Long Giang ăn thẻ đỏ, U23 Việt Nam chật vật qua 'ải' U23 Lào

17/11/2011 18:50
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - U23 VN đã đạt mục tiêu 3 điểm trước U23 Lào nhưng đó là một chiến thắng quá nhọc nhằn khi Long Giang bị thẻ đỏ và Đình Tùng chấn thương.

Xem clip bàn thắng và các pha bóng đáng chú ý:

> Đình Tùng gỡ hòa cho U.23 Việt Nam

> Văn Quyết nâng tỷ số lên thành 2 - 1 cho U.23 Việt Nam

> Tát Anh Quang, Lamnao Singto 'xơi' ngay thẻ đỏ

> Xem Trọng Hoàng sút trượt penalty

> Văn Thắng ghi bàn quyết định cho U.23 Việt Nam

> Đá sau Lamnao Singto, Long Giang nhận thẻ đỏ trực tiếp

> Clip: Mất thủ quân, U.23 Việt Nam chật vật qua 'ải' U.23 Lào


Với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu này, Long Giang sẽ phải làm khán giả ở trận bán kết, trong khi Đình Tùng cũng nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục để tham dự bởi trận đấu bán kết sẽ diễn ra sau chưa đầy 48 giờ nữa.
Đình Tùng được đá chính lần đầu tiên ở SEA Games 26.
Đình Tùng được đá chính lần đầu tiên ở SEA Games 26.

Nếu thắng U23 Lào với bất kỳ tỷ số nào, U23 Việt Nam cũng sẽ giành lại ngôi nhất bảng đang bị U23 Myanmar tạm chiếm. Nhưng U23 Lào đã dội một gáo nước lạnh cho U23 Việt Nam với bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.
U23 Lào ghi bàn rất sớm. Ảnh: TNO
U23 Lào ghi bàn rất sớm. Ảnh: TNO

Bất ngờ lớn xảy ra ở phút thứ 4. Các hậu vệ U23 Việt Nam chơi thiếu tập trung, để đối thủ phối hợp đẹp mắt và Keoviengphet Liththideth (11) đã băng xuống hạ gục Bửu Ngọc bằng cú sút sệt vào góc xa. 1-0 cho U23 Lào.


Bàn thua khiến các cầu thủ U23 VN bị chạm tự ái và dồn lên tấn công. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành của U23 Lào.

Phút 13, Văn Thắng đi bóng bên cánh phải rồi ngoặt bóng loại một hậu vệ đội bạn trước khi tung cú sút nhanh. Tiếc là thủ môn Lào đã chọn đúng vị trí và tóm gọn bóng.

Phút 16, trung vệ đội trưởng Long Giang bị phạt thẻ đỏ, rời sân. Cầu thủ 23 tuổi đã phạm lỗi từ phía sau với Lamnao Singto trong một tình huống có thể ghi bàn. Thẻ đỏ là hoàn toàn xứng đáng.
Long Giang bị phạt thẻ đỏ. Ảnh: TTVH
Long Giang bị phạt thẻ đỏ. Ảnh: TTVH

Với tấm thẻ đỏ này, thủ lĩnh hàng thủ của U23 VN sẽ bị treo giò ở trận đấu bán kết. Đây là hiểm họa lớn với U23 VN bởi các đối thủ ở bán kết, cho dù là U23 Malaysia hay U23 Indonesia, cũng đều sở hữu hàng công quá mạnh so với những Huỳnh Phú, Anh Quang, Thanh Hào.
Long Giang sẽ phải nghỉ trận bán kết. Ảnh: TNO
Long Giang sẽ phải nghỉ trận bán kết. Ảnh: TNO

Trong tình huống đá phạt, Âu Văn Hoàn đã bị phạt thẻ vàng vì di chuyển trước khi trọng tài thổi còi. Rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

Phút 21, Văn Quyết nhận bóng trong vòng cấm ở tư thế trống trải nhưng sự chậm chạp đã khiến trung vệ Lào kịp phá bóng.

Phút 22,
Lê Văn Thắng vuốt bóng cực mạnh và tinh tế nhưng bóng lại tìm đến trúng xà ngang U23 Lào.

Phút 25, HLV Goetz buộc phải rút Văn Bình ra để bổ sung trung vệ Thanh Hào cho tuyến thủ.

Việc U23 VN mất người sớm khiến thế trận trở nên cân bằng hơn. Các cầu thủ áo đỏ không thể dễ dàng áp đặt thế trận như nhiều người dự đoán từ trước khi trận đấu diễn ra. Ngược lại, U23 Lào dù chơi hơn người nhưng cũng không đủ nhuyễn trong các pha phối hợp để xâm nhập vòng cấm. Họ chủ yếu tung ra những cú sút xa với tất cả sức lực để tìm kiếm may mắn.

Một trong số các tình huống dứt điểm như thế đến ở phút 31, cầu thủ đã mở tỷ số Keoviengphet Liththideth từ ngoài vòng cấm nhắm thẳng khung thành của Bửu Ngọc để sút rất căng, khiến thủ môn U23 Việt Nam phải bay người hết cỡ đấm bóng.

Phút 33, tiền vệ số 7 của U23 Lào, Soukaphone Vongchiengkham, đi bóng rất hay, Thanh Hào đã cản người không bóng. Rất may là trọng tài Minoru Tōjō người Nhật Bản đã không rút thẻ.

Phút 37, U23 Lào đang cầm bóng nhiều hơn U23 Việt Nam, tỷ lệ cầm bóng của đội bóng áo xanh là 55%. Tuy nhiên, họ chủ yếu phối hợp bằng các đường chuyền dài và khi có cơ hội thì sút cầu âu rất căng.

Phút 40, đội trưởng Lamnao Singto đã đe dọa khung thành của Bửu Ngọc với cú sút căng từ góc hẹp, sau một pha tấn công biên. U23 Lào đang có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và dù chơi đơn giản nhưng Lào có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào.

Phút 45, Hoàng Thiên đi bóng khá dẻo bên cánh trái rồi chuyền ngang cho Trọng Hoàng băng lên nhận bóng. Cú sút của Hoàng ‘bò’ sau đó không đủ mạnh và đi không chính xác.


Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Lào. HLV Goetz chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói với các học trò trong phòng thay đồ. Hy vọng các tuyển thủ Việt Nam sẽ chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2.

Hiệp 2 trở lại. Ngay phút đầu tiên, Văn Quyết đã thực hiện cú dứt điểm đầu tiên, một cú sút xa cầu âu đưa bóng đi vọt xà.

Phút 48, Đình Tùng đẩy ngã hậu vệ U23 Lào sau khi không thể tranh được bóng. Tình huống thể hiện rõ sự bế tắc của các tuyển thủ Việt Nam.

Phút 49, Văn Quyết bỏ phí cơ hội quá rõ nét. Đình Tùng chọc khe cho Văn Quyết, sau khi vượt qua hậu vệ Lào, cầu thủ số 12 lại quyết định sút luôn ở góc quá hẹp và dĩ nhiên là bóng đi ra ngoài. Nếu Văn Quyết chuyền cho Văn Thắng đang đứng trống trải ở trong, gần như chắc chắn chúng ta sẽ có bàn thắng.

Phút 52, suýt chút nữa U23 Lào có bàn thắng thứ hai. Lamnao băng xuống rất nhanh đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội rồi đối mặt với Bửu Ngọc. Rất may là tiền đạo số 8 đã sút trúng người thủ môn U23 Việt Nam.

Ngay sau đó, Sangvone Phimmasen lại có bóng trong tư thế rất trống trải. Rất may là chân sút số 9 này đã sút bóng ra ngoài rất vô duyên.

Phút 55, quá bế tắc, HLV Goetz quyết định đưa Thành Lương vào sân thay Hoàng Thiên.

Phút 56,
Văn Quyết đua tốc độ với hậu vệ U23 Lào rồi sửa bóng vào góc xa. Rất tiếc là bóng vẫn đi chệch cột dọc.

Phút 58, Đình Tùng đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho Văn Quyết. Giữa vòng vây của 4 hậu vệ, Văn Quyết một lần nữa sút bóng ra ngoài.

Phút 64, cột dọc đã từ chối bàn thắng của U23 Việt Nam. Đình Tùng cứa bóng rất kỹ thuật, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thủ môn đối phương nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

Phút 65, U23 VN đã gỡ hòa 1-1. Người ghi bàn là Đình Tùng sau một pha đệm bóng cận thành. Đây là bàn thắng thứ hai của Tùng 'con' ở SEA Games năm nay.

Ở tình huống U23 VN ghi bàn thì thủ môn U23 Lào đã bị đau. U23 Lào buộc phải rút thủ môn bắt chính ra sân để thay bằng thủ môn dự bị Sourasay Keosouvandeng.

Phút 70, U23 VN đã có bàn thắng thứ hai.

Đình Tùng thể hiện vai trò quan trọng của mình với đường chuyền đầy cảm giác, dọn cỗ cho Văn Quyết và tiền đạo số 12 đã không bỏ lỡ cơ hội lần nữa. Chỉ bằng một pha chạm bóng đơn giản, Quyết đã đệm bóng tung lưới U23 Lào, nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 73, Trọng Hoàng chuyền bóng rất hay cho Thành Lương. Lương ‘dị’ khống chế bóng một nhịp rồi sút vào góc gần. Rất tiếc là thủ môn Lào lại đón đúng ý đồ và kịp khép góc.

Phút 76, Lamnao Singto nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ. Tỷ số về người được cân bằng 10-10.

Lamnao đã tát vào mặt trung vệ Anh Quang và thẻ đỏ dành cho cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn SEA Games 26 là hoàn toàn xứng đáng.

Phút 82, Văn Quyết có pha đột phá táo bạo nhưng chỉ qua được 2 hậu vệ trước khi bị cướp bóng.

Phút 83, Đình Tùng đã đưa được bóng vào lưới U23 Lào nhưng anh đã rơi vào bẫy việt vị.

Phút 87, U23 Việt Nam được hưởng quả penalty khi Văn Quyết bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng Hoàng bước lên chấm sút phạt và đá… thẳng ra ngoài.

Rõ ràng Trọng Hoàng đang chơi không tốt trong suốt các trận đấu vòng bảng. Anh mới chỉ ghi được 1 bàn và những gì đã thể hiện vẫn quá nhạt nhòa.

Phút 89, Văn Hoàn chuyền bóng tinh tế cho Văn Quyết. Dùng ngực khống chế, Quyết lập tức tung cú volley nhưng bóng không đi vào lưới.

Phút 90, U23 VN đã có bàn thắng thứ 3. Văn Quyết đi bóng bên cánh phải rồi chuyền bóng rất đẹp vào trong. Có 3 cầu thủ áo đỏ đứng đón sẵn và Văn Thắng là người chạm bóng để ghi bàn đẹp mắt.
Chiến thắng quá nhọc nhằn của U23 VN. Ảnh: TTVH
Chiến thắng quá nhọc nhằn của U23 VN. Ảnh: TTVH

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 3-1 cho U23 VN. U23 Việt Nam đã đòi lại ngôi đầu bảng từ U23 Myanmar nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Long Giang nhận án treo giò còn Đình Tùng vẫn không thể chơi đủ 90 phút bởi chấn thương.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam:
Bửu Ngọc - Văn Hoàn, Long Giang, Anh Quang, Xuân Hiếu - Văn Thắng, Đình Tùng, Trọng Hoàng, Văn Bình - Hoàng Thiên, Văn Quyết.

U23 Lào: Phanthavong, Souliyavong, Moukda  Sousavath, Ketsada Sousavath, Inthammavong, Soukaphone, Lamnao Singto, Kanlaya Sysomvang, Keoviengpheth, Khampoumy, Sangvone.
Nguyễn Nguyễn