Tìm thấy nữ sinh Thanh Hóa, cháu đã về nhà

06/05/2019 06:42
Phan Tuyết
(GDVN) - Khi xe ô tô đến địa bàn tỉnh Cà Mau, cô bé chợt tỉnh và nhờ một người làm xe ôm gọi điện thoại cho bố của mình.

Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, chiều 5/5, gia đình anh Phan Trọng Nhuận, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa bất ngờ đã nhận được tin con gái mất tích hôm 1/5.

Bé Ngân được đưa đến đồn công an tỉnh Cà Mau (Ảnh VOV).
Bé Ngân được đưa đến đồn công an tỉnh Cà Mau (Ảnh VOV).

Đó là cuộc điện thoại từ một bác xe ôm tốt bụng tận tỉnh Cà Mau.

Bác xe ôm cho biết, mình được một cô bé nhờ gọi điện thoại về cho gia đình.

Nửa tin, nửa ngờ khi chiếc điện thoại được chuyển qua tay cô bé, trực tiếp nghe được giọng nói của con.

Gia đình anh Nhuận như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Note ghi kế hoạch của cháu Ngân (Ảnh gia đình cung cấp)
Note ghi kế hoạch của cháu Ngân (Ảnh gia đình cung cấp)

Cháu kể rằng, khi xuống bến xe ở Hà Nội, cháu được đưa đi vòng vèo rồi chạy thẳng vào Nam.

Khi xe ô tô đến địa bàn tỉnh Cà Mau, cô bé chợt tỉnh và nhờ một người làm xe ôm gọi điện thoại cho bố của mình.

Nghe thế, bố cô bé đã nhờ người xe ôm tốt bụng chở con gái mình đến đồn công an gần nhất để nhờ giúp đỡ.

Từ ngày con mất tích, mẹ cô bé luôn trong tình trạng hoảng loạn. Suốt đêm ngày tha thẩn ngoài đường trông ngóng tin con.

Sau bao ngày qua đi, ngỡ đã mất con vĩnh viễn thì không ngờ tim vui đã đến.

Hiện tại, gia đình anh Phan Trọng Nhuận đang trên đường vào Cà Mau làm thủ tục đón nhận cháu.

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 1/5/2019, cháu Phan Thu Ngân đạp xe ra khỏi nhà và không trở về nhà.

Sổ ghi kế hoạch của cháu Ngân (Ảnh gia đình cung cấp)
Sổ ghi kế hoạch của cháu Ngân (Ảnh gia đình cung cấp)

Gia đình đã báo Công an và tìm thấy chiếc xe đạp cách nhà 500 mét (gần một nghĩa địa).

Qua điều tra, cơ quan chức năng và gia đình xác định được cháu Ngân đã lên xe khách đi Hà Nội nhưng chưa biết đi đâu.

Sau khi kiểm tra camera các gia đình ở thị trấn Nông Cống, được biết cháu Phan Thu Ngân lên chuyến xe của nhà xe Đông Lý (ở ngay Nông Cống) lúc 13h30 ngày 1/5 và ra đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội) lúc 17h cùng ngày.

Theo camera, khi cháu xuống xe có một người đàn ông trung tuổi mặc áo trắng đón. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh kém nên không thể xác định đó là người quen hay xe ôm.

Tìm con mất tích

Gia đình đã tìm được cuốn nhật ký cháu để lại, trong một note, Ngân ghi rõ kế hoạch "Mình sẽ đi Mỹ vào cuối tháng 7.2019", "Sang Mỹ học và thành lập công ty"; "Phải thi SAT1 ngày 4/5 và SAT2 1/6, TOEFL 19/5"

Gia đình nói không hề biết về dự định này của cháu, không biết cháu sẽ đi thi ở đâu.

Cơ quan chức năng và gia đình nhận định có thể cháu tự ý tìm hiểu về khoá thi SAT trên mạng và đăng ký thi.

Nguyên nhân sẽ được làm rõ khi gia đình vào đến Cà Mau gặp cháu.

Phan Tuyết