Bài dự thi số 116: Postcard from Dublin...

09/10/2012 10:31
Nguyễn Thùy Linh
(GDVN) - "Du lịch là một niềm đam mê lớn để mở ra những trải nghiệm và những kiến thức từ rất nhiều những nền văn hóa khác nhau trên thế giới... Thông qua bài viết này, mình muốn giới thiệu đến mọi người về văn hóa, giáo dục, phong cảnh và con người Ireland 1 cách sơ lược thông qua những địa danh nổi tiếng, thêm vào đó là một số mẹo nhỏ giúp ích cho bạn khi có 1 chuyến du lịch hoặc có ý định học tập tại đất nước xinh đẹp này:).
Well someday love is gonna lead you back to me

1 ngày nào đó, tình yêu sẽ đưa ta về lại bên nhau
Một chuyện tình đẹp xoay quanh những đoạn hồi tưởng kí ức của cô gái trẻ cùng những tấm bưu thiếp được gửi từ Dublin trong những ngày cuối cùng của một chàng trai Ireland... “…anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em ...hãy sống tiếp cuộc sống của anh, và làm những điều anh còn dang dở… hãy đến đất nước của anh và ghi dấu chân em lên mọi nơi anh thương nhớ.”Tấm bưu thiếp đầu tiên: Phải thực  sự đặt chân đến Dublin em mới có thể  thưởng thức thực sự vị giác Ireland tại thiên hạ đệ nhất quán nhậu:)
**** - “Giả sử ngôi nhà của anh bị cháy và chỉ có 60 giây để thoát thân, anh sẽ ưu tiên cứu đồ vật gì?”  -  “Leap Yeah “ phải không? - Thật chẳng thú vị chút nào, @@ Nhẽ ra anh phải giả vờ chưa xem bộ phim đó chứ!!! Vậy nói cho em nghe, anh sẽ chọn đồ vật gi? - Một chai Jameson Whiskey em yêu ạ, loại Whiskey Ireland mà cha anh vẫn luôn cất giữ. Anh sẽ cầm nó tới một quán rượu thân thuộc nào đó, mời ông chủ cửa hàng và mỗi người một ly. Em sẽ muốn đến Doolin thị trấn nơi anh sinh ra, tất cả những người xuất hiện ở đó có một cuộc sống bình thường hơn ai hết, nhưng khi cần họ sẽ ở bên em như những người bạn và giúp đỡ em như 1 gia đình thực sự:) chẳng phải lúc đó em rất cần những người bạn sao, nhà chúng ta vừa bị cháy  (^_-) ... oh ho!! Cứ đứng gần anh như vậy.. . sẽ khiến anh cảm thấy... khó thở đấy ;)) - Chàng  trai Ireland nào cũng có đôi mắt như của anh phải không....:) nó thật đẹp, thu hút.... Đầy ma lực ... Và thật sự... Phải nói thế nào nhỉ...;))... Cầm thú... - Mong  từ cuối cùng là lời khen đầy ý nghĩa  ẩn dụ .... Anh có nên hy vọng cho 1 ngày nào đó, em sẽ  tặng anh 1 thằng tiểu cầm thú không đây:)  làm mẹ của con anh nhé….:)****  “ … Anh đã từng mê mệt bia Hà Nội, yêu da diết hương vị dịu nhẹ tràn ngập nụ cười của em. Chắc chắn khi đặt chân đến Dublin em sẽ ko thể bỏ qua việc thưởng thức một cốc bia chính hiệu của Guinness Storehouse ngay tại Gravity, quán bar nằm trên tầng thứ 7 của tòa nhà, nơi mà em có thể thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Dublin từ trên cao.Anh nhớ có lần cha em  ví nó với khách sạn 11 tầng cao nhất Hà nội xưa, nơi mà mỗi lần có dịp lại đi lên chỉ để uống thứ gì đó nhẹ nhàng, ngắm toàn cảnh khu Thành Công, Giảng Võ và mờ mờ đường Láng… Nhưng một cách chắc chắn để hòa nhập vào cuộc sống thực sự ở Ireland chính là thưởng thức không khí tại những quán rượu mang đậm hơi thở của Dublin. Tất cả những gì nơi đây có chính là sức sống, sự náo nhiệt trên đường phố hay trong những quán bar sôi động nhất với âm nhạc cùng những DJ điêu luyện... Thế nhưng điều đặc biệt nhất mà Ireland cất giữ lại nằm trong những quán bar cổ điển tập trung ở Brazen Head hoặc khu Temple Bar…. Đối với một số người, nó là một nơi để trải nghiệm các buổi âm nhạc kích động hàng đêm trong quán rượu, nhưng người khác nó là một nơi cô đơn và yên tĩnh, một trong những nơi có thể làm mới tinh thần của họ ra khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày. Tin anh đi, Doolin sẽ biết cách quyến rũ em  với những ly rượu ngập trong gió Đại Tây Dương và hòa lẫn đêm với các nhạc sĩ, người kể chuyện tại các nhà trọ địa phương, em sẽ bị mê hoặc bởi âm nhạc truyền thống là thứ đặc sản được lưu giữ cho đến tận bây giờ:). Hãy đến đó nếu em thật sự muốn cảm nhận:). Và điều cuối cùng em nên làm là thuê 1 chiếc xe tại khu Temple Bar cho những ngày kế tiếp:).Tấm bưu thiếp thứ 2:  sân vận động University College Cork (UCC)
******* "ngày đầu tiên bắt đầu 1 câu chuyện”

Họ tên: Nguyễn Thùy Linh
Ngày sinh: 15/04/1993
Số CMT: 017202542
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội       
Email: rosemyolie.14593@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rose.myolie
- Suy nghĩ của  bạn về đất nước của chúng tôi, điều đầu tiên ở Ireland khiến bạn muốn đến sống và học tập ở đó? - Tôi nghĩ: "sản phẩm xuất khẩu tốt nhất của Ireland chính là thanh niên", bắt đầu từ một lĩnh vực được xem là nằm ngoài kinh tế, phụ thuộc kinh tế đó là giáo dục được ưu tiên hàng đầu:) theo tôi được biết, Ireland  là một trong những nước có hệ thống giáo dục nổi tiếng nhất trên thế giới với hệ thống đào tạo học sinh, sinh viên, đặc biệt là du học sinh quốc tế uy tín... Không thể phủ nhận được rằng đó là lý do đầu tiên tôi muốn đến Ireland. Bằng đại học và sau đại học tại Ireland được quốc tế công nhận, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học Ireland có thể sử dụng bằng cấp của họ ở khắp Châu Âu và toàn thế giới. -  Câu hỏi cuối cùng: bạn sẽ nói gì ..... khi 1 chàng trai Ireland mời bạn ăn tối? - Xin lỗi, nhưng.... đây cũng là câu hỏi  trong bài phỏng vấn ư? - À không:), ........thực ra nó là cho tôi:)****** Tấm bưu thiếp thứ 3:  bức ảnh Cliff of Moher
 *****  - Khi còn là 1 cậu bé, anh rất sợ độ cao... lần duy nhất khi cố gắng đến sát mép của vách đá, anh đã sợ đến ướt  quần khi cha anh đứng cạnh… từ  đó ông luôn gọi mỏm đá này là Tom Tom!! - My Tom Tom, ngay từ nhỏ anh đã đặt dấu ấn lên nơi đó rồi đấy nhỉ:)? - Còn gì tuyệt hơn khi được trao nụ hôn ở độ cao 700 ft chứ…. bên dưới là gió thổi mạnh cộng với việc nước biển phun trực tiếp lên dốc thẳng đứng... Cảm giác mạo hiểm rất tuyệt  vời khi ôm em trong vòng tay như thế này ở ngay đỉnh của vách đá. Cùng ngắm mặt trời lặn trên biển Đại Tây Dương và cầu hôn người con gái anh yêu ở ngay “nơi đẹp nhất trên trái đất:).... - Khi hôn em trên Cliffs Moher , anh sẽ không tè ướt quần đấy chứ? - Cũng chưa biết!! ;))****** “Em đang trên đường đến nơi đó chưa, bờ biển Dingle Ireland. Lý do anh dặn em thuê sẵn một chiếc xe để bắt đầu hành trình vì đây là cách tuyệt nhất để tận mắt cảm nhận vẻ đẹp của hàng loạt con đường len lỏi quanh  những ngọn đồi ngọc lục bảo nổi tiếng ở Ireland. Chuẩn bị 8 € phí tham quan và  hãy chắc chắn rằng em đã có 1 chiếc áo khoác nhẹ, bởi thời điểm nào trong năm, Moher vẫn luôn lạnh. Cliff of Moher  nổi tiếng bởi những đỉnh trời rực rỡ hoa vàng Bồ Công Anh. Anh vẫn thích leo lên trên về phía bắc đến O’Briens Tower, một vòng quanh tháp canh bằng đá từ năm 1835 đánh dấu điểm cao  nhất ở Moher. Từ điểm nhìn tuyệt vời này này em có thể thấy các vách đá phía Nam cũng như 1 loạt vách đá nhô ra phía Bắc hướng về thị trấn Doolin. Mặc dù nó rất thường bị che khuất bởi sương mù nhưng vào một ngày đẹp, em sẽ bắt được cái nhìn xa xôi về đảo Aran và Galway Bay. Hơn một lần trong đời anh đã từng mong muốn được cùng em nhìn thấy cầu vồng trên đỉnh của Moher một  ngày may mắn. Đó là khoảnh khắc tuyệt nhất cha mẹ anh từng có  để họ ở bên nhau cho đến tận bây giờ….”. ******Em đang đứng ở đây… nơi thế giới của anh… đất nước Ireland ngày đêm anh mong nhớ. Nhấc đôi tay nhè nhẹ hờ hững trên không trung để cảm nhận mọi thứ mang hơi thở của anh, Ireland ngọt ngào và quyến rũ như người đàn ông em đã từng yêu... Em vẫn luôn tin anh “ở nơi đẹp nhất trên trái đất"... Lang thang trên những con phố hẹp lát đá sỏi kiểu Trung cổ, và đâu đó vang lên giai điệu nhạc quen thuộc của 5 cô gái Ireland - Celtic Woman: "Open your eyes with me, see paradise with me, awake and arise with me...". Tất cả những thứ nơi đây và anh mang lại khiến em nhận ra rằng, cuộc sống với những điều bình thường nhất nhưng giá trị tới mức nào... Em sẽ sống  cuộc sống của cả 2 chúng ta để dù có 1 giây trôi qua cũng trở nên ý nghĩa bởi em biết rằng anh,sẽ luôn đứng ở 1 nơi nào đó dõi theo và  mỉm cười nhìn em.... ở phía bên kia con đường nơi em đang bước... Anh có ở đó không?****
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ Sắc vàng mùa thu nước Nga
Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 - 2013 ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử
Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch

 Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi

Nguyễn Thùy Linh