Người chồng "tắm xăng" tự thiêu để chứng tỏ lòng chung thủy

03/01/2012 06:43
Kỳ Anh - Hoàng Tào/Pháp luật & Thời đại
"Ngọn đuốc sống" vùng chạy ra khỏi nhà mình, lao đi giữa đường làng, miệng hò hét "Tôi không ngoại tình, tôi chết cho cô xem..." rồi gục ngã trước sân nhà mẹ đẻ.
Trưa ngày 23/12/2011, người dân thôn Thọ An, xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng toàn thân anh Đỗ Duy N (34 tuổi, ngụ cùng địa chỉ nêu trên) cháy bùng bùng.Tự vẫn để chứng minh lòng chung thủy? Sự việc người đàn ông này tự thiêu khiến ai ai cũng ngạc nhiên vì bấy lâu nay gia đình này sống rất chan hòa với nhau, chẳng bao giờ thấy vợ chồng cãi cọ bao giờ, đối xử với hàng xóm cũng rất nhã nhặn. Anh chồng đi làm công trình xây dựng khắp từ Bắc vào Nam nghe nói vẫn gửi tiền về chăm lo gia đình. Chị vợ thì được hàng xóm đánh giá là hiền thảo; quanh năm ruộng vườn, chăm sóc con cái, chăm lo hai bên nội ngoại mà không một lời than vãn. Hai đứa con trai, lớn học lớp 10, nhỏ học lớp 4 cũng được tiếng là chăm ngoan, học giỏi. Vì thế người làng ai cũng bàng hoàng, ngạc nhiên với câu hỏi vì sao anh N lại tự tử?
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ông Trần Văn T, một người sống gần nhà nạn nhân cho biết: Có thể mâu thuẫn bắt đầu khi anh chồng đi làm công trình xây dựng tại một tỉnh phía Nam và thời gian này có “cặp bồ” với một người phụ nữ khác. Có người cho rằng vợ anh còn đọc được tin nhắn “ngọt ngào” của số máy lạ gửi vào điện thoại của chồng khiến sự nghi ngờ của người vợ càng lớn hơn. Người làng cho biết ít ngày gần đây vợ chồng này thường hay “lời nặng, lời nhẹ” với nhau; người chồng nhiều lần giải thích nhưng chị vợ không tin. Để chứng tỏ “tấm lòng son”, người chồng đã có lần toan treo cổ nhưng người nhà kịp thời phát hiện ngăn cản và giám sát chặt chẽ hơn. Anh chồng được đà càng điên loạn bực tức, lấy chăn màn che hết cửa sổ lại, hút xăng ở chiếc xe máy trong nhà dội lên người. Anh còn lấy quần áo, chăn màn, giẻ rách trong nhà đốt bên cạnh góc nhà. Khi người nhà thấy có khói, phá cửa xông vào thì phát hiện “bó đuốc sống” lao ra. Bà nội nạn nhân nghẹn ngào kể lại: “Trước khi tự thiêu, nó còn viết thư tuyệt mệnh cho gia đình rồi bảo thằng con thứ hai đưa sang nhà bố mẹ đẻ. Tội nghiệp thẳng bé con nó mới 9 tuổi, chẳng biết sự việc như thế nào mà ngoan ngoãn đưa thư sang cho ông bà. Trong bức thư nó chỉ viết những lời ngắn ngủi như “Con là đứa con bất hiếu, chưa báo đáp được bố mẹ lại phải làm như vậy”. Ở nhà mình, nó đã chốt cửa chính lại rồi chắn hết các cửa sổ lại, không để người nhà nhìn thấy rồi châm lửa”. Sau khi tự thiêu, nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân, được đưa đến Viện bỏng quốc gia để chữa trị. Bác sĩ Lê Đức Mẫn (Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia) cho biết: “Trường hợp bệnh nhân Đỗ Duy N nhập viện chiều 23/12 trong tình trạng hôn mê sâu, bỏng toàn thân. Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết để nhập viện, chúng tôi đã băng bó và xác định nạn nhân bỏng khoảng 90% diện tích cơ thể, trong đó bỏng sâu khoảng 75%. Đây được xác định là một ca bỏng rất nặng và hy vọng cứu sống rất mong manh. Chiều 26/12 nạn nhân được đưa về nhà trên chiếc cáng nhằng nhịt những dây dẫn nối với bình ôxi. Người nhà cũng đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị việc hậu sự cho anh.Sự thật bẽ bàng Sự việc bất ngờ này diễn ra khiến người dân trong vùng xôn xao bàn tán, nhiều người còn đưa ra những “giả thiết mới”, rồi “thêm mắm thêm muối” khiến người nhà nạn nhân nghe tin không khỏi đau lòng. Có người độc miệng còn cho rằng nạn nhân tự tử một phần là dòng họ có “dớp” tự tử. Người ta dẫn chứng việc cách đây hơn chục năm, một người chú họ của nạn nhân đã treo cổ tự tử; rồi cách đây mấy năm cũng có người anh em con chú nạn nhân lại “theo bước ông chú”. “Nó cũng dính vào “dớp” đó nên ban đầu định treo cổ còn gì, khi bị phát hiện thì mới tìm đến tự thiêu”, một người dân thì thào. Sự thật về vụ việc thì lại hoàn toàn khác, không đúng với những lời người dân thêu dệt. Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Thạnh, Phó công an xã Đồng Lạc cho biết: Cùng với cán bộ chiến sĩ của Đồn công an Miếu Thôn, lực lượng chức năng đã kết hợp điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu giữ bức thư tuyệt mệnh mà nạn nhân sai con mang đến cho ông bà nội. Căn cứ vào những dấu vết tại hiện trường cùng lời khai của các bên, công an nhận định đây là sự việc “dọa chết hóa chết thật”. Phó Công an xã bảo vệ quan điểm của mình bằng những chứng cứ sau: Nạn nhân đã viết thư tuyệt mệnh cho gia đình với mục đích ngoài việc để dọa vợ rằng mình sẽ tự tử thật, còn để chứng tỏ với vợ rằng mình không ngoại tình. Trong lần “dọa tự thiêu” này, nạn nhân rõ ràng đã “rung cây dọa khỉ” nên mới sai con mang lá thư đến ông bà nội, nghĩ rằng khi đem bức thư tuyệt mệnh đến chỗ bố mẹ thì kiểu gì bố mẹ cũng đến cứu. Rõ ràng ý đồ của anh đã thành công vì sau khi nhận thư, do nhà chỉ cách 50m nên người thân đã tìm đến can ngăn. “Nếu muốn tự thiêu thật thì đã không đợi bố mẹ đến mới làm việc dại dột đó”, vị cán bộ xã này phân tích. Về vấn đề nạn nhân đen đủi “đùa hóa thật”, ông Thạnh chứng minh bằng chi tiết khi những người phá cửa để xông vào lúc đầu chỉ thấy một đống vải, quần áo, giẻ rách cháy và khi đó anh N mới chỉ “tắm xăng” mà chưa châm lửa lên người. Khi thấy người vào, anh mới nhảy qua đống lửa để chạy ra ngoài thì chẳng may ngọn lửa bén lên người và thân thể thẩm xăng bốc cháy dữ dội. “Vụ việc anh N tự tử chỉ là do mâu thuẫn gia đình, anh thanh minh với vợ không được nên đã dọa tự tử để vợ tin nhưng chẳng may thành thật. Tiếc cho anh ấy vì một phút bồng bột nông nổi mà mang họa cho mình, cho gia đình”, vị trưởng thôn Trần Văn Hạnh cũng khẳng định với chúng tôi quan điểm này.
Vợ nạn nhân vẫn cho rằng chồng mình có ngoại tình

Bên ngoài hành lang phòng hồi sức cấp cứu nơi nạn nhân điều trị, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi ngắn với người vợ nạn nhân:

 Phóng viên (PV): Chị có phải là vợ nạn nhân tự thiêu?
Vợ nạn nhân: Đúng.
PV: Hôm xảy ra sự việc, anh chị có xích mích gì hay không?
Vợ nạn nhân: Chúng tôi chỉ cãi nhau chuyện bình thường (?), không có gì đáng kể cả. Từ hôm nhập viện tới giờ, tôi luôn túc trực ở bên cạnh chồng tôi.
PV: Gần đây anh chị có mâu thuẫn gì?
Vợ nạn nhân: Chúng tôi sống bình thường. Cách đây khoảng 3 tháng, tôi nghe nhiều người nói anh ấy có quan hệ bất chính bên ngoài. Tôi gặng hỏi và hai vợ chồng cũng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau vấn đề này. Thấy anh ấy đã không còn duy trì quan hệ bồ bịch nữa, tôi cũng không nói lại và tha thứ. Còn thi thoảng, vợ chồng xung đột với nhau là chuyện bình thường. Hôm xảy ra chuyện, tôi bỏ đi vì nghĩ vợ chồng lúc căng thẳng thì cứ lảng đi cho nguôi cơn giận là tốt nhất. Tôi không rõ vì nguyên nhân nào mà anh ấy tự thiêu như vậy.
PV: Chồng chị có mâu thuẫn với ai không?
Vợ nạn nhân: Anh ấy làm nghề xây dựng. Mâu thuẫn với ai ở ngoài thì tôi không biết nhưng ở nhà thì bình thường.
PV: Anh ấy có đánh chị bao giờ không?
Vợ nạn nhân: Câu này tôi không trả lời.
PV: Xin cảm ơn chị.
Kỳ Anh - Hoàng Tào/Pháp luật & Thời đại