Những học sinh Mèo Vạc phải dậy từ 3 giờ sáng đi kiếm tiền

21/12/2011 06:00
Tường Vi - Anh Huy

(GDVN) - Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, nhiều em học sinh vượt mấy quả núi đến chợ bán mớ rau kiếm chút tiền lẻ... Rồi đầu tuần em lại cắp sách tới trường.

Hôm nay nhiều người lạ quá
Hôm nay nhiều người lạ quá
Hai anh em địu nhau đi chợ
Hai anh em địu nhau đi chợ
Cô bé gùi hàng giúp mẹ
Cô bé gùi hàng giúp mẹ
Đi bộ hơn 4h xuyên màn đêm giá rét giờ em mới được bát phở vào bụng
Đi bộ hơn 4h xuyên màn đêm giá rét  giờ em mới được bát phở vào bụng
Giá rét vẫn không ngăn cản được trẻ đến buổi chợ phiên có thể kiếm thêm ít tiền
Giá rét vẫn không ngăn cản được trẻ đến buổi chợ phiên có thể kiếm thêm ít tiền
Ngày thường các em vẫn đi học, đến cuối tuần lại đi chợ bán chút quà kiếm thêm vài đồng
Ngày thường các em vẫn đi học, đến cuối tuần lại đi chợ bán chút quà kiếm thêm vài đồng
Em phải dậy từ 3h sáng đi bộ xuống chợ
Em phải dậy từ 3h sáng đi bộ xuống chợ
Đầu tuần em sẽ lại cắp sách tới trường
Đầu tuần em sẽ lại cắp sách tới trường
Niềm vui khi hôm nay bán được đắt hàng
Niềm vui khi hôm nay bán được đắt hàng
Nhưng cũng còn ánh mắt buồn thiu vì còn nhiều rau quá
Nhưng cũng còn ánh mắt buồn thiu vì còn nhiều rau quá
Nếu không đi bán rau em sẽ không có tiền đi học
Nếu không đi bán rau em sẽ không có tiền đi học
Tường Vi - Anh Huy