Vụ con bạc bị thả xác trôi sông: Đối tượng Lan chối tội

25/08/2011 08:31
Theo H.Minh/Người lao động

Nguyễn Thị Bích Lan đổ trách nhiệm đánh chết anh Công ở casino Sato cho những kẻ đã bỏ trốn là chồng và 3 đối tượng xã hội đen khác.

Khoảng 16 giờ ngày 23-8, thi thể anh Đỗ Thành Công (ngụ xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, Long An), nạn nhân trong vụ đi đánh bạc ở Campuchia bị đánh chết, đã được phía chính quyền Campuchia hỗ trợ đưa về Việt Nam an táng.

Trước đó, xác anh Công được phát hiện trôi trên sông, gần các casino. Sau khi vớt được nạn nhân, chính quyền địa phương đã làm thủ tục nhận dạng và chôn tại một cánh đồng vắng, cạnh một ngôi chùa thuộc huyện Romeas Haek cách cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Long An khoảng 40 km.
Vụ con bạc bị thả xác trôi sông: Đối tượng Lan chối tội   ảnh 1
Chị Bùi Thị Hương cùng 2 con bên di ảnh anh Đỗ Thành Công
Nguồn tin từ phía cảnh sát tỉnh Svay Rieng, lúc nạn nhân Công chết tại casino Sato, cạnh cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, những người trong đường dây cho vay “cầm mạng” đã thuê xe taxi với giá 2.000 USD chở xác nạn nhân đi xa gần 40km rồi vứt xuống sông.
Hiện tài xế và đội phó đội bảo vệ casino này, được cho là thông đồng với đối tượng Nguyễn Thị Bích Lan cũng đã bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra.
Theo lời khai của Lan, chồng Lan và 3 đối tượng xã hội đen tham gia đánh đập các nạn nhân đã bỏ trốn. Hiện Lan đang đổ trách nhiệm cho những kẻ đã tẩu thoát này nhằm giảm nhẹ tội cho mình.
Theo H.Minh/Người lao động