Dòng thời gian đã đưa Bác đi xa 
  Bóng người lính oai hùng nay đã khuất 
  Con thấy tim nghẹn ngào trong lồng ngực 
  Khẽ nghiêng mình, con chúc Bác ngủ yên. 
  Bác đã đi về với những Lê-nin 
  Những Các-mác và cụ Hồ vĩ đại 
  Bác đã mang mùa xuân tươi thắm mãi 
  Dân tộc này nặng ơn Bác, Bác ơi!  
   Duy Khương 
 Người đã xa rồi…
 Thu vấn vương…
 Lá vàng xào xạc những đêm trường
 Bão vừa vội qua mưa đã tới
 Cõi lòng trống vắng mắt lệ vương
 Người đã xa rồi...
 Ôi! Tiếc thương...
 Đại Tướng lòng quân với dân thường
 Cháy hết cuộc đời vì lý tưởng
 Để ngàn đời mãi, sáng tấm gương!
  Đặng Thành Trung 
 Gió đưa hương cốm thoảng.....
 Sen nở nốt mấy bông....
 Tim ngừng trong một khoảng...
 Tiễn Người vào hư không...... 
  Vi Viễn
![]()  |  
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp. | 
 Cổng sắt đơn sơ, có gì đâu? 
  Ở sau nơi ấy, trái tim giàu.... 
  Vì nước, vì dân, vì cách mạng... 
  Trái tim ngừng đập, vạn người đau... 
 
   Đỗ Ngân Hà 
  Ông đã trở về với tổ tiên 
  Trở về bên thế giới người hiền 
  Thăng Long - Hà Nội nơi đất ở 
  Lệ Thủy - Quảng Bình một cõi tiên... 
  * Kính viếng hương hồn Đại tướng* 
 
  Bùi Thị Hương Trà 
  Khi đi xa, Bác mỉm cười thanh thản.
 Ở nơi này, vạn nguời khóc tiếc thương.
 Ta hãy sống, học tập theo gương Bác.
 Ở phương xa, Bác vẫn mãi mỉm cười. 
  Anh Lâm
 Con ở miền Nam xa xôi cách trở
 Tưởng nhớ Người qua trang báo truyền tin
 Đôi mắt con rưng rưng ngấn lệ
 Khi thấy dòng người trăn trở nối đuôi nhau
 Căn nhà nhỏ số ba mươi Hoàng Diệu
 Mãi sáng bừng hồi ức đẹp đấy thôi
 Sử nước ta như lần nữa sống lại
 Tiếc thương Người con kính cẩn hàm ơn! 
   Tú
 VĨNH BIỆT BÁC
 Kính viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp
 Thế là bác đã mãi ra đi
 Khi quê hương vừa qua cơn bão
 Cháu như thấy đất trời chao đảo
 Vĩnh biệt người cách mạng kiên trung.
 Sống cuộc đời bình dị bao dung
 Bác là người anh hùng ... 
  Trần Thanh Hải
   Liễu Phạm (Tổng hợp)  
 
