Giữa không khí rộn ràng của những ngày sắp đón Xuân Bính Ngọ, khi mỗi gia đình đều mong muốn mang đến cho con trẻ một mùa Tết trọn vẹn và ý nghĩa, Hội hoa Xuân Sky-Line đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên Hệ thống Giáo dục Sky-Line tại Thành phố Đà Nẵng.

Không đơn thuần là ngày hội vui xuân, Hội hoa Xuân Sky-Line năm nay mang chủ đề “GREEN SKY-LINE – Mùa xuân được gieo từ những mầm xanh”, được tổ chức như một chương trình giáo dục trải nghiệm, nơi học sinh từ mầm non đến phổ thông trực tiếp tham gia ươm trồng, chăm sóc cây xanh, qua đó hình thành tình yêu thiên nhiên, ý thức trách nhiệm và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Khi giáo dục bắt đầu từ những việc nhỏ

Điểm nhấn nổi bật của Hội hoa Xuân Sky-Line 2026 là không gian cây xanh, nơi trưng bày và gây quỹ từ những chậu cây do chính học sinh Sky-Line gieo trồng, chăm sóc trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó là các gian hàng được đội ngũ nhà trường chung tay chuẩn bị, với sự đồng hành của lãnh đạo và những cô chú chăm sóc cây xanh, những người bền bỉ gìn giữ mảng xanh Sky-Line mỗi ngày.

skl-hhx-1.png
Những chậu cây xanh từ dự án “Người Gieo mầm xanh” được giới thiệu và gây quỹ tại Hội hoa xuân Sky-Line 2026.

Mỗi góc cây tại hội hoa mang theo một câu chuyện riêng: câu chuyện của sự kiên nhẫn, của tình yêu thiên nhiên và của tinh thần trách nhiệm được bồi đắp từ những việc làm nhỏ bé. Dù khác nhau về hình thức, tất cả cùng gặp nhau ở một điểm chung: nuôi dưỡng tình yêu với môi trường, để từ những mầm xanh hôm nay, lối sống xanh và các giá trị bền vững tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng học đường.

Đặc biệt, gian hàng cây xanh của lãnh đạo và cán bộ, nhân viên nhà trường, mang thông điệp “Gieo mầm xanh - Gửi yêu thương”, góp thêm một sắc thái ấm áp cho không gian ngày hội.

Tại đây, những mầm cây được đặt trong các bình gỗ lũa, phần cốt lõi cứng cáp nhất của những thân gỗ cũ, từng trải qua sự bào mòn của thời gian và thiên nhiên. Dưới bàn tay của các nghệ nhân, gỗ lũa tưởng chừng vô dụng đã được tái sinh thành những tác phẩm mang vẻ đẹp mộc mạc, vững bền. Trên nền gỗ ấy, các em học sinh Sky-Line đã cùng nhau ươm trồng, chăm chút những mầm xanh non trong mùa Hiến chương Nhà giáo vừa qua.

sky04805.jpg
Gieo mầm xanh - Gửi yêu thương.

Sự kết hợp giữa nét phong trần của gỗ cũ và sức sống căng tràn của mầm xanh trở thành biểu tượng cho nghị lực vươn lên và niềm tin rằng: nơi nào có yêu thương, nơi đó sự sống sẽ lại bắt đầu. Toàn bộ kinh phí gây quỹ từ gian hàng này được dành để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Vui xuân xanh – lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Song hành cùng hoạt động gây quỹ, Hội hoa Xuân Sky-Line còn là không gian giáo dục sống động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mô hình Mottainai – Không lãng phí - được triển khai xuyên suốt, khuyến khích học sinh mang sách vở, đồ chơi, đồ dùng còn sử dụng để trao đổi. Em Lê Anh Quốc Việt, học sinh lớp 7/1 INT, cơ sở Sky-Line Global cho biết, em mang theo quần áo và gấu bông để đổi lấy những chậu sen đá. Theo Quốc Việt, hoạt động này không chỉ giúp các vật dụng được tiếp tục sử dụng mà còn mang đến cho em cảm giác ý nghĩa khi những món đồ mình không còn dùng đến có thể trở nên hữu ích với người khác. Qua đó, em còn học cách trân trọng giá trị của vật dụng, giảm thiểu rác thải và hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm.

Ngoài ra, không gian sự kiện được tổ chức thành nhiều khu trải nghiệm xanh: thu gom giấy, nhựa tái chế; các hoạt động thủ công truyền thống; trò chơi dân gian; làm bánh ngày Tết. Những chi tiết nhỏ như sử dụng túi vải thay cho túi nhựa, dụng cụ thân thiện với môi trường hay khu “đóng gói xanh” đều trở thành những bài học trực quan đối với học sinh.

sky04752.jpg
Học sinh, phụ huynh hào hứng trao đổi đồ dùng cũ, lan tỏa tinh thần sẻ chia và lối sống xanh.

Hội hoa Xuân Sky-Line không chỉ là ngày hội của niềm vui, mà còn là không gian kết nối giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Phụ huynh không chỉ đồng hành cùng con trong các hoạt động trải nghiệm, mà còn trực tiếp tham gia vào hành trình giáo dục, cùng nhà trường vun đắp những giá trị sống bền vững cho thế hệ trẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi trẻ em dễ bị cuốn vào thế giới số, Hội hoa Xuân Sky-Line mang đến một khoảng lặng, nơi các em được chạm vào thiên nhiên, được trồng cây, được trao đi và đón nhận những giá trị nhân văn từ đời sống thực. Đó cũng là cách nhà trường bồi đắp ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội, để những “mầm xanh” được gieo hôm nay tiếp tục lớn lên cùng học sinh trên hành trình trưởng thành.

Thi Thi