"Saigon Heat có lực lượng cổ động viên tuyệt nhất ABL"

30/07/2012 17:04
Trần Long
(GDVN) - Trung phong Jonathan Jones, ngôi sao của Saigon Heat, đã có những chia sẻ thú vị về Sài Gòn và về CLB Saigon Heat.
Người Sài Gòn đã yêu Saigon Heat. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở ABL (ASEAN Basketball League), nhà thi đấu Tân Bình đã bán hết vé ở mọi trận đấu mà Heat thi đấu. Và một trong những người khiến khán giả phải đến sân là trung phong của Heat, Jonathan Jones.
Trung phong cao 2m11 này đã kết thúc mùa giải đầu tiên với Heat bằng thành tích trung bình 21.86 điểm/trận và 12.76 rebound/trận. Jones lọt vào danh sách ứng cử viên cho danh hiệu MVP Trang chủ của ABL đã có một cuộc phỏng vấn với Jones về sự nghiệp của anh cũng như cuộc sống tại Sài Gòn.

Chỉ sau 1 mùa giải, Jonathan Jones đã trở thành gương mặt của thương hiệu Saigon Heat
Chỉ sau 1 mùa giải, Jonathan Jones đã trở thành gương mặt của thương hiệu Saigon Heat

PV: Cổ động viên của Saigon Heat đã giành cho các anh rất nhiều tình yêu. Cảm giác của anh thế nào về cuộc sống tại Sài Gòn trong mùa giải đầu tiên ở ABL?
Jones: Tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài sân bóng. Chúng tôi có lực lượng cổ động viên tuyệt nhất ABL, và cảm giác được là một phần của đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam thật đặc biệt. Tôi được thấy một Sài Gòn được xây dựng lại tuyệt đẹp 37 năm sau chiến tranh, người dân thì thân thiện và đón chào những người nước ngoài như tôi một cách nồng nhiệt. Phần thú vị và cũng “điên cuồng” nhất là đi xe máy, rất nguy hiểm nhưng tôi lại có điều kiện để ngắm thành phố. 90% người dân Sài Gòn đi lại bằng xe máy như là phương tiện chính.
PV: Món ăn ưa thích của anh ở Sài Gòn là gì?
Jones: Phở Việt Nam. Nó giống như món mỳ sợi khô có vị thịt bò ở trong. Tôi muốn ai cũng được thưởng thức phở một lần trong đời.

PV: Điểm đến ưa thích của anh?
Jones: Tôi thích tới chợ Bến Thành. Chỗ đấy mùi thì hơi ghê nhưng nó thực là thiên đường mua sắm. Ở đấy từ cá ươn cho tới quần áo tự may đều có tất (cười).
PV: Anh nghĩ thế nào về sự phát triển của các cầu thủ nội ở Saigon Heat trong mùa giải qua?
Jones: Có 2 từ, Jason Rabedeaux. Ông ấy là một HLV tuyệt vời và một diễn giả xuất sắc. Ông ấy dạy mọi người cách chơi bóng tốt hơn và cả sự tự tin để thành công. Tôi nghĩ ông ấy là người thầy giỏi nhất tôi từng được tiếp xúc và được huấn luyện. Heat rất may mắn khi có ông ấy.
PV: Anh có khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất trong mùa giải đầu tiên?
Jones: Không mấy ai dám nói mình có vinh dự là một phần của đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Tôi đã 33 tuổi, nhưng đây là một trải nghiệm hiếm có trong đời, và tôi sẽ luôn ghi nhớ ngày đầu tiên chơi bóng ở đây cho tới suốt cuộc đời.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Trần Long