Bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương cho hay: Trong số 1.265 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp (bao gồm 1.255 sinh viên tại Trụ sở chính Hà Nội và 10 sinh viên tại Cơ sở Quảng Ninh) có khoảng 30% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc. Các sinh viên Khóa 61 tốt nghiệp hôm nay không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập mà còn gặt hái nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng cũng như tại các sân chơi chuyên môn và năng khiếu trong nước và quốc tế.
Tiêu biểu có thể kể đến: Huy chương Bạc Olympic Toán sinh viên toàn quốc các năm 2023, 2024, 2025; Giải nhì toàn quốc Olympic tin học khối không chuyên năm học 2025-2026; Giải nhì giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên đại học năm 2024; Giải nhì cuộc thi lập trình không chuyên khu vực châu Á năm 2025-2026; Á quân toàn quốc cuộc thi Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam 2023; Quán quân cuộc thi phân tích dữ liệu DAZONE 2025; Giải Ba Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam khu vực miền Bắc năm học 2025-2026 cùng nhiều giải thưởng khác.
Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt giải cao, trong đó có 7 nhóm được trao Giải thưởng nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 27 nhóm đạt giải nghiên cứu khoa học cấp trường, cùng nhiều bài báo và công bố trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, sinh viên Khóa 61 còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng, đồng thời giành nhiều giải thưởng trong các sân chơi thể thao và nghệ thuật, mang đến niềm vui, niềm tự hào và là nguồn động viên to lớn cho các thầy cô, cho Nhà trường.
1.265 tân cử nhân Ngoại thương đồng loạt cúi đầu tri ân cha mẹ
Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương có chia sẻ rằng: Từ thời khắc nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên đã chính thức trở thành tân cử nhân của Trường Đại học Ngoại Thương, mang trong mình khát vọng, trách nhiệm và sứ mệnh của Người Ngoại Thương để góp phần kiến tạo cộng đồng hạnh phúc và đất nước giàu mạnh.
Trong ngày đặc biệt này, Hiệu trưởng FTU mong muốn các tân cử nhân cùng nhau làm điều gì đó cũng thật là đặc biệt, điều mà có thể bình thường khi chúng ta làm chúng ta sẽ có chút ngại ngùng, có chút xấu hổ, có chút bối rối và có chút kỳ lạ.
Ở khoảnh khắc cuối cùng của đời sinh viên, cô Hương đề nghị các tân cử nhân quay xuống phía hội trường - nơi cha mẹ, người thân đang dõi theo - đặt tay lên ngực và nghĩ về những hy sinh, yêu thương đã nhận được trên hành trình trưởng thành.
Ngay sau đó hàng nghìn tân cử nhân đồng loạt cúi đầu tri ân, tạo nên khoảnh khắc xúc động tại buổi lễ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương nhắn nhủ: “Khi chúng ta trưởng thành là khi chúng ta dần cảm nhận và hiểu được những lo lắng, những hy sinh của người cha, người mẹ, của người thân trong gia đình… Chia sẻ yêu thương chính là một phần của trưởng thành và cũng là điều sẽ mang lại những thành công vững chắc trên hành trình mà chúng ta sẽ đi qua. Cô mong rằng không chỉ vào lúc này mà bất cứ khi nào có thể chúng ta cũng đều sẵn sàng chia sẻ sự yêu thương ấy tới gia đình của mình”.
Cô Hương thông tin thêm, Khóa 61 vào trường là khi đại dịch COVID-19 vừa đi qua, thế giới chuyển động như thể để bù đắp cho hơn 2 năm bị lỡ nhịp. Khóa 61 đã đồng hành cùng thầy cô trên hành trình thử nghiệm nhiều mô hình mới trong giáo dục như mô hình đồng giảng dạy, mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mô hình hợp tác quốc tế campus-in-campus khi liên tiếp chúng ta tiếp đón những đoàn chính khách cấp cao, học giả và sinh viên quốc tế đến với Ngoại Thương, và đặc biệt là mô hình đào tạo gắn liền với phát triển nghề nghiệp quốc tế CDIM. Chính những trải nghiệm của K61 là tiền đề cho những đổi mới trong phát triển giáo dục của Trường Đại học Ngoại thương trong giai đoạn phát triển mới.
“Các em hãy tự hào vì những nỗ lực và những cố gắng của bản thân trên hành trình với nhiều trải nghiệm đáng nhớ mà mình đã đi qua, hãy tự hào về những cảm xúc của sự chia sẻ, sự thấu hiểu và yêu thương mà mình đã từng được nhận cũng như đã từng trao gửi”, Hiệu trưởng FTU chia sẻ.
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho hay, ngày hôm nay đánh dấu mốc các sinh viên chính thức bước sang một hành trình mới với nhiều trải nghiệm và thách thức.
Mỗi một khoá tốt nghiệp đi qua đều để lại cho thầy cô những ấn tượng đặc biệt và cảm xúc rất riêng. Với vai trò của người đi trước, cô Hương mong muốn chia sẻ với K61 rằng bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức.
“Các em hãy dám dấn thân để theo đuổi ước mơ và lý tưởng nhưng cũng hãy hiểu rằng hành trình theo đuổi ước mơ được tạo nên bởi rất nhiều chặng đường nhỏ, đi qua mỗi chặng đường nhỏ tức là chúng ta tiến gần hơn tới ước mơ của mình. Bởi vậy hãy tin vào bản thân mình và luôn bền bỉ trên mỗi chặng đường đi qua.
Hãy luôn giữ sự tận tâm và nhiệt huyết trong từng công việc mà chúng ta đảm nhận, và trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hãy luôn dành cho mình những khoảng lặng để nhìn lại, để lắng nghe, để hiểu rằng những khó khăn rồi cũng sẽ đi qua, những tổn thương rồi cũng sẽ được hàn gắn.
Hãy giữ cho mình sự khiêm nhường và lòng bao dung để hiểu rằng thế giới rộng lớn hơn chúng ta nghĩ, núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta luôn có thể học hỏi được từ những điều nhỏ nhất, từ bất cứ ai xung quanh chúng ta, hãy hiểu rằng mỗi con người đều có những giá trị riêng có và đều đáng được trân trọng và chính những điều đó sẽ giúp chúng ta đi xa hơn trên hành trình của mình”, cô Hương mong mỗi tân cử nhân sẽ vừa đủ rực rỡ để theo đuổi ước mơ của mình, vừa đủ tĩnh lặng để không ngừng trưởng thành.
"Chiến thần GPA" và bài phát biểu truyền cảm hứng
Đại diện cho các tân cử nhân, em Lương Tùng Chi (lớp Anh 02, chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại) đã có một bài phát biểu truyền cảm hứng với câu chuyện xúc động về hành trình đi tìm giá trị thực sự đằng sau hào quang thành tích.
Khép lại bốn năm đại học, tân cử nhân Lương Tùng Chi sở hữu một bảng vàng thành tích đáng nể với điểm trung bình tích lũy (GPA) đạt 3.98/4.0 và điểm rèn luyện toàn khóa lên tới 96/100. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nữ sinh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi có bốn bài đăng trên kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, cùng hai bài đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Hội thảo khoa học cấp tỉnh. Không chỉ xuất sắc trong học thuật, Tùng Chi còn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động phong trào, vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố trong hai năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, đồng thời được vinh danh là Sinh viên tiêu biểu toàn khóa. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cô nàng xuất sắc đạt học bổng khuyến khích học tập trong cả sáu học kỳ, cũng như chinh phục thành công bốn học bổng danh giá từ các doanh nghiệp. Ngay trước thềm tốt nghiệp, cô bạn còn xuất sắc nhận được tin báo trúng tuyển Học bổng Chính phủ Pháp cho chương trình Thạc sĩ.
Dù sở hữu bộ sưu tập thành tích "khủng", nhưng trong bài phát biểu trước hàng ngàn người, Tùng Chi lại chọn kể một câu chuyện về sự thức tỉnh nội tâm.
Chi kể, suốt một thời gian dài, cô miệt mài chinh phục các cột mốc, hạnh phúc trong sự công nhận và tán thưởng của mọi người. Cảm giác đó mang lại sự an toàn, rằng bản thân không bị tụt lại trong một tập thể xuất chúng. Nhưng một câu hỏi từ cô giáo ở Ngoại thương đã khiến Chi sững lại: "Khi bỏ hết những danh hiệu và thành tích, em mong mọi người sẽ nhớ tới em là ai, và về điều gì?"
"Giây phút ấy, mình không thể trả lời được. Mình bỗng chốc nhận ra, trong lúc say sưa thăm thú các miền đất lạ, mình lỡ đánh rơi chiếc kim chỉ nam của mình đâu mất rồi. Mình tưởng đã có được rất nhiều trong tay, cuối cùng, lại như chẳng có gì!", Chi xúc động nhớ lại.
Từ khoảnh khắc đó, nữ sinh Ngoại thương bắt đầu học cách quay về nội tại. Cô học cách lắng nghe bản thân giữa những ồn ào của sự so sánh và kỳ vọng, tôn trọng chính mình thay vì mải miết chạy theo việc trở thành một "ai đó" hoàn hảo trong mắt người đời.
Đứng trên bục phát biểu danh dự, Tùng Chi không quên gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy cô và đặc biệt là gia đình - những người đã tạo ra "một vòng tay chưa bao giờ khép lại" để các tân cử nhân có thể yên tâm bước ra thế giới.