Tranh dự thi của Anh Kiệt, lớp 3A2, Tiểu học Đồng Nhân (MS:336)

08/11/2012 15:21
Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, tới từ lớp 3A2, trường Tiểu học Đồng Nhân.

Mọi trẻ em sinh ra trên trái đất này đều mong muốn được tới trường, được học hành, được vui chơi , được làm những việc mình thích. Đó là những việc rất bình thường nhưng không phải bạn nhỏ nào cũng thực hiện được. bởi lẽ còn rất nhiều bạn đang phải chống chọi với bệnh tật, nhiều bạn là nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh để lại. qua bức tranh này em muốn chia sử cùng các bạn nhỏ không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo. Em mong muốn làm một điều gì đó để động viên, an ủi giúp các bạn vơi đi nỗi đau, có thêm sức mạnh chống chọi với bệnh tật.
Mọi trẻ em sinh ra trên trái đất này đều mong muốn được tới trường, được học hành, được vui chơi , được làm những việc mình thích. Đó là những việc rất bình thường nhưng không phải bạn nhỏ nào cũng thực hiện được. bởi lẽ còn rất nhiều bạn đang phải chống chọi với bệnh tật, nhiều bạn là nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh để lại. qua bức tranh này em muốn chia sử cùng các bạn nhỏ không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo. Em mong muốn làm một điều gì đó để động viên, an ủi giúp các bạn vơi đi nỗi đau, có thêm sức mạnh chống chọi với bệnh tật.
Ban Biên Tập