"Gái bao gái gọi sinh viên:Câu chuyện chỉ là do đói nên làm liều thôi"

22/06/2012 07:09
Độc giả Lê Thu Nga (Hà Nội)
(GDVN) -"Tôi cũng là một sinh viên, đã từng trải qua những quãng thời gian khó khăn nhất nên tôi thấy nhiều cô sinh viên thực chất chỉ là do 'đói' qua nên làm liều thôi...", độc giả Lê Thu Nga (Hà Nội) chia sẻ.
Xung quanh câu chuyện về thế giới ngầm "gái gọi sinh viên", tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của độc giả.Một trong số đó là ý kiến của độc giả Lê Thu Nga (Hà Nội) cho rằng tình trạng gái gọi sinh viên chính là do nguyên nhân sinh viên đói quá nên làm liều. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài viết này. Mời độc giả cùng theo dõi:
Những câu chuyện về thế giới ngầm "gái gọi sinh viên" là một thực trạng đáng báo động, cần phải lên án mạnh mẽ trong xã hội chúng ta nhưng thực tế mà nói thì đây không còn là chuyện quá hiếm nữa. Khi mà, không ít đường dây "gái gọi, mại dâm cao cấp" bị triệt phá trong thời gian qua, với sự tham gia của không ít nữ sinh thuộc một số trường đại học, cao đẳng ở các thành phố lớn. 
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Đã có rất nhiều ý kiến bàn thảo về nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, cá nhân tôi, cũng đã là một sinh viên, từng trải qua quãng thời gian khó khăn nhất nên tôi thấy rằng nhiều gái gọi sinh viên thực chất chỉ là do đói quá mà làm liều thôi. Thực tế, một số sinh viên mới "chân ướt, chân ráo" từ các miền quê ra thành phố lớn để theo học, đặc biệt là các bạn sinh viên được trời phú cho chút nhan sắc, cộng thêm ngoại hình khá, ăn nói dễ nghe... Do cuộc sống ở những nơi "phồn hoa đô hội" với môi trường mới, không có sự quan lý, giáo dục, chăm sóc sát sao của gia đình, nhà trường... nên không ít bạn đã bị bạn bè và một số đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng, đưa vào con đường sa ngã, các đường dây "mại dâm cao cấp". Điều đó thực sự là khó có thể tránh khỏi nếu không có một lập trường vững vàng, sự hiểu biết... Không những thế, một vài nữ sinh viên có hoàn cảnh gia đình không mấy dư giả nếu không nói là quá khó khăn, do cuộc sống túng thiếu, bố mẹ ở quê không làm gì ra nên chưa kịp gửi tiền, những công việc làm thêm thì thất thường, thu nhập thấp... mà lại thấy bên cạnh mình, nhiều bạn bè, chị em có tiền, có điện thoại xịn, có xe máy, quần áo hàng hiệu... nên cũng thấy tủi cho số phận. Và để có tiền trang trải cho những khó khăn của cuộc sống, cho những khoản liên quan đến học hành và để sắm cho mình những thứ đua đòi "bằng chị, bằng em" không ít cô đã bị "xô đẩy" đi "cặp" với các đại gia lắm tiền, lắm của, mà nhiều người thậm chí còn hơn cả tuổi bố, mẹ ở quê. Rồi hơn thế, một số cô còn lao vào các đường dây buôn bán dâm "cao cấp"... Nói ra các điều trên có thể nhiều người có thể cho rằng, nó chưa thực sự đúng với bản chất của thực trạng tệ nạn này nhưng đó là những gì mà chính bản thân tôi đã gặp phải, trải qua và vấp ngã trong quãng thời gian sinh viên của mình. Chính do cuộc sống khó khăn lại thêm sự nông nổi, tỵ nạnh về những thứ vật chất phù phiếm, thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ bồng bột khi sống xa gia đình, người thân ở nơi đất khách quê người, cộng với những người bạn xấu lôi kéo đã đẩy tôi sa vào con đường "cặp kè" chớp nhoáng với một vài đại gia, kể cả là bán dâm "tàu nhanh" cho họ... Những gì đáng có của con gái thì đã mất đi để đổi lại việc tôi đã có những gì mình muốn, tiền tiêu rủng rỉnh, quần áo, điện thoại, xe máy, học thêm những gì mình muốn và làm một số thứ khác...
Một gái mại dâm là sinh viên đang bị cơ quan công an lấy lời khai (Ảnh: An ninh thủ đô).
Một gái mại dâm là sinh viên đang bị cơ quan công an lấy lời khai (Ảnh: An ninh thủ đô).

Thời sinh viên nhanh chóng qua đi, những gì tôi có cũng đã có nhưng những gì tôi mất thì quá nhiều. Nhiều lần tôi nghĩ lại và cảm giác thật ê chề, tủi phận cho cảnh nghèo, hèn, cho sự nông nổi của tuổi trẻ nên đã chọn cái cách "bán mình" để nuôi thân, để có được những thứ vật chất sa hoa... Nhưng quả thực, cuộc đời tôi vẫn thực sự còn may mắn, sau khi ra trường ít lâu, tôi đã gặp được một người đàn ông yêu mình hết lòng và bây giờ chính là chồng. Chúng tôi đã xây dựng với nhau và đến nay đã có 1 cháu nhỏ kháu khỉnh.  Ba người trong một gia đình sống hạnh phúc với nhau, nhưng chồng tôi vẫn không hề biết về quá khứ của tôi, vẫn không biết rằng trước khi đến với anh, tôi đã trải qua với một số người đàn ông, đã không còn nguyên vẹn... Tôi đã tự trách mình rất nhiều nhưng cũng tự nhủ rằng, điều đó cũng khó trách được bởi chính do những khó khăn của cuộc sống, do thời sinh viên đói quá, bồng bột, nông nổi quá mới thành ra như vậy...*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

*/ Tên thật của độc giả đã được thay đổi theo yêu cầu của tác giả

Mọi ý kiến xin mời gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc quí độc giả cũng có thể BẤM VÀO ĐÂY

Bạn đọc có những chia sẻ, câu chuyện xung quanh thực trạng "gái gọi sinh viên" hiện nay, xin vui lòng gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn
Độc giả Lê Thu Nga (Hà Nội)