Phát hoảng khi nghe lời kể nạn nhân rơi từ đỉnh Yên Tử xuống

18/12/2011 14:05
Hải Sơn
(GDVN) - Sau lần ngã đầu tiên nạn nhân Nguyễn Tài Quyết gắng gượng để tìm đường thoát, nhưng với thời tiết lạnh giá, anh đã bị trượt chân ngã thêm một lần nữa…

Hai lần ngã xuống vực sâu.

Như báo Giáo dục Việt Nam thông tin, vào hồi 7h ngày 14/12, Trung tâm Quản lý Di tích – Danh thắng Yên Từ, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của nhân dân địa phương có một nam khách du lịch khoảng 27 tuổi đến nghỉ trọ tại Nhà hàng Lục Lượt bến xe Giải Oan từ chiều tối ngày 12/12.

Đến sáng ngày 13/12, nam thanh niên này có mang theo máy ảnh và hành hương một mình lên Chùa Đồng Yên Tử không thấy về. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã điều động khoảng 40 người đi khắp các nơi quanh khu vực rừng Quốc gia Yên Tử để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 15h15 phút ngày 14/12, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nam thanh niên như trình báo dưới vực đá khoảng sâu 70m, vách dốc dựng đứng ở khu vực phía Tây Nam Chùa Đồng – Yên Tử vẫn còn sống sót nhưng hơi thở rất yếu ớt cùng nhiều chấn thương trên cơ thể.

Anh Quyết được cáng từ trên núi xuống ngày 14/12
Anh Quyết được cáng từ trên núi xuống ngày 14/12

Sau đó, nạn nhân được đưa về Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cấp cứu và được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu đêm cùng ngày. Bác sỹ Đinh Mạnh Hải (Bệnh viện Việt Đức) người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Quyền, cho biết: Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Tài Quyền vào lúc 11h đêm ngày 14/12 với hiện trạng tỉnh táo, sưng nề nhiều bên trái, hạn chế vận động, rập nát sương đòn, suy thận và gãy cột sống N2.

“Khi chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân Quyền (theo lời kể của nạn nhân) mà sống sót được là trường hợp bệnh viện ít gặp vầ khá đặc biệt, cộng với một phần may mắn mới được như vậy. Nạn nhân phải được phẫu thuật ở phần gãy xương cột sống trong thời gian sớm nhất sức khỏe cho phép” – bác sỹ Hải nói.

Cáng đưa nạn nhân Quyết xuống núi
Cáng đưa nạn nhân Quyết xuống núi

Anh Nguyễn Tài Quyền, nạn nhân may mắn được cứu sống khi mắc kẹt dưới vách đá hiểm trở và trong suốt 24h lạnh giá ở vùng đất Phật thiêng Yên Tử quả là một điều kỳ diệu. Gặp chúng tôi tại Bệnh viện Việt Đức Nguyễn Tài Quyền (SN 1984) trú tại phòng 314 Khu Tập thể Bộ Nông nghiệp phố Lê Gia Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn chưa hết bang hoàng kể về sự “cao số” của mình qua hai lần ngã tại Yên Tử đã thoát chết. Mặc dù các chấn thương khiến anh đau đớn, nhưng Quyền vẫn thuật lại khá rành mạch khoảnh khắc mình gặp nạn.

“Khoảng 15h ngày 13/12, do thấy phong cảnh Yên Tử đẹp nên đã tự ý trèo qua lan can an toàn khu vực chùa Đồng để chụp ảnh. Nhưng do sơ ý nên dây máy ảnh đã mắc vào chân và bị trượt chân ngã xuống vực. Lúc đó, tôi chỉ thấy người va chạm mạnh vào các thân cây, người có lăn đập vào đá đau chết điếng và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy trời tối om rồi chim, ruồi muỗi bay khắp mặt. Định lấy điện thoại gọi thì bị gãy sim không gọi được” - anh Quyền nhớ lại.

Điều ly kỳ nữa là sau khi tỉnh dậy cùng những vết thương tê dại ở tứ chi, Quyền đã gắng gượng cố tìm đường thoát nạn nhưng một lần nữa bị ngã và kiệt sức. “Lúc sáng sớm hôm đó có nghe rõ tiếng người và tiếng chó sủa vì Chùa Đồng yên tĩnh lắm và hình như họ đang đi tìm mình nhưng khi ấy cũng không còn sức để kêu lên nữa. Mãi đến buổi chiều, mọi người tìm theo vệt máu, rồi đến gần thì mình mới gọi được họ” – anh Quyền kể.

Anh Nguyễn Tài Quyền tại BV Việt Đức
Anh Nguyễn Tài Quyền tại BV Việt Đức

Giữa núi rừng hoang vu của mảnh đất thiêng Yên Tử, sự sống hy hữu của anh Nguyễn Tài Quyền được coi như một kỳ tích chưa từng có. “Từ trước đến nay tại Khu du lịch tâm linh Chùa Đồng – Yên Tử chưa từng có trường hợp nào có sự may mắn như thế. Nó hơn cả sự kỳ diệu” - ông Nguyễn Trung Hải Giám đốc Trung tâm Di tích – Danh thắng Yên Tử chia sẻ.

Nước mắt mừng vui của người mẹ

Bà Tống Thị Chiến (mẹ anh Nguyễn Tài Quyền) vẫn không dấu được cái cảm xúc, cảm giác khi con trai bà may mắn thoát từ cõi chết trở về. “Hôm em nó đi bảo con đi hai ngày lên Yên Tử rồi về tiện thể con làm công đức nhà chùa thay luôn cho mẹ, vì tôi bị bệnh khớp không đi được. Nhưng đến tối ngày 14/12 thì có điện thoại ở chùa Đồng báo về con tôi bị ngã xuống vách núi. Khi đó, chân tay không còn đứng vững được nữa rồi hai vợ chồng chúng tôi về Quảng Ninh ngay. May mà có Đức Phật độ trì không thì con tôi chết” – bà Chiến nghẹn ngào nói.

Bà Tống Thị Chiến, mẹ anh Quyết
Bà Tống Thị Chiến, mẹ anh Quyết

Trong suốt thời gian trò chuyện cùng phóng viên, bà Chiến muốn thông qua Báo Giáo dục Việt Nam gửi những lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cứa hộ, các y, bác sỹ đã tậm tâm, tận tình cứu sống anh Quyền những ngày trước. “Lòng biết ơn chẳng biết nói thế nào cho hết được, tôi chỉ mong cho các anh, các chị ấy luôn được khỏe mạnh, may mắn, hành phúc trong cuộc sống và được Đức Phật che chở an lành kỳ diệu như con trai tôi” – bà Chiến xúc động gửi gắm.

Đất thiêng Yên tử, mảnh đất đầy linh thiêng, nơi linh khí đất trời tụ hội về sự kỳ diệu của cuộc sống, của Phập pháp từ bi phù hộ, khi anh Quyền sơ ý bị ngã từ độ cao 70m qua hai tầng thác đá hiểm trở đã may mắn thoát chết.

Được biết, anh Quyền đang học tại Trường ĐH Thăng Long và lên chùa Đồng thăm quan, học ôn để chuẩn bị thi đi du học tại Đức.

Hải Sơn