Tranh dự thi của Thu Hiền, lớp 5A2, Tiểu học Tô Hiến Thành (MS:407)

13/11/2012 11:00
Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Đinh Thu Hiền, tới từ lớp 5A2, trường Tiểu học Tô Hiến Thành.

Ước mơ của em là trở thành một các sĩ. Vì em muốn chữa bệnh cho các bệnh nhân. Những người gặp bất hạnh vì mang trong người một bệnh nào đó. Em muốn những người đó khỏi bệnh họ sống như những người bình thường, để họ có niềm tin vào cuộc sống của chính mình. Trong cuộc sống, ai cũng gặp nhiều khó khăn nhưng biết vượt qua những khó khăn sẽ không còn nữa. Vì vậy, em muốn mang lại niềm vui cho họ. Em sẽ kể những câu chuyện vui cho họ để họ khỏi bệnh, để họ có nghị lực chống lại căn bệnh quá ác.
Ước mơ của em là trở thành một các sĩ. Vì em muốn chữa bệnh cho các bệnh nhân. Những người gặp bất hạnh vì mang trong người một bệnh nào đó. Em muốn những người đó khỏi bệnh họ sống như những người bình thường, để họ có niềm tin vào cuộc sống của chính mình. Trong cuộc sống, ai cũng gặp nhiều khó khăn nhưng biết vượt qua những khó khăn sẽ không còn nữa. Vì vậy, em muốn mang lại niềm vui cho họ. Em sẽ kể những câu chuyện vui cho họ để họ khỏi bệnh, để họ có nghị lực chống lại căn bệnh quá ác.
Ban Biên Tập