Say trong nét Pháp ở Bà Nà Hills

14/07/2016 13:03
Nguyên Thảo
(GDVN) - Nước Pháp đang tồn tại, thật đến chân thực, sống động, trên đỉnh Bà Nà Hills.

Những khoảnh khắc Pháp đang được tái hiện một cách đầy mê hoặc, trong những nét cổ kính của kiến trúc, trong mùi cà phê nồng ấm trên con phố lát gạch, trong cả những “kỷ vật” gợi nhắc về tình yêu với Paris mơ mộng…

Nước Pháp đang tồn tại, thật đến chân thực, sống động, trên đỉnh Bà Nà Hills.

Nước Pháp trong tôi là…

Ai đã trót nặng lòng với nước Pháp đều không thể quên được nét cổ kính xa hoa của Paris, vẻ mơ màng của những tòa lâu đài, cung điện ở thung lũng sông Loire, men say nồng ấm của vang Pháp vùng Bordeaux, sự quyến rũ của những thành phố biển Cannes, hay vẻ đẹp ma mị của những ngôi nhà gỗ xinh xắn, các khu phố đẹp như tranh ở Strasbourg- thủ phủ của vùng Alsace. 

Các tiết mục biểu diễn tại sân khấu chính Một thoáng nước Pháp tại Bà Nà Hills.
Các tiết mục biểu diễn tại sân khấu chính Một thoáng nước Pháp tại Bà Nà Hills.

Tôi cũng tự xếp mình vào danh sách những kẻ yêu nước Pháp vô điều kiện, bởi trong tôi, nước Pháp là một phần cuộc sống, hơi thở, khi tôi đã gắn bó với chốn này suốt thời sinh viên trẻ trung, sôi nổi. 

Nước Pháp trong tôi là những ngày nắng ấm, ngồi sưởi nắng trên những chiếc ghế xanh với một ly cà phê ấm nóng trong tay, trong khu vườn Tuileries hoặc Luxembourg, cảm giác mình như tan hòa vào mùa thu của Paris hoa lệ. 

Nước Pháp của tôi mặc nhiên tận hưởng sự hào hoa mà nó vốn có, ở mọi nơi, mọi lúc. Bạn sẽ thấy đôi lứa hôn nhau viên mãn bên dòng sông Seine, cảm giác thế giới này chỉ còn có họ.

Bạn sẽ thèm vị café Noir nguyên chất, vị nặng và đằm, trong một quán nhỏ bé, xinh xắn ở mỗi góc phố, với những bộ bàn ghế gỗ đơn giản, những chiếc dù che nắng duyên dáng hay thực đơn được viết đơn giản bằng bảng đen phấn trắng. Bạn cũng sẽ nhớ đến điên cuồng vị bánh crepe từ một tiệm bán đồ ăn nhanh ven đường…

Nước Pháp trong tôi đấy, yêu đến tận cùng mọi cảm xúc. 

Vậy mà tôi không thể ở lại với tình yêu của mình. 

Gặp lại cố nhân

Một ngày tháng 7, đặt chân đến Bà Nà Hills, tôi ngỡ ngàng: Nước Pháp đây chứ đâu xa. Tôi như gặp lại người tri kỷ, bước chân đi như thôi miên giữa dòng người ngược xuôi trên những con phố nhỏ ở khu làng Pháp.

Một gian hàng tại chợ phiên Flea Marketing Một thoáng nước Pháp.
Một gian hàng tại chợ phiên Flea Marketing Một thoáng nước Pháp.

Thánh đường St Denis được tái hiện ở Làng Pháp Bà Nà, với mái vòm cung và những bức tường đá xù xì một cách sống động. Các họa tiết trên những ô cửa kính màu, dãy bàn ghế gỗ nâu dài và sự hiện diện của hình ảnh mô phỏng đại phong cầm trên cung thánh, cảm giác ta đang ở nước Pháp, trong một ngày Chúa nhật. 

Trên con phố La Chancellerie, những shop hoa tươi rực rỡ trong nắng, những chai vang hiện diện trên những thùng ủ gỗ sồi khiến tôi có cảm giác mình đang đi giữa những vườn nho ở Bordeaux xinh đẹp.

Dừng chân tại một quán cà phê rất xinh, tôi cảm giác mình được trở về với Le Sancerre gần nhà thờ Sacré-Coeur ở khu phố Montmartre. Vị cà phê thơm nồng ấy còn nguyên như thuở nào tôi mới đặt chân đến Paris. 

Tôi ngắm người, ngắm phố.

Bà Nà mang cái vẻ lãng mạn cổ kính của nước Pháp, lồng vào trong đó những sắc màu tươi mới, sống động của các shop nhỏ. Ông bố và những đứa trẻ say sưa ngắm những bức tranh tại triển lãm mở, những cô gái say sưa làm mẫu và thích thú ngắm mình trong bức chân dung ký họa từ một họa sỹ trên phố.

Du khách chụp ảnh check in Tuần lễ văn hóa Một hoáng nước Pháp.
Du khách chụp ảnh check in Tuần lễ văn hóa Một hoáng nước Pháp.

Bất giác, Bà Nà mang tôi về với khu đồi nghệ sĩ Montmartre đông đúc, nhộn nhịp, nơi các họa sỹ vẽ tranh chân dung, và tôi có thể lang thang theo những lối đi được décor bằng tranh vẽ. 

Tôi tìm mua cho mình những kỷ niệm về một nước Pháp xa xưa trong một shop đồ lưu niệm được bày biện tinh tế. Cửa hiệu sách thu hẹp khoảng cách giữa những con người vốn nặng tình yêu đất Pháp.

Gặp nhau ở Bà Nà trong tuần lễ Một thoáng nước Pháp, dường như ai cũng giống tôi, tìm thấy một góc nhỏ tĩnh lặng bấy lâu được cất giữ trong tâm hồn.

Hương vị nước Pháp trong tôi là những tiệm bánh ngọt với croissant vàng ươm, macaron đủ sắc màu, những cốc kem thơm ngon và một tách chocolate nóng hổi cho một chiều mưa lất phất.

Thì đây, ở tiệm bánh Le Terroir, tôi đã tìm lại vị crepe thơm lừng mê mẩn, hương bánh mỳ baguette thoang thoảng đê mê.

Du khách chụp ảnh check in Tuần lễ vă ... hoáng nước Pháp.
Du khách chụp ảnh check in Tuần lễ vă ... hoáng nước Pháp.

Một kẻ không sành ẩm thực như tôi chỉ biết rằng, mình mê mẩn mấy thứ rất đời thế của nước Pháp, mà chẳng cần biết bánh bò xuất xứ từ đâu, người Pháp tinh tế như thế nào trong ăn uống.   

Một bản tình ca lãng mạn từ sân khấu chính, các vũ công phiêu với vũ điệu quý tộc của nước Pháp, những chú hề, những ảo thuật gia trên phố… Bà Nà Hills đang đặt nước Pháp trước mặt tôi, sống động đến ngỡ ngàng. 

Và tôi có lý do gì mà từ chối chứ. Mà tôi đâu phải là kẻ duy nhất gặp lại cố nhân nơi này, bởi những vị khách của Bà Nà Hills cũng đang say trong men Pháp. Hoặc là họ giống tôi, hoặc là họ đã bị Một thoáng nước Pháp trên đỉnh Bà Nà này quyến rũ, để rồi yêu nước Pháp từ trong tâm tưởng lúc nào không hay.

Nguyên Thảo