẹp, vẫn dịu dàng và quý phái, dù tuổi tác đã làm mất dần đi vẻ rực rỡ năm nào.

T.M (tổng hợp từ Pháp luật & cuộc sống)