Bi hài chuyện… “ở trọ” của sinh viên

13/03/2012 13:47
Minh Hiền
(GDVN) - Đó là những tình huống dở khóc, dở cười, bi, hài mà sinh viên đã, đang và gặp phải thường ngày với cuộc sống thuê nhà trọ…
“Cho xin ngủ nhờ 1 đêm với!" Chân ướt chân ráo đưa con ra Hà Nội nhập học, bố của Vân Anh, sinh năm thứ nhất, Cao Đẳng Truyền hình, đăng ký ngay một suất trọ trong ký túc xá để đảm bảo an toàn cho cô con gái. Thế nhưng, phòng còn chưa quen hơi người thì Vân Anh đã khăn gói chuyển ra ngoài với lý do: Ký túc xá quá khắt khe, mới 7 giờ 30 phút tối đã yêu cầu sinh viên đóng cửa tự học, không cho giao du với bên ngoài. Sau khi tìm được một phòng trọ vừa sạch sẽ, giá lại “mềm”, Vân Anh “chuyển nhà”. Những tưởng cô bạn sẽ có một khung trời riêng, không còn sợ ai quản lý, gò bó. Nhưng đêm đầu tiên ở nhà trọ mới, Vân Anh đã được 1 phen khiếp vía khi nửa đêm bị đàn ông gõ cửa xin ngủ nhờ.“Nghe tiếng gõ cửa, mình đang định bước ra hỏi ai đấy thì bên ngoài có tiếng vọng vào: “Cho xin ngủ nhờ một đêm với!”. Giọng của 1 người đàn ông lè nhè giữa đêm làm mình rùng rợn tóc gáy. Không biết làm gì khác hơn, mình chạy vào giường phủ kín chăn chờ trời sáng…”, Vân Anh kể lại mà chưa hết hoảng hốt. Sau khi cất công tìm hiểu về dãy trọ của mình, Vân Anh mới ngã ngửa là mình đã chọn nhầm chốn nương thân. Dãy trọ này thường xuyên vắng chủ, không có người quản lý. Do đó, bọn “dân ga” (thanh niên chơi bời sống ở Thị trấn Thường Tín) vào đây quậy phá. Đến ngày thứ 3 thì Vân Anh lại lóc cóc nhờ bạn chuyển đồ vào ở lại trong ký túc xá của trường.Đến thăm bạn bị chủ nhà trọ… nhốt vào nhà vệ sinh Có chủ nhà quản lý, an ninh nhà trọ sẽ được đảm bảo hơn. Nhưng đôi khi những trò “ma quái” khiến sinh viên phát hoảng lại do chính chủ nhà trọ bày ra. Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội nổi tiếng là vùng đất “định cư” của sinh viên ĐH Công Nghiệp. So với giá thuê nhà trong nội thành thì giá ở đây “mềm” hơn rất nhiều. Chỉ có điều, tính tình của một số ông chủ nơi đây không hề “dễ chiều”.
Sinh viên đang gặp phải muôn vàn những câu chuyện dở khóc, dở cười, bi, hài với cuộc sống trọ học xa nhà (Ảnh minh họa)
Sinh viên đang gặp phải muôn vàn những câu chuyện dở khóc, dở cười, bi, hài với cuộc sống trọ học xa nhà (Ảnh minh họa)
Hữu Linh, sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Công Ngiệp, quê Bắc Ninh, thuê một phòng trọ khép kín, đầy đủ điện nước với giá 500.000 đồng/tháng ở xã Di Trạch – Hoài Đức. Linh sung sướng rủ cậu bạn của mình đến thăm phòng trọ để “khoe” tiện ích. “Cậu bạn của mình đến nơi thì thấy cổng khóa. Bấm điện thoại gọi cho mình nhưng mình đi chợ mua thức ăn quên cầm máy theo. Đang loay hoay không biết làm thế nào, ngấp nghế ngó bạn qua khe cổng thì cậu bạn của mình bất ngờ bị một người đàn ông túm chặt hai tay từ phía đằng sau và hét lớn: “Tính trộm nhà tao hả?”, Linh kể lại. Cậu bạn xấu số của Linh chưa kịp mở miệng ra phân trần trắng đen thì đã bị người đàn ông xưng là chủ nhà trọ nhốt vào nhà vệ sinh trước cổng. Nửa tiếng sau, khi Linh tay xách nách mang đồ ăn từ chợ về thì mới nhận ra cậu bạn của mình đang bị “giam giữ”. “Ngậm bồ hòn làm ngọt” với hóa đơn tiền điện “khủng” từ chủ nhà Không gặp phải tình huống dở khóc dở cười như Linh nhưng Thùy Dung, Viện ĐH Mở Hà Nội đang thuê nhà ở Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân cũng được nhiều phen dựng tóc gáy vì hóa đơn tiền điện mà bà chủ nhà trọ đưa ra lên tới giá “khủng”. “Bọn mình sử dụng rất tiết kiệm vậy mà không hiểu sao hóa đơn điện nước của phòng mình lại kinh khủng đến vậy. Điều tra mới biết, bà chủ mắc dây điện của nhà bà ấy vào đồng hồ điện của tụi mình. Trót ký hợp đồng 5 tháng rồi nên đành ngậm ngùi, không dám than thân trách phận”, Dung chia sẻ. Tình trạng tiền điện tăng bất thường không chỉ xuất hiện ở khu nhà trọ của Thùy Dung, đó còn là “nỗi khổ chung” của rất nhiều sinh viên khác ở mọi nơi. Các bạn thường chọn biện pháp “dĩ hòa vi quý”, “im lặng là vàng”, phần vì không muốn gây mối bất đồng với ông chủ, bà chủ của mình, phần vì nghĩ rằng “Ở đâu giờ chẳng vậy!”.
Minh Hiền