10 ngôi sao bị ghét cay ghét đắng trong làng bóng đá thế giới

08/12/2012 17:16
Thanh Tùng
(GDVN) - Họ nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn bởi bị rất nhiều người ghét, cả vì những lý do chính đáng lẫn không chính đáng.
10. Hulk: Sau vụ chuyển nhượng lắm tiền từ Porto sang Zenit, Hulk nhanh chóng trở thành kẻ bị ghét nhất ở St. Petersburg. Nhổ vào mặt đội trưởng Igor Denisov, bị báo chí Nga chỉ trích vì ăn lương quá cao, bị đồng đội ca thán rằng lười tập luyện và làm gương xấu cho các cầu thủ khác, và mới đây nhất là phản đối quyết định thay người của HLV Luciano Spaletti và tuyên bố luôn mình sẽ bỏ CLB. Vậy mà cách đây nửa năm người ta đang nói Hulk sẽ là tân binh của Chelsea.
10. Hulk: Sau vụ chuyển nhượng lắm tiền từ Porto sang Zenit, Hulk nhanh chóng trở thành kẻ bị ghét nhất ở St. Petersburg. Nhổ vào mặt đội trưởng Igor Denisov, bị báo chí Nga chỉ trích vì ăn lương quá cao, bị đồng đội ca thán rằng lười tập luyện và làm gương xấu cho các cầu thủ khác, và mới đây nhất là phản đối quyết định thay người của HLV Luciano Spaletti và tuyên bố luôn mình sẽ bỏ CLB. Vậy mà cách đây nửa năm người ta đang nói Hulk sẽ là tân binh của Chelsea.
9. Carlos Tevez: Rất được yêu mến ở West Ham, nhưng ở Man Utd, Tevez là kẻ thù vì đã chọn chuyển sang chơi bóng cho hàng xóm Man City. Nhưng cũng chỉ sau thời gian đầu, Tevez 2 lần yêu cầu được chuyển nhượng, tuyên bố rằng mình muốn về Nam Mỹ chơi bóng, và sau đó là scandal Bayern Munich cách đây 1 năm khi anh từ chối ra thi đấu từ ghế dự bị, thậm chí sau đó còn bỏ về đánh golf ở Argentina. Đáp lại, các CĐV City đốt cháy những chiếc áo đấu có tên Tevez và thậm chí dọa giết anh nếu anh trở lại.
9. Carlos Tevez: Rất được yêu mến ở West Ham, nhưng ở Man Utd, Tevez là kẻ thù vì đã chọn chuyển sang chơi bóng cho hàng xóm Man City. Nhưng cũng chỉ sau thời gian đầu, Tevez 2 lần yêu cầu được chuyển nhượng, tuyên bố rằng mình muốn về Nam Mỹ chơi bóng, và sau đó là scandal Bayern Munich cách đây 1 năm khi anh từ chối ra thi đấu từ ghế dự bị, thậm chí sau đó còn bỏ về đánh golf ở Argentina. Đáp lại, các CĐV City đốt cháy những chiếc áo đấu có tên Tevez và thậm chí dọa giết anh nếu anh trở lại.
8. Sergio Busquets: Nhiều fan trung lập thích Barcelona thi đấu, nhưng ít ai ưa Busquets. Không ai nghi ngờ tài năng của Busquets, vấn đề là tài năng này được thể hiện dưới hình thức phàn nàn với trọng tài, giả chấn thương và ăn vạ để hưởng đá phạt. Điều nực cười nằm ở chỗ anh này là một trong số những cầu thủ có sức mạnh thể chất nhất trong đội hình Barca.
8. Sergio Busquets: Nhiều fan trung lập thích Barcelona thi đấu, nhưng ít ai ưa Busquets. Không ai nghi ngờ tài năng của Busquets, vấn đề là tài năng này được thể hiện dưới hình thức phàn nàn với trọng tài, giả chấn thương và ăn vạ để hưởng đá phạt. Điều nực cười nằm ở chỗ anh này là một trong số những cầu thủ có sức mạnh thể chất nhất trong đội hình Barca.
7. Ashley Cole: Hậu vệ trái xuất sắc nhất bóng đá Anh và bóng đá thế giới, nhưng cũng là người đàn ông hay lăng nhăng nhất mà dư luận Anh từng biết. Cưới một cô ca sĩ xinh như mộng có tên Cheryl, Cole phản bội Cheryl hết lần này tới lần khác dẫn tới quyết định ly dị giữa hai người. Bên cạnh đó, anh còn bị gọi là “Cashley Cole” vì có Cole đã bình luận rằng mình “cảm thấy bị sỉ nhục” vì được Arsenal chìa ra bản hợp đồng gia hạn với mức lương 55.000 bảng và sau đó bỏ sang chơi cho Chelsea. Và cũng là Cole mang súng săn vào sân tập và vô tình bắn bị thương một sinh viên.
7. Ashley Cole: Hậu vệ trái xuất sắc nhất bóng đá Anh và bóng đá thế giới, nhưng cũng là người đàn ông hay lăng nhăng nhất mà dư luận Anh từng biết. Cưới một cô ca sĩ xinh như mộng có tên Cheryl, Cole phản bội Cheryl hết lần này tới lần khác dẫn tới quyết định ly dị giữa hai người. Bên cạnh đó, anh còn bị gọi là “Cashley Cole” vì có Cole đã bình luận rằng mình “cảm thấy bị sỉ nhục” vì được Arsenal chìa ra bản hợp đồng gia hạn với mức lương 55.000 bảng và sau đó bỏ sang chơi cho Chelsea. Và cũng là Cole mang súng săn vào sân tập và vô tình bắn bị thương một sinh viên.
6. Pepe: Tháng 4/2009, Pepe bị treo giò 10 trận sau khi bị thẻ đỏ vì phạm lỗi với Javier Casquero và sau đó là đạp liên tiếp vào người anh này. Cũng là Pepe đạp vào tay Lionel Messi, gây gổ với đồng đội cũ Javier Balboa, bị phạt vì dám dọa trọng tài trong đường hầm. Và tất nhiên là cả những chiếc thẻ đỏ.
6. Pepe: Tháng 4/2009, Pepe bị treo giò 10 trận sau khi bị thẻ đỏ vì phạm lỗi với Javier Casquero và sau đó là đạp liên tiếp vào người anh này. Cũng là Pepe đạp vào tay Lionel Messi, gây gổ với đồng đội cũ Javier Balboa, bị phạt vì dám dọa trọng tài trong đường hầm. Và tất nhiên là cả những chiếc thẻ đỏ.
5. Mario Balotelli: Khi còn ở Inter, Balotelli công khai mặc áo của… AC Milan. Khi tới City, Balotelli gây gổ với Adebayor, ném phi tiêu vào một cầu thủ trẻ trên sân tập, tự đốt pháo hoa ngay trong nhà mình, phi xe thẳng vào nhà tù dành cho… nữ chỉ để “ngắm cảnh” và xô xát với HLV Roberto Mancini vì bị thay ra giữa chừng.
5. Mario Balotelli: Khi còn ở Inter, Balotelli công khai mặc áo của… AC Milan. Khi tới City, Balotelli gây gổ với Adebayor, ném phi tiêu vào một cầu thủ trẻ trên sân tập, tự đốt pháo hoa ngay trong nhà mình, phi xe thẳng vào nhà tù dành cho… nữ chỉ để “ngắm cảnh” và xô xát với HLV Roberto Mancini vì bị thay ra giữa chừng.
4. Luis Suarez: Dùng tay cản bàn thắng của Ghana ở tứ kết World Cup 2010, tẩn trọng tài và đá ngầm đồng đội khi còn ở Ajax, chửi Patrice Evra trong lúc thi đấu và thường xuyên ngã ăn vạ để kiếm phạt đền... Thành tích của Suarez là rất đáng nể dù chưa chơi bóng chuyên nghiệp được quá 10 năm.
4. Luis Suarez: Dùng tay cản bàn thắng của Ghana ở tứ kết World Cup 2010, tẩn trọng tài và đá ngầm đồng đội khi còn ở Ajax, chửi Patrice Evra trong lúc thi đấu và thường xuyên ngã ăn vạ để kiếm phạt đền... Thành tích của Suarez là rất đáng nể dù chưa chơi bóng chuyên nghiệp được quá 10 năm.
3. John Terry: Ngoài vụ Anton Ferdinand, Terry còn dính vào scandal với bồ của Wayne Bridge dẫn tới việc mất băng đội trưởng ĐT Anh. Chưa kể Terry từng bị phát hiện là đã nhận tiền từ một công ty du lịch để tổ chức tour vòng quanh sân tập của Chelsea, có lời lẽ khiếm nhã với khách du lịch Mỹ chỉ vài tháng sau vụ khủng bố 11/9. Cha của ngôi sao này còn bị phóng viên bắt quả tang đang buôn bán ma túy.
3. John Terry: Ngoài vụ Anton Ferdinand, Terry còn dính vào scandal với bồ của Wayne Bridge dẫn tới việc mất băng đội trưởng ĐT Anh. Chưa kể Terry từng bị phát hiện là đã nhận tiền từ một công ty du lịch để tổ chức tour vòng quanh sân tập của Chelsea, có lời lẽ khiếm nhã với khách du lịch Mỹ chỉ vài tháng sau vụ khủng bố 11/9. Cha của ngôi sao này còn bị phóng viên bắt quả tang đang buôn bán ma túy.
2. Cristiano Ronaldo: Tội nghiệp Ronaldo, anh bị ghét chỉ vì theo lời của chính anh, “tôi đẹp trai, tôi giàu có và tôi đá bóng giỏi”. Sự tự tin thái quá này, cộng thêm cuộc đối đầu giữa anh và Lionel Messi, khiến Ronaldo bị nhiều người xem bóng đá không ưa, mà ví dụ là các CĐV Đan Mạch liên tục hô vang tên Messi trong trận đấu ở EURO 2012.
2. Cristiano Ronaldo: Tội nghiệp Ronaldo, anh bị ghét chỉ vì theo lời của chính anh, “tôi đẹp trai, tôi giàu có và tôi đá bóng giỏi”. Sự tự tin thái quá này, cộng thêm cuộc đối đầu giữa anh và Lionel Messi, khiến Ronaldo bị nhiều người xem bóng đá không ưa, mà ví dụ là các CĐV Đan Mạch liên tục hô vang tên Messi trong trận đấu ở EURO 2012.
1. Joey Barton: Một trùm gây scandal trên Twitter, nhưng những gì Barton làm trong và ngoài sân bóng còn đáng chú ý hơn. Tháng 9/2006, máy quay truyền hình bắt được cảnh Barton lộ “bàn tọa” về phía các CĐV của CLB cũ Everton. Tháng 5/2007, Barton tẩn đồng đội Ousmane Dabo ngay trên sân tập và kết quả là bị bán khỏi Man City. Vẫn chưa chừa, tháng 5/2008, Barton gây ẩu đả ngay ở trung tâm thành phố Liverpool và ngồi tù 77 ngày. Sang QPR, Barton đấm Morten Gamst Pedersen vào bụng trong một trận đấu hồi tháng 11/2010, và trong ngày cuối cùng của mùa giải trước, Barton tung cùi chỏ trúng mặt Carlos Tevez và bị đuổi khỏi sân, nhưng vẫn kịp để lại một cú đá vào sau đầu gối của Sergio Aguero và thậm chí định húc đầu vào Vincent Kompany.
1. Joey Barton: Một trùm gây scandal trên Twitter, nhưng những gì Barton làm trong và ngoài sân bóng còn đáng chú ý hơn. Tháng 9/2006, máy quay truyền hình bắt được cảnh Barton lộ “bàn tọa” về phía các CĐV của CLB cũ Everton. Tháng 5/2007, Barton tẩn đồng đội Ousmane Dabo ngay trên sân tập và kết quả là bị bán khỏi Man City. Vẫn chưa chừa, tháng 5/2008, Barton gây ẩu đả ngay ở trung tâm thành phố Liverpool và ngồi tù 77 ngày. Sang QPR, Barton đấm Morten Gamst Pedersen vào bụng trong một trận đấu hồi tháng 11/2010, và trong ngày cuối cùng của mùa giải trước, Barton tung cùi chỏ trúng mặt Carlos Tevez và bị đuổi khỏi sân, nhưng vẫn kịp để lại một cú đá vào sau đầu gối của Sergio Aguero và thậm chí định húc đầu vào Vincent Kompany.
Thanh Tùng