Thầy Lê Phước Triều, người thân của sinh viên

03/11/2018 07:10
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, hỏi bất cứ sinh viên nào, em nào cũng đều biết thầy Lê Phước Triều.

Gặp các học sinh cũ, đã từng học Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu), các em hay nhắc đến người thầy Lê Phước Triều - Phó trưởng phòng đào tạo.

Đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, hỏi bất cứ sinh viên nào, em nào cũng đều biết thầy Lê Phước Triều. Cả trường có hơn bốn ngàn sinh viên, vậy mà tất cả sinh viên đều biết tên, biết mặt quả là đặc biệt. 

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thầy về công tác tại trường đã 18 năm. Thông cảm với đời sống sinh viên, thầy trở thành người thân của học trò mình khi nào chẳng biết.

Chỉ biết, khi có khó khăn, trăn trở, sinh viên lại tìm thầy tâm sự, nhận sự hướng dẫn, sẻ chia. 

Người thầy của phân luồng giáo dục

Từ thực tế giáo dục địa phương, nhu cầu lao động của nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Thầy Lê Phước Triều trở thành “chuyên gia” định hướng giáo dục nghề nghiệp; hàng năm, Thầy cùng với Ban giám hiệu các trường phổ thông trên địa bàn tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. 

"Trăm nghe không bằng một thấy", thầy đã đưa học sinh của hơn ba mươi trường phổ thông đến tham quan trường nghề.

Mắt thấy, tai nghe, tin tưởng vào tư vấn của thầy, học sinh đã chọn học nghề mình thích, góp phần đảm bảo tỷ lệ tuyển sinh của nhà trường luôn vượt chỉ tiêu đề ra.

Thầy Lê Phước Triều đang cùng học sinh lắp đặt hệ thống tưới nước vườn hoa. Ảnh tác giả cung cấp
Thầy Lê Phước Triều đang cùng học sinh lắp đặt hệ thống tưới nước vườn hoa. Ảnh tác giả cung cấp

Người cha nơi ký túc xá

Ổn định cuộc sống cho sinh viên ở xa là biện pháp “hữu xạ tự nhiên hương” của nhà trường.

Ký túc xá nhà trường, điểm tham quan của học sinh và phụ huynh khi đến trường, bất cứ giờ nào trong ngày, sinh viên cần là có ban quản lý, có thầy Lê Phước Triều giúp đỡ. 

Gặp bạn Hào, học năm hai, ngành ô tô, nhà ở Xuyên Mộc, Hào nói:

Nhà em ở xa, nội trú ký túc xá an toàn, tiện việc học. Ban đêm, có thầy Lê Phước Triều cùng ở, cảm giác như ở nhà. Chúng em cảm thấy thầy như người cha thứ hai của mình vậy”. 

Người huấn luyện viên, đồng đội của sinh viên

Thầy Lê Phước Triều, người thân của sinh viên ảnh 2Cô giáo mầm non chiến thắng bệnh hiểm nghèo, vươn lên dạy tốt

Hoạt động văn hóa, thể thao là một biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Phong trào thể thao, văn nghệ của trường là điểm sáng của giáo dục địa phương.

Sinh viên được tham gia các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông …

Thi đấu ở đâu, bạn đồng hành với họ là thầy Lê Phước Triều; thầy là người sẻ chia vui, buồn với sinh viên.

Với sinh viên, thầy là đồng đội tin cậy, không thể thiếu.

Tâm sự với tôi, thầy Triều nói: “Mình từng là sinh viên nghèo, mình biết sinh viên cần cái gì. Nay lại làm thầy, nên sẻ chia, hy sinh thêm một chút, phụng sự thêm một chút; các em chọn trường nghề đi học là mình vui rồi;

Chỉ mong, những ký ức đẹp khi học ở đây, mai này lan tỏa trong cuộc sống, là công dân tốt, mình thấy hạnh phúc rồi”. 

Những đóng góp của thầy Triều với nhà trường và sinh viên được tập thể sư phạm tin tưởng, bầu thầy làm Chủ tịch công đoàn liên tục nhiều năm liền.

Hạnh phúc của người thầy thật bình dị, được cống hiến, sẻ chia, hy sinh, phụng sự. Chúc Thầy giữ mãi niềm tin, thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục đã chọn.                 

Sơn Quang Huyến