(GDVN) - Trao đổi với báo chí bên hàng lang kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13, Thượng tướng Lê Hữu Đức - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cơ quan an ninh Bộ Công an cần sớm làm rõ, xử lý nghiêm minh với những kẻ vô lương tâm, làm giả hài cốt liệt sĩ.
(GDVN) - “Hôm sau mùng 1, bên Ngân hàng Chính sách lại vào xin chúng tôi xác nhận nhưng dứt khoát tôi không ký. Cờ tổ quốc không thể phủ bữa bãi lên đống xương không rõ ràng như thế”.
(GDVN) - Theo tài liệu, ngoài Quảng Trị, Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) và “cậu Thủy” còn tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk và Bình Phước. Kết quả các cuộc tìm kiếm đều bị các cơ quan chức năng cho rằng hoàn toàn không đáng tin cậy.
(GDVN) - Vài thập kỷ gần đây, xã hội chúng ta có thêm một lớp người được gọi tên là nhà ngoại cảm. Rất nhiều câu chuyện ly kỳ, lôi cuốn về áp vong, gọi hồn để đi tìm mộ, giao tiếp với người cõi âm được xưng tụng trên nhiều diễn đàn, từ đời sống đến mạng internet.
(GDVN) - Số tiền trên đều do hơn 10.000 cán bộ công nhân viên Ngân hàng chính sách xã hội tự nguyện phát tâm đóng góp 4 ngày lương, không lấy từ tiền ngân sách, chi phí hoạt động chuyên môn.
(GDVN) - Sáng 29.10, lực lượng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Trị đã di lý “nhà tâm linh” Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”, 54 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và vợ là Mẫn Thị Duyên (51 tuổi) từ Bắc Ninh vào Quảng Trị để tiếp tục điều tra.
(GDVN) - Có một công thức chung đã được mặc định: Những con người có khả năng siêu phàm trong giới ngoại cảm, cô đồng thường phát hiện ra khả năng huyền diệu của mình sau những lần thập tử nhất sinh đầy kỳ bí. Trường hợp bà Phan Thị Bích Hằng cũng không phải là một ngoại lệ.
(GDVN) - "Cậu Thủy" không cho người khác gọi mình là nhà ngoại cảm, mà tự xưng là "nhà tâm linh", đã tìm ra 105 trường hợp hài cốt liệt sĩ, nhưng đó chỉ là sự lừa đảo mọi người bằng những bộ xương lợn, bò...
(GDVN) - "Trong tháng 9 vừa qua, Cục đã phối hợp các cơ quan liên quan, với Tổng cục An ninh II thực hiện xác minh, điều tra các thông tin có liên quan về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm. Từ đó, phát hiện một số bất minh của các nhà ngoại cảm khác, trong đó có Nguyễn Đức Phụng, Lê Trung Tuấn, Năm Liên, Năm Nghĩa… Hiện chúng tôi đã làm báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có sự tham gia của nhà ngoại cảm".
(GDVN) - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Thúy và Duyên. Hai bị can bị cơ quan an ninh điều tra di lý về tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác điều tra.
(GDVN) - “À, mà chính chúng tôi cũng ngạc nhiên đấy. Trong phóng sự của “Trở về từ ký ức”, chúng tôi không gọi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là lừa đảo, chưa phủ nhận bà Hằng, nhưng bà Hằng nhạy cảm quá, tưởng thế”.
(GDVN) - Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy") không cho người khác gọi mình là nhà ngoại cảm mà tự xưng là "nhà tâm linh". Từng có tiền án, sau khi ra tù, ông Thúy chuyên hành nghề tìm mồ mả và của cải chôn dưới đất.
(GDVN) - Sau loạt bài Nghi vấn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ để thu tiền tỉ, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXHVN - đơn vị chủ trì thực hiện chương trình tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ), đã chủ động đến để thông tin về vụ việc.
(GDVN) - Sau nhiều "phi vụ" tạo hiện trường giả trong việc quy tập hài cốt liệt sỹ hòng trục lợi, vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy (cậu Thủy) đã kiếm ngót 8 tỷ đồng từ hành vi gian dối đó…
(GDVN) - Có một công thức chung đã được mặc định: Những con người có khả năng siêu phàm trong giới ngoại cảm, cô đồng thường phát hiện ra khả năng huyền diệu của mình sau những lần thập tử nhất sinh đầy "kỳ bí". Trường hợp bà Phan Thị Bích Hằng cũng không phải là một ngoại lệ.
Khả năng ngoại cảm có giúp Phan Thị Bích Hằng trong kinh doanh địa ốc? Người phụ nữ có 20 năm đi tìm mộ liệt sĩ đã chia sẻ câu chuyện của mình với phóng viên.
(GDVN) - Để minh chứng nhận định này, nhà nghiên cứu Đỗ Sơn Hà thực hiện việc dựng trứng đứng trên đầu bút, trong điều kiện gió khá mạnh từ quạt thổi trực tiếp vào quả trứng.
(GDVN) - "Việc nhiều nhà nghiên cứu đang cố tình bảo vệ các nhà ngoại cảm cũng bởi vì họ bảo vệ lợi ích nhóm của mình. Họ trót “tay đã nhúng tràm” và “đâm lao thì theo lao mà thôi”. “Ngược lại, khi đã “rút kiếm” bảo vệ chân lý thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Nếu tôi nói sai, tôi sẵn sàng lên báo chí, truyền thanh xin lỗi các nhà ngoại cảm một cách công khai”.