Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Từ vụ Dương Chí Dũng: 1001 kiểu trốn nã có một không hai của tội phạm

07/09/2012 10:20
Lăng Nguyễn (tổng hợp)
(GDVN) - Khi thủ đoạn hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, thì cùng với đó, phương thức trốn tránh pháp luật, trong đó có trốn truy nã cũng ngày càng đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Nếu như trước kia, tội phạm trốn truy nã thường cải trang, bỏ trốn sang nước ngoài để tránh sự truy cứu trách nhiệm. Thì nay tội phạm trốn truy nã không chừa thủ đoạn nào từ việc tự cầm dao rạch bụng đến việc trốn tránh ở nơi không ai dám ngờ tới là cạnh trụ sở Bộ Công an.

Tự lấy dao rạch bụng để thoát thân

Juan Minh tên khai sinh là Nguyễn Kim Ninh, người Mỹ gốc Việt. Năm 1975, hắn cùng gia đình sang Mỹ định cư, theo học tại trường Đại học Nothern Kentucky. Trong thời gian sống ở Mỹ, Kim Ninh đã nhiều lần bị xử lý về tội hiếp dâm, cướp của. Thậm chí, tên này còn nhẫn tâm giết cả mẹ nuôi của mình để cướp tài sản vào năm 1983. Sau vụ giết người này, Minh bị Cảnh sát Mỹ phát lệnh truy nã, nhưng hắn đã nhanh chân tẩu thoát và nhập quốc tịch Đài Loan.

Năm 1993 hắn ngang nhiên trở về Việt Nam mà không hề hay biết rằng, FBI Mỹ đã nắm được thông tin hắn sẽ nhập cảnh về Việt Nam dưới cái tên Yang Min hay Yeng Min nên đã gửi công văn nhờ Interpol Việt Nam truy bắt.

Theo hồ sơ lưu trữ xuất nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất và các nguồn tin từ cơ sở, Yang Min (tức Nguyễn Kim Ninh) đã bị công an Việt Nam bắt khi đang cư trúc tại nhà một người bà con ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Lúc bị bắt, hắn vẫn giảo hoạt và lươn lẹo nói mình vô tội, và tố cáo công an Việt Nam bắt người vô lý vì hắn “đường hoàng” mang quốc tịch Đài Loan.

Juan Minh bị bắt.
Juan Minh bị bắt.

Sau khi bị bắt, trong lúc cơ quan công an đang làm thủ tục pháp lý để tiến hành dẫn độ Nguyễn Kim Ninh về Mỹ, thì hắn đã tự dùng dao mổ bụng, ăn vạ để được đưa đi cấp cứu tại bệnh biện Chợ Rẫy rồi nhân cơ hội trong lúc nhốn nháo, lùm xùm, hắn đã bỏ trốn sang Campuchia.

Tại đây, hắn vẫn tiếp tục “sự nghiệp" lừa đảo của mình, khiến nhiều nạn nhân của hắn ngậm đắng nuốt cay mà không biết kêu ai, nên đã sớm nằm trong sổ đen của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia.

4 năm sau khi bỏ trốn sang Campuchia, Nguyễn Kim Ninh nghĩ rằng công an Việt Nam đã quên hắn, nên hắn lại một lần nữa về nước công khai với cái tên Juan Minh. Bằng nhiều thủ đoạn Kim Ninh đã tiếp cận, kết hôn cùng Diễm Hương, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng đương thời. Ngay trong ngày cưới, hắn đã dùng thủ đoạn lừa chiếm đoạt được hai viên kim cương rất giá trị, tổng trị giá là 21.500 USD. Sau đó, tên này bị bắt bởi Interpol Campuchia.

Ở “cạnh” trụ sở Bộ Công an

Thông thường, những tội phạm bị truy nã là người phạm tội nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng mà họ biết chắc chắn sẽ bị xử lý ở mức án cao. Đồng thời, họ sẽ tìm cách trốn càng xa càng tốt. Nhưng với trường hợp của Đặng Chiến Thắng lại hoàn toàn ngược lại. Thắng chạy trốn chỉ vì bị truy tố tội cố ý gây thương tích sau khi đánh một người hàng xóm do có va chạm, cãi cọ. Điều bất ngờ hơn, sau nhiều năm vây bắt không thành công, lực lượng công an thực sự bất ngờ khi nơi Thắng bị “tóm” chỉ cách trụ sở Bộ Công an phía Nam vài trăm mét.

Thủ đoạn chạy trốn của Thắng rất đa dạng. Những lần đó, biết Thắng về bằng taxi, các trinh sát đã tìm kiếm chiếc xe taxi đã chở Đặng Chiến Thắng đi khỏi nhà để tìm điểm đến của Thắng, hy vọng tìm được manh mối về nơi Đặng Chiến Thắng đang trú ẩn.

Có lần, lần theo manh mối là một chiếc xe taxi đã chở Thắng khi Thắng trở về nhà rồi rời khỏi nhà đi, người lái xe taxi cho biết Thắng bắt xe taxi đi đến giữa đường thì dừng lại, trả tiền, sau đó lại gọi một chiếc taxi khác để đi tiếp. Đặng Chiến Thắng cứ đổi chặng taxi liên tục mỗi lần di chuyển như thế, nên rất khó cho các trinh sát xác định xem đâu là nơi mà Thắng đến và đi.

Nhiều năm trời truy bắt Thắng, các trinh sát của C52 đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm đối tượng này, nhưng Thắng vẫn bặt vô âm tín, ngoài những lần thoắt ẩn thoắt hiện ở gia đình. Khi mọi việc tưởng như đang bế tắc thì ở Hà Nội, các trinh sát C52 nhận được một thông tin quý giá, con gái Đặng Chiến Thắng đã chuyển vào miền Nam sinh sống, tuy nhiên không biết ở đâu. Một cán bộ trinh sát đã tiếp cận gia đình Thắng, tìm thông tin về con gái Thắng.

Nhà tù (ảnh minh họa).
Nhà tù (ảnh minh họa).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được nơi Đặng Chiến Thắng đang sống hiện tại cùng với vợ con là một khách sạn nhỏ do Đặng Chiến Thắng làm chủ, và nơi đó chỉ cách trụ sở Bộ Công an khu vực phía Nam có vài trăm mét. Đây cũng là nơi mà Cục Cảnh sát truy nã Tội phạm (C52) – khu vực phía Nam đang làm việc – nơi mà các trinh sát truy nã thường xuyên ra vào.

Việc phát hiện ra Đặng Chiến Thắng đang ở ngay gần trụ sở Bộ Công an phía Nam đã khiến những trinh sát đang truy bắt Thắng vô cùng sững sờ. Bởi theo quy luật bình thường, những tên tội phạm trốn truy nã, sợ nhất là ở những nơi phố xá đông đúc, ở gần các trụ sở Công an, những nơi mà đi ra khỏi nhà là có thể gặp Công an bất cứ lúc nào. Vậy nhưng Đặng Chiến Thắng thì lại làm một điều hoàn toàn trái ngược.

Để chắc chắn hơn kẻ đang sống và làm chủ khách sạn này chính là Đặng Chiến Thắng, một trinh sát truy nã đã đóng vai một người khách vào hỏi thuê phòng ở đây. Đặng Chiến Thắng có một đặc điểm rất dễ nhận ra, là tuy chỉ mới 50 tuổi, nhưng tóc ở hai bên tai của Thắng đã bạc trắng. Khi vào đến khách sạn của Thắng, không cần so với ảnh trong hồ sơ, chỉ cần nhìn mái tóc của ông chủ khách sạn, các trinh sát C52 đã biết mình đã gặp được đối tượng cần tìm.

Sở dĩ Đặng Chiến Thắng ngang nhiên sống ngay tại trung tâm Sài Gòn, ngay cạnh trụ sở Bộ Công an phía Nam là bởi Thắng đã dùng rất nhiều thủ thuật để qua mặt chính quyền địa phương.

Khi thấy các cán bộ Công an mặc cảnh phục bước vào khách sạn, Thắng đang đứng ở quầy lễ tân, cười xởi lởi và bình thản hỏi, mặt không một chút biến sắc: “Chào các anh công an, các anh vào thuê phòng phải không?”

Một trinh sát công an vui tính nói: “Vâng, anh cho chúng tôi thuê vài phòng để ở. Xin hỏi anh có phải là anh Đặng Chiến Thắng, nhà ở Trần Quốc Toản, Hà Nội không?”. Thắng vẫn không hề thay đổi nét mặt: "Vâng, các anh biết tôi?".

- Vậy thì chúng tôi xin thông báo là anh bị bắt nhé.

- Các anh nhầm tôi với ai rồi?

Thấy Thắng cãi, một trinh sát truy nã giơ lệnh truy nã ra và nói:

- Anh đọc lệnh truy nã này xem chúng tôi có nhầm không rồi chúng ta nói chuyện.

Đọc xong lệnh truy nã, thấy ảnh mình dán lù lù trên lệnh, Đặng Chiến Thắng thản nhiên nói:

- Đúng là tôi rồi.

- Thế chúng tôi bắt anh được chưa?

- Vâng, dĩ nhiên là được!

Sau đó, Thắng ngoan ngoãn đưa tay vào còng số 8, không hề chống cự. Thái độ thản nhiên, tưng tửng, có phần bất cần của Thắng khiến cho các trinh sát có mặt khi bắt Thắng vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Hành vi phạm tội không đặc biệt nghiêm trọng, bản thân Thắng cũng không phải một kẻ bất hảo, nhưng cái cách trốn truy nã có một không hai và phản ứng của Thắng khi bị bắt quả thật khiến Thắng trở thành một tội phạm trốn truy nã “đáng nhớ” đối với bất cứ trinh sát truy nã nào.

"Sa lưới" khi đang bán cháo vịt cách vài ngàn km

Đó là Đỗ Thị Hồng Vân (45 tuổi) và Đỗ Thị Kim Chi (39 tuổi, đều ở số 148 gác 2, Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), hai đối tượng Công an TP.Hải Phòng phát lệnh truy nã toàn quốc từ 4 năm trước về các tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Cưỡng ép người khác đi nước ngoài”.

Sau nhiều năm tháng lang thang ở nhiều địa phương để trốn lệnh truy nã, Vân và Chi dạt về ngã tư 550 tỉnh Bình Dương bán cà phê, cháo vịt vỉa hè dưới hai cái tên giả là Hoa và Nụ.

Đỗ Thị Hồng Vân và Đỗ Thị Kim Chi.
Đỗ Thị Hồng Vân và Đỗ Thị Kim Chi.

Ngày 9/12/2010, khi bị công an triệu tập vì có biểu hiện nghi vấn, lúc đầu hai ả giang hồ không thừa nhận mình là Vân và Chi đang có quyết định truy nã, mà khăng khăng danh tính là Hoa và Nụ. Đến 23h cùng ngày, hai nữ quái mới thừa nhận mình chính là người đang bị Công an TP.Hải Phòng truy nã.

Ngày 10/12/2010, Cục Cảnh sát truy nã, Bộ Công an đã hoàn tất thủ tục tạm giữ Đỗ Thị Hồng Vân và Đỗ Thị Kim Chi, đồng thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vào TP HCM di lý đối tượng về Hải Phòng xử lý theo quy định.

Trốn truy nã, bán dâm

Đó là bị án Nguyễn Thị Thuyên (26 tuổi, quê ở thôn Lộng Khê, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Thuyên bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cướp giật”. Trong thời gian được tạm hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, Thuyên bỏ trốn nên bị truy nã.

Sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi, mới đây Thuyên dạt vào quán cà phê Hoa Hồng, ở thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng để hành nghề bán dâm.
Thuyên được chủ quán Hoa Hồng là Mai Thị Ngát (sinh năm 1972, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương) thỏa thuận cho ăn nghỉ tại chỗ dưới danh nghĩa là nhân viên phục vụ. Mỗi khi có khách mua dâm, Ngát đứng ra thu tiền rồi phân công Thuyên phục vụ.

Qua nhiều ngày theo dõi, ngày 3/12/2010, Công an huyện An Dương bắt quả tang Thuyên và một gái bán dâm đang “mây mưa” trong quán Hoa Hồng. Cùng với việc xem xét trách nhiệm hình sự của “má mì” Mai Thị Ngát về tội “Chứa mại dâm”, cơ quan điều tra bắt Thuyên theo lệnh truy nã.

Kẻ đóng vai chị gái mình suốt 13 năm

Đó là Bùi Thị Minh Ngân (64 tuổi, ở Tập thể Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng trốn truy nã 13 năm về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”.

13 năm trước, khi là nhân viên phát hành báo chí Bưu cục chợ Hôm thuộc Bưu điện quận Hai Bà Trưng, Ngân đã cố ý làm sai lệch chứng từ, rút 281 triệu đồng của cơ quan để chơi lô đề. Sự việc bị phát hiện, Ngân bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh, xin làm việc tại các quán ăn để che giấu tung tích. Thỉnh thoảng, Ngân cải trang ra Hà Nội thăm chồng con dưới danh nghĩa chị gái của... chính mình, rồi đi ngay.

Hành vi của Ngân không qua được mắt quần chúng nhân dân và các trình sát. Ngân vừa bị bắt giữ khi về nhà tại E7 Tập thể Phương Mai và phải cúi đầu thú nhận mình chính là đối tượng trốn truy nã 13 năm qua.

Thay hình đổi dạng vẫn mắc lưới

Trốn nã tinh vi nhất là bị cáo Lê Thị Kim Hoa (45 tuổi, ở quận 10, TP HCM), kẻ vừa bị TAND tối cao tuyên y án sơ thẩm mức án 4 năm tù về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” vào đầu tháng 1/2011.

Sau nhiều năm làm ăn ở xứ sở chùa Tháp nên Hoa đã làm thủ tục thường trú tại Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia. Qua buôn bán, Hoa quen với một lái xe ôm tên Huỳnh Thanh Phước.

Lê Thị Kim Hoa đã thay đổi diện mạo nhưng vẫn bị bắt.
Lê Thị Kim Hoa đã thay đổi diện mạo nhưng vẫn bị bắt.
Trong khoảng thời gian 1995-1996, với chiêu bài giới thiệu sang Hồng Kông phục vụ ở vũ trường, lương cao, Hoa câu kết với Phước cùng Hồ Văn Vũ, Nguyễn Thành Y đưa được nhiều cô gái sang bên kia biên giới.

Ngày 17/12/1996, Hoa và đồng bọn bị bắt giữ khi đang tổ chức đưa hai cô gái Việt Nam sang Campuchia. Sau đó, Hoa trốn thoát và bị phát lệnh truy nã.

Năm 1998, Hoa trở về TP HCM, đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa lại khuôn mặt và cư trú tại Việt Nam dưới tên giả là Lê Thanh Mây (hộ khẩu ở tỉnh Long An). Hoa yên tâm rằng sẽ không ai nhận ra mình dưới diện mạo và tên gọi mới, không ngờ cuối cùng vẫn không qua được tai mắt quần chúng và phải cúi đầu nhận tội.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Lăng Nguyễn (tổng hợp)