Hạ đẹp Ronaldo, Nani, Đan Mạch giành vé dự Euro 2012

12/10/2011 07:45
Mai Mai
(GDVN) - Biết mình, biết người, Đan Mạch đã chơi một trận đấu tuyệt hay để hạ Bồ Đào Nha.
Chỉ cần một điểm nữa, Bồ Đào Nha sẽ giành vé bay thẳng đến Ba Lan và Ucraina vào mùa Hè sang năm. Trên lý thuyết, nhiệm vụ này không khó vì hiện đội bóng của Cristiano Ronaldo đang đứng đầu bảng H. Tuy nhiên, thực tế lại rất nguy hiểm vì thầy trò Paulo Bento phải chơi trên sân của Đan Mạch, đội đang xếp thứ hai, bằng điểm với Bồ Đào Nha nhưng kém về chỉ số đối đầu. Trong khi Na Uy, dù đang đứng ở thứ ba, song khả năng họ giành được suất đá play-off vẫn có thể xảy ra.
Hạ đẹp Ronaldo, Nani, Đan Mạch giành vé dự Euro 2012 ảnh 1
Chính tính chất quan trọng của trận đấu nên CR7 “đòi” ra sân bằng được, dù đã có lời khuyên ngăn từ Real (sợ Ronaldo dính chấn thương). Dĩ nhiên là HLV Paulo Bento đáp ứng yêu cầu của “cục cưng” khi bố trí C.Ronaldo trong đội hình xuất phát. Sát cánh cùng anh trên hàng công còn có Nani và Helder Postiga. Bên kia chiến tuyến, Đan Mạch ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, những “Chú lính chì” đã dũng cảm tấn công phủ đầu đối thủ. Rất bình tĩnh, Bồ Đào Nha chống đỡ, song chỉ giữ được mảnh lưới trong vòng 12 phút. Bởi sau đó, bằng một pha dứt điểm hết sức đẳng cấp, Krohn-Delhi đã làm rung lưới thủ môn Rui Patricio, mở tỷ số trận đấu. Tình thế càng trở nên tồi tệ hơn với Bồ Đào Nha, khi ở trận đấu cùng giờ Na Uy liên tục ghi bàn vào lưới Cyprus. Không còn cách nào khác, đội khách phải gia tăng sức tấn công, trong đó nổi bật lên vai trò của Ronaldo và Nani.
Hạ đẹp Ronaldo, Nani, Đan Mạch giành vé dự Euro 2012 ảnh 2
Bộ đôi này đã thi đấu rất cố gắng. Họ liên tục di chuyển để vừa tìm kiếm cơ hội ghi bàn, vừa tạo ra khoảng trống cho đồng đội băng lên dứt điểm. Ở phút thứ 41, nhận đường chuyền của đồng đội, CR7 tung ra một cú sút cực nhanh, song không thắng được thủ môn đội chủ nhà. Không lâu sau, tận dụng một pha đá phạt nhanh, Bồ Đào Nha đã tiếp cận được khung gỗ của thủ môn Thomas Sorensen. Tiếc là cú đệm bóng cận thành cùa Nani lại đi vọt xà ngang. Sau giờ nghỉ giải lao, đội khách tiếp tục chơi ép sân. Ngược lại, Đan Mạch chủ động chơi chậm và chắc ở phần sân nhà, chờ thời cơ phản công, và đáng ra họ đã có thêm bàn thứ hai, nếu Bendtner tận dụng được cơ hội ở phút thứ 49. May mắn thoát khỏi bàn thua, Bồ Đào Nha liên tục có những “miếng đánh” hết sức nguy hiểm về khung thành của Đan Mạch. Tuy nhiên, thủ môn Thomas Sorensen đã chơi xuất sắc để cứu thua cho đội nhà. Đây chính là tiền đề để tuyến trên của Đan Mạch chơi tự tin hơn. Vì thế, bàn thắng thứ hai đến với đội chủ nhà như là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của họ. Còn người đem về niềm vui cho khán giả nhà là một cái tên quen thuộc: Bendtner. “Đánh canh bạc” cuối cùng, HLV Paulo Bento lần lượt tung Veloso, Quaresma, Nuno Gomes vào sân. Nhưng tất cả họ đều không phát huy hết được khả năng của bản thân. Do đó, phút lóe sáng của Ronaldo bằng một cú sút phạt sở trường chỉ đem về cho đội khách một bàn thắng danh dự. Trong khi đó, nếu các tiền đạo, như Bendtner, Rommedahl dứt điểm chuẩn xác hơn, số bàn thắng của Đan Mạch đã không dừng lại ở con số 2.Tuy vậy, chiến thắng 2-0 đã là quá đủ đối với những “Chú lính chì”. Bởi với 19 điểm có được sau 8 vòng đấu, Đan Mạch đã giành vé chính thức đến Ba Lan và Ucraina. Còn Bồ Đào Nha, dù thua trận, song vẫn may mắn giành tấm vé đá trận play-off giành vé vớt đến VCK Euro 2012 vào mùa Hè sang năm.Đội hình thi đấuĐan Mạch: Sorensen; Silberbauer, Kjaer, Bjelland, Jacobsen; Zimling, Eriksen, Kvist; Rommedahl, Krohn-Delhi, Bendtner.Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Bruno Alves, Rolando, Eliseu; Meireles, Moutinho, Carlos Martins; Nani, Ronaldo, Helder Postiga.Ghi bàn: Krohn-Delhi (13’), Bendtner (63’); C.Ronaldo (90+2’)
Mai Mai